Cặp vợ chồng Hà Nội dùng căn hộ 100m2 giúp đỡ người lạ tránh siêu bão Yagi, chăm sóc như người thân

Người đến nhà cặp vợ chồng trú bão Yagi là sinh viên, người lao động... ở những khu trọ cũ.

14h ngày 7/9, một trang mạng xã hội bất ngờ chia sẻ thông tin khẩn: "Rất cần sự chia sẻ của mọi người ngay lúc này.

Một thành viên hiện tại đang có căn chung cư để trống 100m vuông tại 47 Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội), người nào vô gia cư hay nhà không được chắc chắn, đã bị ảnh hưởng do bão đổ bộ có thể qua trú vài hôm. Bạn ấy sẽ mua đồ ăn, nước uống dưới siêu thị lên cho mọi người hoàn toàn miễn phí.

Mọi người không có phương tiện di chuyển có thể đi taxi, bạn ấy hỗ trợ luôn chi phí đi lại. Chỉ còn vài tiếng nữa bão vào sâu trong đất liền. Rất mong sự chia sẻ của mọi người để những người đang gặp khó khăn có thể tới nơi an toàn tránh bão".

Căn nhà rộng 100m vuông của 9X Hà Nội được chia sẻ trên trang mạng xã hội

Căn nhà rộng 100m vuông của 9X Hà Nội được chia sẻ trên trang mạng xã hội

Được biết, chủ nhân của căn chung cư rộng 100m2 là vợ chồng chị Phương Anh (SN 1994, ngụ Hà Nội).

20h ngày 7/9, PV SAOstar liên hệ với chị Phương Anh thông qua số điện thoại được ghim tại bài viết trên. Chồng chị bắt máy và cho biết chị đang bận việc cá nhân. Còn anh không thể tiếp chuyện được bởi có nhiều người gọi điện xin giúp đỡ: đặt giúp xe taxi để đến căn chung cư của gia đình.

Sau đó chừng một tiếng, chị Phương Anh đã chủ động liên lạc lại với chúng tôi. Chị cho biết đến thời điểm 21h, vợ chồng chị đã đón tiếp hơn 20 người tới tránh bão, trong đó có một bé nhỏ không được nhanh nhạy như người bình thường đội mưa đến.

Mọi người đem đồ dùng cá nhân đến nhà của vợ chồng chị Phương Anh để tiện sinh hoạt

Mọi người đem đồ dùng cá nhân đến nhà của vợ chồng chị Phương Anh để tiện sinh hoạt

"Trong tổng số người đến trú bão có tới 70% đi taxi tới nhà mình. Vợ chồng mình thay nhau xuống sảnh đón và gửi tiền taxi. Còn lại, mọi người tự đi đến rồi gọi điện cho vợ chồng mình xuống đón", chị Phương Anh nói.

Người đến nhà chị Phương Anh trú bão là sinh viên, người lao động... ở những khu trọ cũ. Nơi ấy khi có mưa, dông lốc mạnh đã bị tốc mái nhà rất nguy hiểm. Vì thế khi thấy chị đăng thông tin giúp đỡ, tất cả đã liên hệ xin ở nhà chị lánh mưa bão trong thời gian này.

"Vợ chồng mình có 2 căn hộ chung cư nằm trên đường Nguyễn Tuân. Gia đình mình sống ở căn hộ tầng dưới nên hai vợ chồng thay nhau tiếp đãi mọi người. Mình đã mua đô khô cất trữ nên không lo lắng vần đề cơm nước cho mọi người trong suốt ngày trú bão.

Nhưng sau khi đăng bài lên nhóm cư dân, nhiều gia đình đã chung tay phụ cùng vợ chồng mình. Có người cho mớ rau, túi hoa quả hoặc vài chục cái bắp ngô... Họ muốn góp một chút tấm lòng giúp đỡ người hoạn nạn giữa thời điểm siêu bão Yagi đổ bộ vào Hà Nội", chị Phương Anh tâm sự.

Bữa cơm đầm ấm của những người xa lạ gặp nhau tại nhà chị Phương Anh

Bữa cơm đầm ấm của những người xa lạ gặp nhau tại nhà chị Phương Anh

"Với từng đó vị khách ghé tới nhà, vợ chồng chị có đủ sức nấu nướng đồ ăn?", khi được hỏi 9X Hà Nội cho biết chị được những chị em qua trú bão nấu ăn giúp. Vì thế vợ chồng chị không vất vả hay mệt mỏi trong chuyện nấu nướng phục vụ mọi người.

"Vợ chồng mình luôn tâm niệm làm việc thiện xuất phát từ cái tâm. Bởi vậy cả hai bận rộn từ chiều đến tối mịt mà vui vẻ lắm.

Mình bảo với chồng rằng nhìn mọi người ngồi trong nhà, ăn bữa cơm đầm ấm rồi nói chuyện với nhau dù trước đó chẳng quen biết mà thấy ấm áp quá chừng. Hiện tại, mọi người đã đi ngủ, còn vợ chồng mình cũng xuống nhà nghỉ ngơi", 9X Hà Nội bộc bạch.

Trưa 7/9, chị Phương Anh lên kiểm tra căn nhà bỏ trống khi siêu bão Yagi ập đến. Nhìn cảnh mưa dông gió lốc ngoài trời, chị thầm nghĩ: “Không biết người vô gia cư, người sống trong những căn nhà tuềnh toàng sẽ thế nào khi siêu bão Yagi ập tới”. Sau đó, chị bàn với chồng dùng căn hộ bỏ trống làm nơi trú bão cho những người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn.

Mọi người chủ động nấu nướng cho bữa tối

Mọi người chủ động nấu nướng cho bữa tối

Ông xã chị đã ủng hộ nhiệt tình. Ban đầu chị dự tính căn nhà có 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh sẽ đủ cho 10-15 người sinh hoạt. Ngờ đâu đến hiện tại số người tới nhiều hơn nhưng vẫn đủ để tất cả tá túc.

"Mình đã viết trên trang cá nhân thông báo việc mong muốn được giúp đỡ mọi người. Ngoài ra, mình có nhờ một số diễn đàn mạng xã hội đăng tin để những người cần tìm nơi trú bão biết đến.

Vài giờ sau, mình nhận được rất nhiều cuộc gọi xin được giúp đỡ. Đến 14h, mình đã đón 6 người vào nhà. 17h, số người ghé tới nhiều hơn", chị Phương Anh cho biết.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/cap-vo-chong-ha-noi-dung-can-ho-100m2-giup-do-nguoi-la-tranh-bao-yagi-202409080305075063.html
Zalo