Cậu học trò người dân tộc Thái lan tỏa ngôn ngữ, văn hóa thông qua giờ học

Em Lò Việt Hùng không chỉ nỗ lực để mở cánh cửa ước mơ mà còn khát khao lan tỏa văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc Thái giữa nhịp sống hiện đại.

Lò Việt Hùng, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên.

Lò Việt Hùng, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên.

Giữ lửa văn hóa Thái giữa thời hiện đại

Lò Việt Hùng , học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên là người dân tộc Thái. Ngôn ngữ đầu tiên khi học nói chính là tiếng Thái, Hùng được bố mẹ, ông bà dạy.

Hùng tâm sự: “Bố mẹ, ông bà em muốn em học tiếng Thái ngôn ngữ là cội nguồn, là sợi dây gìn giữ nét đẹp văn hóa, truyền thống của cha ông để lại từ thời xưa. Ngôn ngữ cũng là thứ nhắc nhở chúng em cần phải bảo tồn và trân trọng”.

Cũng chính bởi điều đó, Việt Hùng luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc Thái. Ngoài thời gian học ở trường cùng thầy cô, bạn bè Việt Hùng sử dụng tiếng phổ thông để nói chuyện; về nhà em thường giao tiếp cùng người thân trong gia đình, bản làng bằng tiếng dân tộc Thái.

“Em muốn sử dụng tiếng Thái để giáo dục các em nhỏ sau mình cần phải biết trân trọng giá trị văn hóa, ngôn ngữ mà cha ông mình để lại”, Hùng chia sẻ và cho biết thêm sau khi chuyển xuống học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên, môi trường học nội trú, xa gia đình Hùng ít có cơ hội giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ. Song trong các buổi sinh hoạt cùng với các bạn dân tộc hay các buổi giao lưu em thường tham gia các tiết mục múa truyền thống dân tộc Thái, mặc trang phục truyền thống, chế biến những món ăn có ở quê hương mình.

 Lò Việt Hùng.

Lò Việt Hùng.

Thế hệ trẻ như Hùng hiểu rõ, giữa thời đại số, nguy cơ mai một văn hóa luôn rình rập. Càng bước ra thế giới, em càng khao khát quay về, góp phần duy trì bản sắc. “Em mong muốn có thể xây dựng một cộng đồng để các bạn trẻ kết nối, viết bài, chia sẻ, giới thiệu văn hóa dân tộc mình.

Em chỉ mong các bạn người Thái hãy tự hào và giữ gìn những giá trị ông cha để lại, để mỗi lễ hội, mỗi nếp nhà mãi còn hồn cốt dân tộc”, Hùng bộc bạch ước mơ mà bản thân ấp ủ.

Lan tỏa ra thế giới

Lò Việt Hùng, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên, là gương mặt tiêu biểu khi suốt nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Mới đây, cậu học trò người Thái tiếp tục khẳng định năng lực với giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh.

Hùng sinh ra ở miền núi Điện Biên, em thấm thía những gian truân của việc học xa nhà, thiếu tài liệu ôn thi, nhiều kiến thức phải tự mày mò. “Có lúc em mệt mỏi lắm, nhưng nghĩ đến bố mẹ vất vả nuôi em ăn học, em không cho phép mình bỏ cuộc”, Hùng trải lòng.

 Lò Việt Hùng (thứ hai từ trái sang) được vinh danh tại trường.

Lò Việt Hùng (thứ hai từ trái sang) được vinh danh tại trường.

May mắn, bên cậu luôn có thầy giáo Mạc Văn Dũng - người thầy dạy Tiếng Anh vừa là tấm gương, vừa là người tiếp lửa. “Em ngưỡng mộ và biết ơn thầy. Nhờ thầy tư vấn, chắt lọc tài liệu, em không còn sợ khối lượng kiến thức dàn trải nữa. Có thầy đồng hành, em tự tin hơn nhiều khi bước vào kỳ thi”, Hùng chia sẻ.

Đằng sau thành tích ấy là những đêm thức khuya bên bàn học, là nỗi nhớ nhà bủa vây. Nhưng thay vì giấu đi khó khăn, Hùng gọi điện cho bố mẹ, tâm sự với bạn bè để vơi nỗi nhớ rồi lại tiếp tục học. “Tiếng Anh không chỉ là kiến thức trong sách vở, mà còn mở cho em cánh cửa đến thế giới rộng lớn. Em muốn học giỏi để sau này quay về giúp đỡ quê hương mình”, đôi mắt cậu học trò ánh lên niềm tin.

Từ tình yêu dành cho môn ngoại ngữ, Hùng đã mở ra cho mình một hành trình mới, với khát vọng lớn hơn: mang tri thức trở về, góp phần thay đổi bản làng nơi cậu lớn lên giữa những rẻo núi biêng biếc mây trời.

Ngày 22/6/2025, Lò Việt Hùng chính thức trở thành Đảng viên khi mới 18 tuổi, Lò Việt Hùng tâm sự: "Ở cương vị là Đảng viên trẻ, em càng hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ của mình hơn. Em muốn trở thành người có ích, không chỉ cho bản thân và gia đình mà còn cho cộng đồng dân tộc Thái. Được đứng trong hàng ngũ Đảng sớm giúp em hiểu rõ sứ mệnh của tuổi trẻ - lan tỏa giá trị văn hóa quê hương và góp sức mình vào sự phát triển đất nước, dựng xây quê hương, gìn giữ và lan tỏa nét đẹp núi rừng Tây Bắc đến khắp muôn nơi”.

Đức Duy - Hương Giang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cau-hoc-tro-nguoi-dan-toc-thai-lan-toa-ngon-ngu-van-hoa-thong-qua-gio-hoc-post739516.html
Zalo