Cậu học trò người Bru Vân Kiều trở thành người đầu tiên của bản làng đỗ vào trường công an

Với số điểm khối C00 đạt 27 điểm, cậu học trò Bru Vân - Kiều ở xã biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã trở thành học sinh đầu tiên của bản làng đỗ vào Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

Tuổi thơ đốt đèn dầu học bài, trèo đèo vượt suối đến trường

Cậu học trò người Bru Vân - Kiều Hồ Văn Minh sinh ra tại bản Rìn Rìn, là địa bàn giáp biên giới Việt - Lào, nằm sâu hút trong đại ngàn còn nhiều khó khăn. Từ trung tâm xã Trường Sơn phải mất tầm hơn 1 giờ để đến với nhà Minh tại bản Rìn Rìn, sóng điện thoại nơi đây còn chập chờn và điện sinh hoạt cũng thiếu thốn trăm bề.

Vậy nhưng những ngày này, bản làng nơi em đang sống bỗng sáng bừng một niềm vui mới, khi người con của quê hương đậu vào Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I với 27 điểm, làm nên kỳ tích là học sinh Bru - Vân Kiều đầu tiên ở Trường Sơn thi đỗ vào ngành Công an.

 Nam sinh người dân tộc Bru Vân Kiều thi đỗ vào ngành Công an

Nam sinh người dân tộc Bru Vân Kiều thi đỗ vào ngành Công an

Nhớ lại tuổi thơ, Hồ Văn Minh kể lại lúc bấy giờ không có điện, tối đến bản làng chìm trong đêm tối thì em lại thắp đèn dầu học bài. Cũng hồn nhiên như bao đứa trẻ khác sinh ra giữa núi rừng, có nhiều hôm Minh cũng cùng bạn đi bắn chim, bắt ếch,… tay cầm ngọn đèn dầu soi sáng mọi con đường đất nhỏ.

Lúc bé hơn, khi chỉ mới học mầm non, những đứa trẻ ở bản như Hồ Văn Minh cũng đã phải vượt qua nhiều con suối, đường dốc từ sớm để kịp giờ đến trường. “Lúc nhỏ, tại bản Rìn Rìn chúng em chưa có điểm trường nên em và các bạn phải đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ, băng rừng qua bản Ploang mới đến được lớp học”, Minh hồi tưởng kể lại.

Lúc nhỏ chỉ biết học, Minh cũng chưa ý thức nhiều về mục tiêu của mình, cho đến khi người anh trai cả trong gia đình 4 anh em đi học ở trường nội trú trở về nhà với những món quà ở miền xuôi và lời động viên “cố gắng học cho tốt, cho giỏi”, cậu học trò đã quyết tâm với hành trình phấn đấu.

 Bản làng của Hồ Văn Minh trong tầm nhìn khi em phụ cha mẹ đi làm nương rẫy. Ảnh: NVCC

Bản làng của Hồ Văn Minh trong tầm nhìn khi em phụ cha mẹ đi làm nương rẫy. Ảnh: NVCC

Bạn bè cùng trang lứa rủ nhau nghỉ học về phụ ba mẹ làm nương rẫy, Minh lại nghĩ rằng “không học thì khổ, bỏ lại càng khổ”. Vì thế mà Minh quyết tâm vượt khó kiếm “con chữ” với hy vọng tương lai đổi khác. Cậu học trò trở thành học sinh duy nhất ở bản Rìn Rìn theo học cấp 2 tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Quảng Ninh lúc bấy giờ.

Đường đi lại khó khăn, cũng không có tiền đi xe, nên khi đi học cấp 2, Hồ Văn Minh cũng chỉ về nhà hai lần mỗi năm. Minh đi bộ hơn 15km từ bản Rìn Rìn ra đường lớn để bắt xe khách xuống trường. Một lần được ba chở ra đường lớn bắt xe, nhìn thấy hình ảnh một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ trên đường, cậu học trò Vân Kiều đã ấn tượng với dáng vẻ trang nghiêm, rồi ấp ủ giấc mơ ấy…

Nam sinh Vân Kiều đầu tiên của Trường Sơn đỗ ngành Công an

Từ giấc mơ trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân, ngoài thời gian học trên lớp, Minh còn chăm chỉ tự học để bổ sung thêm kiến thức và đặc biệt yêu thích, tìm hiểu về môn Lịch sử. Em cũng xác định mục tiêu thi vào Trường Văn hóa, Bộ Công an (trường đào tạo văn hóa dành người dân tộc thiểu số).

Bên cạnh đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an thì học sinh phải có học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học THCS. Bằng nỗ lực và quyết tâm học tập, Hồ Văn Minh từng bước đạt được các dấu mốc là học sinh Trường Văn Hóa, rồi đạt thành tích cao với 27 điểm, đỗ vào Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I (Địa lý 9,50 điểm, Lịch sử 9,75 điểm và Ngữ văn 7,75 điểm).

 Hồ Văn Minh dạy các em trên bản tập bóng chuyền

Hồ Văn Minh dạy các em trên bản tập bóng chuyền

Trong những ngày sau kỳ thi chờ nhập học, trở về với quê nhà, cậu học trò Vân Kiều lại tiếp tục cuộc sống hồn nhiên lam lũ như ngày bé. Hàng ngày, Minh lên rẫy giúp cha mẹ trồng cây keo trên đất rừng sản xuất. Từ đồi cao nhìn về hướng bản Rìn Rìn, em luôn cảm thán rằng quê mình còn nghèo quá, bản thân cũng phải cố gắng nhiều hơn.

“Ở trong bản em còn thiếu thốn nhiều, không có sóng điện thoại để cập nhật thông tin cho các bạn học tập. Nên về nhà em vẫn dặn các em trong nhà, trong bản cố học cho tốt để có tương lai tươi sáng hơn”, Minh chia sẻ.

Không chỉ đỡ đần cha mẹ việc nương rẫy, Minh còn đi đến tận nhà cắt tóc cho các em nhỏ, dạy các bạn tập bóng chuyền, chơi thể thao

Cậu học trò Bru Vân - Kiều cũng hy vọng sau thời gian đào tạo ở Hà Nội, em sẽ xin về làm việc tại các vùng biên giới xã Trường Sơn, đóng góp xây dựng bản làng, tận tụy phục vụ bà con nhân dân.

Khánh Trinh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/cau-hoc-tro-nguoi-bru-van-kieu-tro-thanh-nguoi-dau-tien-cua-ban-lang-do-vao-truong-cong-an-post392577.html
Zalo