Cậu bé mắc bệnh ung thư được Tổng thống Mỹ bổ nhiệm làm mật vụ danh dự

Một cậu bé 13 tuổi bị ung thư mới đây đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm nhân viên danh dự của Cơ quan Mật vụ Mỹ.

DJ Daniel giơ tấm thẻ mật vụ tại Đồi Capitol, ngày 4/3. Ảnh: CNN

DJ Daniel giơ tấm thẻ mật vụ tại Đồi Capitol, ngày 4/3. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu trước Quốc hội tối 4/3 đã kể câu chuyện của một cậu bé 13 tuổi mắc bệnh ung thư và "luôn mơ ước trở thành cảnh sát".

Theo lời của ông Trump, vào năm 2018, cậu bé Devarjaye J. Daniel (DJ Daniel) được chẩn đoán mắc ung thư não và các bác sĩ cho biết cậu bé chỉ sống lâu nhất thêm 5 tháng.

"Đó là hơn 6 năm trước. Kể từ đó, DJ và bố cậu đã theo đuổi kế hoạch giúp giấc mơ của cậu thành hiện thực. Và DJ đã tuyên thệ nhậm chức cảnh sát danh dự, thực tế là nhiều lần. Các sở cảnh sát rất yêu quý cậu bé", CNN trích lời ông Trump kể.

Ông chỉ đạo Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Sean Curran cho cậu bé được làm mật vụ. "Tối nay, DJ, chúng tôi sẽ trao cho con vinh dự lớn nhất. Tôi yêu cầu Giám đốc Mật vụ mới của chúng ta, Sean Curran, chính thức bổ nhiệm con làm nhân viên của Mật vụ Mỹ. Cảm ơn con, DJ", ông Trump nói.

Ông Curran lập tức trao huy hiệu cho cậu bé, trong khi các nghị sĩ hô vang "DJ" để chúc mừng.

Danh hiệu cảnh sát danh dự của DJ có hai sứ mệnh là nâng cao nhận thức về ung thư ở trẻ em và tiếp nối di sản của Abigail Arias, cảnh sát danh dự qua đời vì ung thư phổi năm 7 tuổi.

Trước đó, DJ đặt mục tiêu được 100 cơ quan hành pháp Mỹ trao danh hiệu nhân viên danh dự. Đến năm 2022, cậu đã là thành viên danh dự của 230 sở cảnh sát trên khắp đất nước.

Duy Tiến

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/cau-be-mac-benh-ung-thu-duoc-tong-thong-my-bo-nhiem-lam-mat-vu-danh-du-i760931/
Zalo