Cậu bé nghèo và hành trình đầy nghị lực

Suốt 10 năm, cậu bé Vi Thiên Phú sống trong bóng tối nhạt nhòa, thế giới xung quanh chỉ là những hình ảo màu xám xịt vì căn bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh. Khi bệnh tình trở nên nguy kịch, tình yêu thương từ những người đặc biệt đã đưa ánh sáng quay trở lại trong đôi mắt em.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Vi Thiên Phú (SN 2015), trú xã Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An), sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo lời kể của mẹ em – chị Hà Thị Thu, lúc sinh ra Phú vốn bình thường, nhưng thường xuyên va vào bàn, ghế và hay bị ngã. Mỗi khi học bài, Phú phải cúi sát vở để viết, chữ to, chữ nhỏ xiêu vẹo.

Quá trình học tập, em được thầy cô ở điểm trường Khe Bu, Trường Tiểu học xã Châu Khê đánh giá là học sinh ngoan, tiếp thu nhanh nhưng thị lực kém.

Hành trình tìm lại ánh sáng của Phú có sự giúp đỡ của những người đặc biệt.

Hành trình tìm lại ánh sáng của Phú có sự giúp đỡ của những người đặc biệt.

Khi Phú lên lớp 4, nhận thấy đôi mắt của em có vấn đề, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hòa đã đưa Phú đến một bệnh viện ở trung tâm huyện kiểm tra mắt. Kết quả em bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, thị lực một bên bằng 0, mắt còn lại 1/10 khiến cô giáo bàng hoàng.

Bác sĩ khuyên đưa cháu xuống tuyến tỉnh can thiệp sớm, tránh nguy cơ bị mù vĩnh viễn. Cô Hòa đã bàn bạc với gia đình Phú nhưng chưa sắp xếp được thời gian, hơn nữa kinh phí chưa có...

Trong lúc cô Hòa đang rối bời thì bất ngờ gặp em trai trước cổng trường. Em trai cô Hòa - Trung tá Nguyễn Viết Nguyên, về nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Châu Khê từ đầu năm.

Thấy cháu bé có khuôn mặt khôi ngô nhưng đi xiêu vẹo, vấp dúi bụi nên Trung tá Nguyên đã hỏi chị gái và biết về bệnh tình cậu bé.

Tối hôm đó, hình ảnh cháu bé người Thái bị bệnh đục thủy tinh mắt cứ hiện lên trong tâm trí người chiến sĩ công an nhân dân. Anh chia sẻ câu chuyện với vợ và nhận được sự đồng cảm sâu sắc.

Hai vợ chồng đồng ý sẽ trích một khoản tiết kiệm của gia đình, đồng thời lên kế hoạch tổ chức trận bóng chuyền kêu gọi ủng hộ kinh phí mổ mắt cho Phú.

Trung tá Nguyên là người đã kịp thời kết nối giúp cháu bé người Thái.

Trung tá Nguyên là người đã kịp thời kết nối giúp cháu bé người Thái.

Hôm sau, Trung tá Nguyên tổ chức hội ý với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhận được sự nhất trí sẽ đồng hành của mọi người. Ý định của anh như tiếp thêm động lực khi một người bạn là chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện biết hoàn cảnh cháu Phú quyết định sẽ đồng hành, hỗ trợ kinh phí.

Tìm lại ánh sáng cho cậu bé nghèo

Ngày 21/3, Trung tá Nguyên cùng bạn của mình và cô Hoa đưa cháu Vi Thiên Phú xuống thành phố Vinh, đến một bệnh viện chuyên khoa mắt để tìm cơ hội thấy ánh sáng cho cậu bé.

Bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, người kiểm tra mắt cho Thiên Phú chia sẻ, bệnh nhân bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, một mắt thị lực bằng 0, một mắt thị lực rất kém.

Tầm nhìn của Phú chỉ chưa đến một mét, trong tình trạng thấy rất mờ. Nếu không được thay thủy tinh thể, cháu sẽ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, học tập, thậm chí có thể dẫn tới mù hoàn toàn.

Cậu bé Vi Thiên Phú tìm lại ánh sáng nhờ sự giúp đỡ của những người đặc biệt.

Cậu bé Vi Thiên Phú tìm lại ánh sáng nhờ sự giúp đỡ của những người đặc biệt.

Với các bác sĩ chuyên khoa mắt, những trường hợp như Phú không phải là hiếm nhưng thái độ bình tĩnh, ngoan ngoãn của cậu bé cùng “đoàn hộ tống” đông đảo khiến họ chú ý.

Sau khi biết hoàn cảnh của bệnh nhân, các bác sĩ báo cáo lãnh đạo bệnh viện. Đích thân giám đốc bệnh viện đã hội chẩn và trực tiếp phẫu thuật thay thủy tinh thể cho Phú.

Sau đó, vị giám đốc bệnh viện quyết định sẽ tài trợ toàn bộ chi phí gần 100 triệu đồng thay thủy tinh thể tốt nhất cho Phú, đảm bảo mắt cháu sẽ nhìn thấy bình thường và kéo dài thị lực đến 80 năm.

Sau đó, cuộc phẫu thuật đã diễn ra. Người nhà của bệnh nhân có thể theo dõi ca mổ qua màn hình lớn ở sảnh.

Khoảnh khắc Phú được dẫn ra, nhào vào lòng mẹ khiến người chiến sĩ công an cũng đỏ hoe đôi mắt. “Chúng tôi rất vui khi từ nay cháu bé có thể sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác”, Trung tá Nguyên kể.

Nhìn con tươi cười, có thể nhìn rõ mọi vật, chị Thu không nén được nước mắt. Chị xúc động tâm sự, ngỡ mình đang mơ khi con trai nhận được quá nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người...

Phú được xuất viện trở về nhà với lời dặn dò kĩ lưỡng của bác sĩ để bảo vệ đôi mắt. Dù phải mang chiếc kính bảo hộ hơi vướng víu nhưng cậu bé rất vui và hợp tác trong việc uống thuốc, nhỏ dung dịch rửa, bảo vệ mắt.

Cứ ít hôm, Trung tá Nguyên hoặc các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Châu Khê lại vào bản Khe Nà thăm Phú, không quên mang theo thùng sữa, hộp bánh hay cuốn sách truyện làm quà cho em.

Phú cũng đã quá quen thuộc với những người bác, người chú, người cô trong sắc phục công an. Cậu bé bẽn lẽn chia sẻ lớn lên, sẽ trở thành chiến sĩ công an.

Gia Ân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cau-be-ngheo-va-hanh-trinh-day-nghi-luc-473577.html
Zalo