Câu chuyện đẹp đêm giao thừa

Ngày 1-2, anh Lâm Minh Hải (32 tuổi), công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã được công ty biểu dương, khen thưởng vì đã có hành động đẹp, tìm giúp được trang sức đính kim cương trị giá 1 tỷ đồng cho người dân trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng tặng giấy khen, biểu dương hành động đẹp của công nhân Lâm Minh Hải.

Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng tặng giấy khen, biểu dương hành động đẹp của công nhân Lâm Minh Hải.

Chuyện là, trong quá trình dọn dẹp nhà cửa đón Tết, con gái chị C.T.M.H (trú đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng) đã vô tình gom đồ trang sức cùng với bọc rác bỏ ra thùng rác. Đến đêm giao thừa, chị H. phát hiện sự việc nên nhờ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng hỗ trợ tìm kiếm. Thời điểm này, rác khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đã được thu gom, đem về ép vào container chở lên bãi rác Khánh Sơn. Sau khi xả container rác thứ nhất khoảng 14 tấn ra khu vực riêng tìm kiếm không có kết quả, lại gần đến giao thừa nên gia đình chị H. đã ra về, chỉ để lại số điện thoại cho công nhân xe ủi. May mắn thay, đến container rác thứ 2 thì anh Hải tìm được ví bên trong có chứa trang sức giá trị của chị H. Ngay sau đó, anh gọi điện thông báo cho chị H. lên nhận lại tài sản. Sau khi trao trả tài sản cho chị H., anh Hải chụp chung tấm ảnh với chị rồi tiếp tục làm việc tại bãi rác đến quá giao thừa.

Thông qua việc tuyên dương anh Hải, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng mong muốn lan tỏa tấm gương trung thực, thật thà của anh tới toàn thể người lao động nhân dịp ra quân đầu năm của công ty nói riêng, toàn xã hội nói chung.

Hải Quỳnh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cau-chuyen-dep-dem-giao-thua-post308107.html
Zalo