Câu chuyện yêu thương ở vùng quê nghèo
“Chùm Đảo ngồi nhớ Chùm Ruồi” (Nhà xuất bản Thanh Niên, năm 2024) là tên cuốn tiểu thuyết của tác giả Mị Dung, nói về cuộc sống ở Chùm Đảo và Chùm Ruồi - 2 xóm nhỏ ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Bình Định. Ở đó có câu chuyện thật dễ thương của năm đứa trẻ chơi với nhau từ khi bắt đầu học đánh vần. Những đứa trẻ miền quê đã lớn lên hồn nhiên cùng với đồng ruộng và dừa, cùng vô vàn trò chơi tuổi thơ từ những con đom đóm, con suối nước trong, đàn cá lượn lờ, những câu chuyện kể hoang đường, những trò phá phách tinh nghịch của học trò tiểu học...

Cuộc sống thôn quê êm đềm đã cho tâm hồn những đứa trẻ cái nhìn nhân ái, biết yêu thương người, thương mình. Năm đứa trẻ với năm hoàn cảnh ra đời khác nhau, mỗi đứa một câu chuyện riêng, chỉ có điểm chung duy nhất là cùng sinh ra trong gia đình nghèo, vì thế mà chơi thân với nhau. Những trò nghịch dại của tuổi học trò, tình cảm non nớt đầu đời, những câu chuyện trong lớp học, xóm làng đã theo chúng lớn lên. Câu chuyện của thằng Xì, thằng Cuội, con Hận, con Hến và Út (là nhân vật tôi)... nhẹ nhàng đưa người đọc theo suốt 200 trang sách không biết chán khi càng đọc càng cuốn hút với những bí mật của người lớn mà chúng phát hiện ra về thân thế của mình.
Bên cạnh đó, cuộc đời cũng dần lộ diện câu chuyện số phận của mỗi người. Con Hận một ngày được má trở về đưa vào Sài Gòn sống và sau này đi du học nước ngoài, trở thành một bác sĩ ở Úc. Con Hến vì nhà nghèo quá, lại học không giỏi, phải ở lại năm lớp 6, đành ở nhà phụ bán bánh canh với má và khi rảnh thì vào chùa gần nhà quét dọn. Những tưởng cuộc sống của Hến sẽ gắn liền với xóm nhỏ cùng cách làm chả cá, nấu bánh canh với má, nhưng không, nó xin đi làm công nhân giày da ở Sài Gòn; còn Cuội, Xì và Út lớn lên với những ước mơ tuổi 18 của riêng mình. Cuội thi vào Trường Đại học Y, Xì thi vào Trường Đại học Xây dựng với mơ ước học xong về quê xây những ngôi nhà đẹp. Trong khoảng thời gian ươm mộng ấy, Út phát hiện ra một bí mật động trời của người lớn về thân thế của mình, nhưng cô không nói với ai. Có lẽ vì cá tính ấy và ước mơ thích đi đây đi đó, Út đã chọn học ngành báo chí...
Tác giả Mị Dung (sinh năm 1991, quê ở Hoài Nhơn, Bình Định) hiện đang công tác tại Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập. “Chùm Đảo ngồi nhớ Chùm Ruồi” là tác phẩm thứ hai của chị sau truyện dài đầu tiên: “Ngẩng mặt nhìn mặt” (năm 2023). Nội dung cuốn sách không biết có phải là câu chuyện đời của tác giả hay không, nhưng có một điều thú vị mà Mị Dung kể, trước đây chị làm việc ở TP. Hồ Chí Minh, năm 2024 chị chuyển ra Văn phòng đại diện tạp chí ở Nha Trang, với ý định là tìm cảm hứng để viết văn. Thế nhưng, ông tơ bà nguyệt se duyên thế nào, chị gặp người chồng bây giờ và chị quyết định chọn Nha Trang làm quê hương để sống, viết văn, viết báo.