CĐV thế giới phản ứng về trận thắng của HLV Kim Sang Sik trước Man United
Thất bại 0-1 của Manchester United trước đội các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All-stars) do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt đã trở thành đề tài chế giễu của cộng đồng mạng quốc tế.
Một loạt bình luận châm biếm, mỉa mai và đầy phẫn nộ tràn ngập các nền tảng mạng xã hội sau khi “Quỷ đỏ” trình diễn bộ mặt bạc nhược trên đất Malaysia.
“HLV Kim Sang Sik thật giỏi. Thật khó tin khi có thể thắng được Man United với đội bóng tập hợp theo cách này”, một CĐV khen HLV Kim Sang Sik.
Ngược lại, một CĐV thẳng thắn chỉ trích Man United: “Tôi hiểu đây chỉ là trận giao hữu trước mùa giải, nhưng chúng ta đang đá ở Malaysia. Dù sao thì cũng xin dành lời khen cho họ vì điều đó. Thật lòng, có khi họ còn chăm chỉ hơn cả Shaw hay Rasmus – những người kiếm tới 180-200 ngàn bảng một tuần, trong khi các cầu thủ Đông Nam Á kia chắc còn chẳng được lương tối thiểu”.

HLV Kim Sang Sik đã giúp ASEAN All-stars hai Man United. Ảnh: Anh Đồng
Không chỉ dừng lại ở những lời chê trách nhẹ nhàng, nhiều fan còn nổi giận và gọi MU là một trò hề: “Maung Maung Lwin còn chẳng phải huyền thoại gì của bóng đá Myanmar. Vậy mà cậu ta vẫn chơi hay hơn tất cả cầu thủ Man United. Đội bóng này đúng là trò hề thật sự”.
Một người khác châm biếm rằng: “Hàng thủ tệ đến mức bà tôi cũng có thể lập hat-trick vào lưới đội Man United này!”.
Cảm giác bất lực, mất niềm tin và cả nỗi xấu hổ bao trùm bình luận của nhiều người hâm mộ: “Đội bóng đá như một tổ hợp thập cẩm mà còn thắng được Man United. Tôi ngửi thấy mùi rớt hạng mùa sau rồi đấy!”.
“Manchester United thua ở Anh, thua ngoài nước Anh, và giờ thua tận châu Á. Cho các cầu thủ nghỉ đi, mới đầu hè thôi mà đã thế này rồi”.

Thất bại 0-1 của Manchester United trước đội các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All-stars) do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt đã trở thành đề tài chế giễu. Ảnh: Manchester United
Còn có người kêu gọi thay máu lực lượng: “Hết bị Carlton hạ thì giờ tới United, tôi thật sự không thể tin nổi là chúng ta vừa thua. Tôi thậm chí còn chẳng xem trận đấu, nhưng đảm bảo với các bạn luôn: Rasmus chắc lại ‘tàng hình’, còn Shaw thì có lẽ lại chấn thương… ngón út. Làm ơn bán đi 8-9 cái tên trong đám này, rồi mang về Cunha, Eze, Mbeumo và Costa, thêm 4 người nữa càng tốt”.
Đáng nói, HLV Kim Sang Sik chỉ có 1 buổi tập cùng ASEAN All-stars nhưng lại khiến HLV Ruben Amorim và học trò phải ôm hận. Có lẽ với các fan của MU, cơn ác mộng sau mùa giải không ngờ lại đến sớm như thế.