Cậu bé bị mẹ ruột bỏ rơi năm 3 tuổi, 20 năm sau thành ca sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz

Quá khứ đầy biến động của nam ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ.

Rất nhiều ngôi sao mà chúng ta ngưỡng mộ đã từng trải qua những khó khăn, mất mát và thậm chí là cả những bi kịch trong quá khứ. Những trải nghiệm này không chỉ định hình con người họ mà còn góp phần tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sâu sắc và đầy cảm xúc.

Gần đây, nam ca sĩ Kim JaeJoong - Thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc lừng lẫy một thời là TVXQ đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về quá khứ cơ cực của mình.

Trong chương trình, Kim JaeJoong tiết lộ rằng anh được nhận nuôi vào một gia đình có nhiều con gái khi mới ba tuổi, nhưng anh không biết điều này cho đến sau khi ra mắt với TVXQ. "Sau này tôi mới biết, và thậm chí sau khi biết, cả gia đình tôi và tôi đều cảm thấy không thoải mái khi nhắc đến từ 'con nuôi', JaeJoong cho hay.

"Trong khi chúng tôi đang quay video ca nhạc 'Believe' ở Busan, tôi nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Vào thời điểm đó, tôi liên tục bị quấy rối bởi các cuộc gọi từ những người hâm mộ cuồng nhiệt, vì vậy tôi không muốn trả lời, nhưng kỳ lạ thay, tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng mình nên trả lời. Khi tôi trả lời, người đó nói, ' Jaejun, dạo này cậu thế nào?' Tôi nghĩ, 'Ai đang gọi mình bằng tên thời thơ ấu, mà chỉ có dì mình mới dùng?' Mặc dù người gọi không tiết lộ họ là ai, nhưng tôi cảm thấy như mọi mảnh ghép của câu đố đã khớp vào đúng vị trí. Đó là lúc tôi biết mình đã được nhận nuôi", nam ca sĩ kể.

Anh ấy tiếp tục: "Sau khi tìm hiểu tình hình, tôi phát hiện ra công ty đã tạo ra một cuốn sách ảnh. Trong đó có ảnh của tôi từ thời thơ ấu, và những bức ảnh đó được chụp trước khi tôi lên ba. Đó là cách gia đình ruột thịt của tôi tìm thấy tôi".

Jaejoong cũng chạm đến trái tim mọi người khi chia sẻ rằng nhiều người xung quanh anh đã giữ bí mật về việc nhận con nuôi để bảo vệ anh khỏi bị tổn thương. Anh nói, "Khi bạn còn trẻ, mọi người nghĩ rằng tốt nhất là giữ bí mật về việc nhận con nuôi, đúng không? Hầu hết bạn bè của tôi đều biết về điều đó, nhưng họ đều giữ bí mật với tôi".

Kim JaeJoong lúc nhỏ.

Kim JaeJoong lúc nhỏ.

Vào tháng 2 năm 2013, True Story Theater của MBN đã phát sóng một tập phim có sự góp mặt của mẹ ruột của Jaejoong, Oh Seo Jin, người đã chia sẻ về câu chuyện cuộc đời đầy biến động của mình.

Sinh năm 1962 trong một gia đình danh giá ở Eumseong với tư cách là con gái của một người mang thai hộ, Oh Seo Jin đã bị gia đình từ chối chăm sóc chỉ vì cô là con gái và cô phải gánh vác tất cả các công việc nhà.

Sau đó, gia đình cô lâm vào cảnh phá sản do khoản nợ bảo lãnh của cha cô, và cha cô bị đột quỵ. Không đủ khả năng chi trả học phí, Oh Seo Jin bỏ học cấp 3 vào năm thứ hai và lấy chứng chỉ tổng đài điện thoại để tìm việc làm. Cuối cùng, cô bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng khi trở về từ chuyến đi đính hôn, người ta phát hiện ra cô là con gái của một người mang thai hộ, dẫn đến việc hôn ước bị hủy bỏ.

Oh Seo Jin thời điểm đó đang mang thai và đã tự mình sinh đứa trẻ. Sau đó, cô gặp và kết hôn với một công chức hơn cô năm tuổi, và họ có một cậu con trai chính là JaeJoong. Tuy nhiên, chồng cô trở nên hung dữ mỗi khi anh ta uống rượu, và cô đã bỏ trốn cùng hai đứa con của mình.

Mặc dù cô đã cố gắng nuôi cả hai đứa con trong cảnh nghèo khó, nhưng cuối cùng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi JaeJoong đến một gia đình khác. Oh Seo Jin rơi vào trầm cảm nặng nề, choáng ngợp bởi nỗi đau buồn và cảm giác mất mát sau khi gửi con trai đi.

20 năm sau, khi JaeJoong trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới, anh và mẹ ruột đã có cơ hội gặp lại nhau. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến chỉ trích bà vì cho rằng bà chỉ tìm lại con trai vì hiện tại anh là nam ca sĩ nổi tiếng và giàu có.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/cau-be-bi-me-ruot-bo-roi-nam-3-tuoi-20-nam-sau-thanh-ca-si-noi-tieng-202410202137573685.html
Zalo