Cầu Giấy (Hà Nội): Khung cảnh nhếch nhác, xuống cấp tại công viên Nghĩa Đô
Từng là niềm tự hào của quận Cầu Giấy, nhưng giờ đây công viên Nghĩa Đô lại trở thành nỗi lo của người dân. Sự xuống cấp của công viên không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tác động tiêu cực đến môi trường sống và sức khỏe của cộng đồng.
Công viên Nghĩa Đô có diện tích 42.000m2 nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên và Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), là một trong những công viên lớn nhất Hà Nội. Với vị trí đắc địa nằm ngay giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội cùng với khuôn viên xanh mát thì nơi đây còn được ví như “hòn ngọc xanh” của Thủ đô.
Nhưng những năm gần đây, công viên đang đứng trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người dân xung quanh. Những hình ảnh từng là biểu tượng của một công viên xanh mát, sạch đẹp nay đã trở nên hoang tàn, nhếch nhác và kém hấp dẫn, ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân và du khách.
Dù là một trong những công viên lâu đời và quan trọng của khu vực, công viên Nghĩa Đô đang dần mất đi sức hút, trở nên ít được quan tâm và bảo trì, khiến người dân cảm thấy thất vọng khi đến đây.
Tình trạng xuống cấp này không chỉ làm giảm mỹ quan của công viên mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và an toàn của người dân khi đến tham quan, vui chơi. Nhiều người lo ngại rằng nếu không có các biện pháp cải tạo kịp thời, công viên Nghĩa Đô sẽ mất đi giá trị vốn có của mình, trở thành một không gian bị bỏ hoang và ít được sử dụng.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận cho thấy sự xuống cấp của công viên Nghĩa Đô:
Trần Thị Mai
Học viện Báo chí và Tuyên truyền