CĐV nổi giận với Son Heung-min
Tiền đạo người Hàn Quốc bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khiến Tottenham thua Aston Villa 1-2 ở vòng 4 FA Cup vào rạng sáng 10/2.
Phút 24 trận đấu trên sân Villa Park, Son Heung-min đón đường chuyền vừa tầm từ cánh phải. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo người Hàn Quốc từ cự ly gần lại đưa bóng đi đúng vị trí thủ môn Emiliano Martinez.
Pha bỏ lỡ khó tin của Son khiến anh hứng chịu làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. "Anh chàng này đã hết hạn sử dụng", một fan bình luận. "Son khôn xứng đáng làm đội trưởng Tottenham", fan thứ 2 lên tiếng. "Hãy thanh lý anh ta ngay trong kỳ chuyển nhượng hè", CĐV thứ 3 chỉ trích tuyển thủ Hàn Quốc.
![Son bỏ lỡ khó tin.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_10_119_51435022/842c9357a81941471808.jpg)
Son bỏ lỡ khó tin.
Ở mùa này, CĐV đã quen với những pha bỏ lỡ khi đối mặt thủ môn của Son. Trong 5 trận gần nhất, ngôi sao sinh năm 1992 đã không ghi nổi một bàn. Vừa qua, Son còn được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với CLB Bắc London. Điều này càng khiến anh chịu sức ép từ người hâm mộ.
Trước hàng thủ Aston Villa, Son có màn trình diễn nhạt nhòa. Sau khi bỏ lỡ cơ hội ở phút 24, tiền đạo 32 tuổi tiếp tục gây thất vọng với pha xử lý chậm chạp ở phút 50, khiến Spurs lỡ cơ hội gỡ hòa.
Trong ngày đội trưởng chơi tệ hại, Tottenham chỉ có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 do công của tân binh Mathys Tel ở phút 90+1. Tottenham bị loại liên tiếp khỏi Carabao Cup, FA Cup trong chưa đầy một tuần và chỉ còn cơ hội cạnh tranh tại Europa League. Viễn cảnh trắng tay mùa thứ 17 liên tiếp đang hiển hiện trước mắt CLB Bắc London. Với Son, anh cũng chưa có danh hiệu nào trong suốt sự nghiệp.