Carnaval de Binche - lễ hội hóa trang cổ xưa đầy mê hoặc của Bỉ
Mỗi năm, thành phố Binche nhỏ bé ở phía Nam thủ đô Brussels của Bỉ lại trở thành tâm điểm của sự chú ý với Carnaval de Binche, một trong những lễ hội hóa trang lâu đời và độc đáo nhất châu Âu.

Người dân tham gia Lễ hội hóa trang Carnaval de Binche tại Binche, Bỉ, ngày 4/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại vào năm 2003, lễ hội này không chỉ thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới mà còn là niềm tự hào của người dân địa phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, không khí lễ hội bắt đầu lan tỏa từ đầu tháng 1 khi hàng nghìn người dân Binche tất bật chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Những bộ trang phục lộng lẫy được may đo tỉ mỉ, các điệu nhảy truyền thống được luyện tập công phu, tất cả tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và đầy mong đợi. Lễ hội chính thức diễn ra trong 3 ngày trước Lễ Tro (Ash Wednesday), với mỗi ngày mang một màu sắc riêng biệt. Năm nay, lễ hội kéo dài từ ngày 2/3 đến 4/3.

Người dân tham gia Lễ hội hóa trang Carnaval de Binche tại Binche, Bỉ, ngày 4/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày Chủ nhật Béo (Dimanche Gras) mở màn bằng những màn hóa trang sôi động, đặc biệt là sự xuất hiện của "Mam'selles" – những người đàn ông hóa trang thành phụ nữ với trang phục lộng lẫy và phong cách hài hước. Đây không chỉ là dịp để thể hiện sự sáng tạo mà còn phản ánh tinh thần vui nhộn của cộng đồng địa phương. Các gia đình, bạn bè và du khách hòa mình vào không khí lễ hội, tận hưởng những khoảnh khắc vui tươi và đầy ắp tiếng cười.
Ngày thứ Ba Béo (Mardi Gras) là cao điểm của lễ hội, đánh dấu sự xuất hiện của những người Gilles huyền thoại. Trang phục của họ là một phần quan trọng tạo nên bản sắc độc đáo của lễ hội Binche. Trong những bộ đồ đỏ, vàng và đen, mũ lông đà điểu, mặt nạ sáp và guốc gỗ, các Gilles diễu hành khắp thành phố. Đặc biệt, họ mang theo những chiếc giỏ đựng cam, những quả cam được ném cho đám đông trong một nghi lễ phức tạp, thể hiện sự tôn trọng truyền thống cũng như niềm tin vào sự may mắn mà những quả cam mang lại.
Những quả cam này không chỉ là một món quà vật chất, mà còn là biểu tượng của sự phồn vinh và niềm vui mà người dân Binche muốn chia sẻ với tất cả những ai tham gia lễ hội. Đó là một nghi thức mang tính xã hội cao, khơi gợi sự kết nối giữa cộng đồng và du khách, đồng thời giữ gìn những giá trị văn hóa lâu đời của vùng đất này.

Người dân tham gia Lễ hội hóa trang Carnaval de Binche tại Binche, Bỉ, ngày 4/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Âm nhạc là một phần không thể thiếu của lễ hội. Những giai điệu truyền thống được chơi bằng đàn viola, trống, kèn đồng và clarinet, tạo nên một không gian âm nhạc sôi động và cuốn hút. Các điệu nhảy truyền thống, đặc biệt là điệu nhảy Gille, được trình diễn bởi cả người dân địa phương và du khách. Từng bước nhảy như hòa quyện với nhịp điệu âm nhạc, tạo ra một bầu không khí đặc biệt, khiến mọi người không thể không nhún nhảy theo.
Anh Charly Coppin, một người dân địa phương vui vẻ chia sẻ rằng lễ hội hóa trang Binche là một sự kiện không thể thiếu đối với người dân nơi đây. Từ nhỏ, anh đã luôn tham gia vào mỗi kỳ lễ hội, và đến nay đã gần 40 năm anh vẫn tham dự Carnaval de Binche với niềm háo hức và tự hào vô cùng lớn.
Không phải là người dân ở Binche, nhưng bà Patricia Hennebert cho biết bà luôn có mặt ở mỗi kỳ lễ hội. Bà chia sẻ: "Được xem các đoàn diễu hành trong những trang phục đầy màu sắc, được hòa mình vào những điệu nhảy dân gian và nhận những trái cam – biểu tượng của sự may mắn – là những điều tôi thích thú nhất".
Còn cháu Téotim Vaneberg-Dresse, 9 tuổi, khoác trên mình bộ trang phục vui nhộn, cũng bày tỏ sự háo hức khi được cùng bố mẹ tham dự lễ hội. Với ánh mắt rực rỡ niềm vui, cháu chia sẻ: "Điều mà cháu thích nhất là đón được những trái cam mà đoàn diễu hành ném cho người dân".

Người dân tham gia Lễ hội hóa trang Carnaval de Binche tại Binche, Bỉ, ngày 4/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Bà Larissa Davoine, Phó Thị trưởng thành phố Binche, cho biết lễ hội năm nay diễn ra trong thời tiết nắng ấm, mang lại sự phấn khởi cho mọi người. Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn chuẩn bị kỹ càng để du khách và người tham gia được sống trong bầu không khí lễ hội tuyệt vời nhất". Năm nay, hơn 20 tấn cam máu – đặc sản của vùng – đã được sử dụng để mang đến niềm vui và sự may mắn mà Binche muốn trao tặng cho mọi người trong năm mới.
Carnaval de Binche không chỉ là một lễ hội hóa trang, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào và sự gắn kết cộng đồng của người dân Binche. Họ cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau tham gia và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ. Đây cũng là dịp để họ gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của mình, qua đó tạo ra một không gian đậm chất văn hóa, nơi mà mọi người đều có thể cùng nhau hòa nhập và cảm nhận sự đặc sắc của lễ hội này.
Lễ hội hóa trang Binche, với lịch sử lâu đời và những đặc trưng độc đáo, vẫn là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất của Bỉ. Năm nay, lễ hội đã thu hút hơn 150.000 du khách và người dân tham gia, tiếp tục khẳng định sức sống mạnh mẽ và bền vững của một di sản văn hóa phi vật thể, niềm tự hào của người dân Binche và cả đất nước Bỉ.