Cậu bé nghịch pháo làm hỏng nhiều siêu xe đậu trên đường, gia đình đối diện mức bồi thường gần 1 tỷ đồng
Cậu bé đã khiến gia đình của mình gặp rắc rối.
Một cậu bé tại Trung Quốc và cha mẹ cậu đang bị điều tra sau khi cậu ném pháo xuống cống, gây ra một vụ nổ mạnh khiến nhiều xe hơi hạng sang bị hư hỏng.
Theo báo cáo từ các công ty bảo hiểm, vụ nổ đã gây thiệt hại cho tám chiếc xe, trong đó có một chiếc Porsche, một chiếc BMW và một chiếc Audi, với tổng mức tổn thất ước tính khoảng 285.000 nhân dân tệ (hơn 900 triệu đồng). Gia đình cậu bé được cho là sẽ phải chịu phần lớn chi phí bồi thường này, theo thông tin từ Jiupai News.
Vụ việc xảy ra vào ngày 30 tháng 1 tại huyện Tự Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cậu bé giấu tên đã ném một quả pháo đang cháy xuống cống trên bãi cỏ gần đó trước khi bỏ chạy. Camera giám sát ghi lại hình ảnh cậu bé đứng giữa hai chiếc xe ngay trước khi vụ nổ xảy ra.
Sức công phá của vụ nổ mạnh đến mức một số xe hơi gần đó bị hất tung lên không trung, thậm chí một chiếc bị lật hoàn toàn. May mắn thay, cậu bé không bị thương nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ một giờ sau đó và đưa đến đồn cùng cha mẹ để thẩm vấn. Hiện chưa có thông tin về hình phạt dành cho gia đình cậu.
Ba trong số những chiếc xe bị hư hại thuộc các hãng Lincoln, Lexus và BMW có hợp đồng bảo hiểm với Công ty Bảo hiểm China Pacific. Các khoản tổn thất được ước tính lần lượt là 100.000 nhân dân tệ (8.000 USD), 60.000 nhân dân tệ và 6.000 nhân dân tệ (800 USD). Công ty bảo hiểm Ping An cũng xác định thiệt hại của một chiếc Porsche lên đến 40.000 nhân dân tệ (5.500 USD), trong khi một chiếc Li Auto bị hư hỏng với mức tổn thất khoảng 15.000 nhân dân tệ.
Theo hình ảnh từ CCTV, đứa trẻ được nhìn thấy vội vàng rời khỏi khu vực ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Luật sư Tan Mintao từ Công ty Luật Zhong Wen, Bắc Kinh, cho biết các công ty bảo hiểm sau khi chi trả thiệt hại có thể yêu cầu gia đình cậu bé bồi hoàn, do họ có trách nhiệm giám hộ.
Tuy nhiên, nếu có thể chứng minh sự thiếu sót của đơn vị quản lý hệ thống cống thoát nước, trách nhiệm có thể được chia sẻ. Ngoài ra, bãi cỏ nơi các xe đỗ không phải là bãi đỗ xe chính thức, nên nếu nhân viên nhà hàng yêu cầu khách đậu xe ở đây, nhà hàng cũng có thể phải chịu một phần trách nhiệm.
Trước sức ép dư luận, bà của cậu bé đã đăng tải một video xin lỗi trên mạng xã hội. Trong video, bà rưng rưng nước mắt nói: "Tôi xin lỗi chân thành. Đây là lỗi của tôi, tôi đã không làm tròn trách nhiệm chăm sóc cháu. Xin đừng chỉ trích gia đình chúng tôi, tôi không thể chịu đựng được điều đó".