Cây lúa 'Bộ đội' giúp người dân thoát nghèo bền vững

Đến nay, hiệu quả kinh tế từ mô hình 'lúa nước trên núi' và 'cây lúa xen canh' đã khẳng định được tính đúng đắn mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và bà con địa phương vùng biên giới lựa chọn, góp phần quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ổn định đời sống cho người dân.

Lúa nước trên núi cái bụng dân no

Đến vùng biên giới Ðức Cơ, Gia Lai, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy trên những ngọn núi cao ngập tràn mây phủ là những cánh đồng lúa rộng mênh mông, xanh tốt. Lúa nước trồng trên núi thực sự là “chiếc cần câu” trao cho bà con, giúp hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) người Giơ rai đẩy lùi cái đói, cái nghèo, lạc hậu.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng cán bộ đơn vị hướng dẫn bà con thu hoạch lúa

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng cán bộ đơn vị hướng dẫn bà con thu hoạch lúa

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ- Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: “Mô hình trồng “lúa nước trên núi”, “cây lúa xen canh” được chúng tôi lựa chọn để giúp bà con địa phương và người lao động thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp, thực sự phát huy hiệu quả đem lại lợi nhuận kinh tế cao. Đặc biệt là đã thay đổi được thời gian đi lao động, suy nghĩ, tập tục về trồng cây nói chung, cây lúa nói riêng của bà con DTTS ở vùng biên giới. Được sự hướng dẫn, tiếp sức của cán bộ, công nhân Binh đoàn 15, người dân địa phương đã làm quen và mạnh dạn cày đất, lật cỏ, gieo hạt, bón phân, cải tạo đất chua phèn để trồng lúa nước. Do phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, lại dễ trồng, nên cây “lúa nước trên núi” và “cây lúa xen canh” đã phát triển rất nhanh, năng suất cao, ổn định, chi phí cũng tương đối thấp, mà hiệu quả kinh tế lại cao nên bà con phấn khởi, tin tưởng, bám đồng ruộng, gắn bó với cây trồng, với thôn làng...”.

Ông Siu Quí - già làng Tung, xã Ia Nan nói như khoe: Để có cánh đồng lúa nước bạt ngàn và hiệu quả như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng học tập, tích lũy kinh nghiệm và tinh thần lao động của dân làng, còn có sự tích cực giúp đỡ của bộ đội. Lúc đầu, khi nghe nói đến khai hoang đất, trồng lúa nước, nhiều người dân không đồng ý, phản đối. Vừa tuyên truyền, vận động, cán bộ Công ty 72 vẫn tiếp tục khai hoang đất, cải tạo, phục hồi đất chua phèn và tiến hành đầu tư hơn 500 triệu đồng, trồng được gần 16 ha lúa nước, 3 km kênh mương thủy lợi.

Niềm vui bên hạt lúa vàng

Niềm vui bên hạt lúa vàng

Phần lớn người dân khi ấy không tin cây lúa nước sống được trên núi và những vùng "đồng chua, nắng hạn". Dân chưa tin, thì phải làm cho dân tin, thế là bộ đội lại vận dụng kỹ thuật từ khâu trồng đến bón phân, phun thuốc trừ sâu, chăm sóc... Lúa lên nhanh, xanh tốt, được mùa, lãnh đạo công ty mời dân làng và chính quyền đến vừa tuyên truyền cách trồng lúa nước, vừa tiến hành bàn giao những ruộng lúa vàng nặng hạt với năng suất đạt từ 37 đến 40 tạ/ha, tăng gấp bảy lần lúa rẫy. Mô hình “lúa nước trên núi” đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao và nhân rộng khắp vùng biên giới của tỉnh.

Hiệu quả từ cây lúa trên đất xen canh

Từ sự thành công của mô hình “Lúa nước trên núi”, Binh đoàn 15 chủ trương thực hiện tiếp mô hình “Cây lúa trồng trên đất tái canh cây cao su”.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy - Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 chia sẻ: Đặt cuộc sống, lợi ích của công nhân, người lao động và bà con địa phương lên trên hết, từ năm 2014 chúng tôi đã chỉ đạo và triển khai cho các đơn vị hỗ trợ về giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và tạo điều kiện cho người dân địa phương trồng lúa trên đất tái canh cây cao su, mỗi năm từ 1.500 đến 2.000 ha. Mô hình này không chỉ mở rộng diện tích cây trồng cho người dân mà còn tiếp sức cho hàng nghìn hộ dân ở vùng biên giới xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và nhân rộng ở các buôn làng vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên.

Hạt vàng no ấm

Hạt vàng no ấm

Đến các xã: Ia Din, Ia Dơk, Ia Krêl (huyện Đức Cơ), Ia O, Ia Chía (huyện Ia Grai)…chúng tôi đặc biệt ấn tượng với bạt ngàn sắc vàng của lúa chín. Bà con tấp nập vào mùa gặt. Điều đáng mừng là giờ đây nhiều gia đình đã biết dùng xe gặt-đập để đưa vào thu hoạch lúa.

Ông Rơ Lan Pêu, Chủ tịch UBND xã Ia Dơk chia sẻ: "Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Binh đoàn 15 luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bà con. Đất ở đây được nhiều thương lái thuê với giá rất cao nhưng đơn vị vẫn ưu tiên cho bà con trồng lúa".

Theo già làng Rơ Châm Bơm (72 tuổi, người Giơ Rai), làng Krêl có 64 hộ, 256 khẩu, có được hạt lúa để ăn và để dành trong kho là hết lo cái đói. Từ năm 2014 đến nay, ngoài tạo điều kiện cho bà con trồng lúa trên đất tái canh cây cao su. Công ty 72, Công ty 74 và 75 còn cử cán bộ đến làng, đến nhà, đến tận nương rẫy để hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, hỗ trợ hạt giống, phân bón. Trung bình mỗi hộ trồng 5 sào, nhà nào chăm tốt thì thu hoạch được 5-6 tạ/sào. Từ ngày trồng thêm cây lúa, bà con không còn lâm vào cảnh thiếu đói mùa giáp hạt. Điều đáng mừng là nhờ có bộ đội hướng dẫn nên nhận thức về thời gian lao động của bà con đã thay đổi. Nếu ngày trước 9 giờ dân làng mới đi làm, 15 giờ về… thì nay 5-6 giờ họ đã đi làm, trưa về, chiều đi làm đến 16-17 giờ mới về. Đi làm đúng thời gian, biết cách trồng cây công nghiệp, trồng lúa… kinh tế hộ gia đình phát triển.

Bộ đội Binh đoàn 15 hướng dẫn bà con địa phương thu hoạch lúa

Bộ đội Binh đoàn 15 hướng dẫn bà con địa phương thu hoạch lúa

Hiệu quả từ mô hình “lúa nước trên núi”, “cây lúa xen canh” đã tạo ra bước ngoặt lớn, bảo đảm lương thực và làm thay đổi nhận thức, tập quán sinh hoạt, lao động và phương thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng của người lao động Binh đoàn 15 và bà con DTTS vùng biên giới Gia Lai, Kon Tum.

Lê Quang Hồi

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cay-lua-bo-doi-giup-nguoi-dan-thoat-ngheo-ben-vung-a28170.html
Zalo