Cặp sao 'Bản tình ca mùa đông' sau hơn 20 năm

Hơn 20 năm kể từ thời điểm 'Bản tình ca mùa đông' gây sốt toàn châu Á, cặp đôi chính Bae Yong Joon và Choi Ji Woo vẫn là những cái tên khó quên trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, cả hai đều có hướng đi riêng và vắng bóng dần trong ngành giải trí.

Phát hành lại phim với chất lượng cao hơn

Ngày 7/10, Pan Entertainment thông báo về kế hoạch phát hành lại bộ phim truyền hình kinh điển Bản tình ca mùa đông (tựa tiếng Anh: Winter Sonata) ở Nhật Bản vào năm 2025.

Theo công ty sản xuất phim Hàn Quốc, quyết định này được đưa ra nhằm đánh dấu kỷ niệm 30 năm bộ phim ra mắt tại xứ sở hoa anh đào, cũng như đáp ứng yêu cầu từ nhà phân phối và người hâm mộ nước láng giềng.

Bản tình ca mùa đông dự kiến phát hành lại ở Nhật Bản vào năm 2025, hướng tới kỷ niệm 30 năm phát sóng.

Bản tình ca mùa đông dự kiến phát hành lại ở Nhật Bản vào năm 2025, hướng tới kỷ niệm 30 năm phát sóng.

Đạo diễn ban đầu của phim, Yoon Seok Ho, sẽ tham gia vào quá trình làm lại, bao gồm nâng cấp chất lượng hình ảnh lên 4K (còn gọi là Ultra HD, màn hình có mật độ điểm ảnh lên tới 8 triệu, gấp 4 lần so với màn hình Full HD - 1920x1080), điều chỉnh màu sắc và thu âm lại nhạc nền gốc với bản phối của dàn nhạc.

Như vậy, sau gần 3 thập kỷ, những khán giả thuộc thế hệ 8X, đầu 9X sắp có cơ hội hồi tưởng quá khứ với tác phẩm cũ có chất lượng cao hơn. Người hâm mộ cũng được thấy lại hai diễn viên đình đám một thời Bae Yong Joon và Choi Ji Woo trên màn ảnh nhỏ.

Bản tình ca mùa đông là bộ phim truyền hình Hàn Quốc, nằm trong hệ liệt Tình yêu bốn mùa (có Điệu valse mùa xuân, Hương mùa hèTrái tim mùa thu) từng làm mưa làm gió châu Á những năm cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000.

Phim xoay quanh chuyện tình đẹp nhưng đẫm nước mắt của cặp thanh mai trúc mã Kang Joon Sang (Bae Yong Joon) và Jeong Yoo Jin (Choi Ji Woo). Họ quen nhau từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng biến cố cuộc đời khiến họ lạc mất nhau và gặp lại ở tuổi trưởng thành.

Bản tình ca mùa đông được lên sóng lần đầu trên KBS 2TV từ ngày 14/1 đến 19/3/2002, với tỷ suất người xem trung bình là 23,1%.

Phim sau đó trở thành hit chấn động Nhật Bản vào năm 2003, khơi dậy sự hứng thú của khán giả nước ngoài với phim ảnh Hàn Quốc và đóng vai trò quan trọng trong sự trỗi dậy của Làn sóng Hàn Quốc (còn gọi là hallyu).

Cuộc sống hiện tại của hai diễn viên chính

Hơn 20 năm qua đi, Bae Yong Joon và Choi Ji Woo từ những cái tên nổi tiếng nhất nhì ngành phim ảnh Hàn Quốc trở thành xa lạ với khán giả Gen Z. Nếu như Choi Ji Woo thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh mới trên Instagram, Bae Yong Joon gần như "bốc hơi" khỏi ngành giải trí.

Bae Yong Joon (SN 1972) được xem là người dẫn đầu làn sóng hallyu, đưa văn hóa và nghệ thuật Hàn Quốc vượt ra ngoài biên giới, phủ sóng hầu hết nước châu Á.

Trước Bản tình ca mùa đông, Bae Yong Joon đã thành danh qua nhiều bộ phim như Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu, Người quản lý khách sạn... Tác phẩm kết đôi với Choi Ji Woo đưa sự nghiệp diễn xuất của Bae Yong Joon lên tầm cao mới, nhưng đồng thời là khởi đầu cho sự thoái trào.

Sau năm 2002, Bae Yong Joon ít đóng phim dần, thay vào đó tập trung nhiều hơn vào công việc sản xuất. Năm 2006, anh thành lập công ty KeyEast Entertainment. Anh cũng kinh doanh nhiều lĩnh vực khác như nhà hàng, phòng trà, quán cà phê...

Vai chính cuối cùng của Bae Yong Joon trên truyền hình là trong Thái vương tứ thần ký (2007). Lần cuối khán giả thấy Bae Yong Joon trên màn ảnh nhỏ là đảm nhận vai khách mời trong Dream High (2011).

Bae Yong Joon kết hôn với Park Soo Jin vào năm 2015.

Bae Yong Joon kết hôn với Park Soo Jin vào năm 2015.

Năm 2015, Bae Yong Joon gây rúng động khi thông báo kết hôn với nữ diễn viên kém 13 tuổi Park Soo Jin. Họ có với nhau 2 con, một trai và một gái.

Năm 2018, nam diễn viên bán toàn bộ cổ phần trong KeyEast cho SM Entertainment. Bốn năm sau, anh vướng tin đồn giải nghệ khi rao bán trang web hoạt động gần 20 năm.

Theo báo chí Hàn Quốc, Bae Yong Joon và gia đình hiện định cư ở Hawaii (Mỹ). Những nguồn tin thân cận cho biết việc chuyển khỏi Hàn Quốc giống như nghỉ hưu.

Không rõ tình hình cụ thể của tài tử họ Bae bởi anh không dùng mạng xã hội. Trong khi đó, bài đăng gần nhất trên Instagram của vợ anh là vào tháng 1, nhưng nhanh chóng xóa đi.

Vào tháng 4, đại diện KeyEast xác nhận Park Soo Jin đã kết thúc hợp đồng nghệ sĩ độc quyền được một thời gian vì không hoạt động trong lĩnh vực giải trí trong nhiều năm.

Có vẻ như, với khối tài sản ròng ước tính hơn 74 triệu USD, Bae Yong Joon chọn rời xa thế giới giải trí ồn ào để sống yên bình bên vợ con.

Khác với người tình màn ảnh, Choi Ji Woo vẫn là một phần của showbiz xứ kim chi, nhưng chỉ hoạt động cầm chừng. Vai chính gần nhất của mỹ nhân sinh năm 1975 là trong bộ phim về đề tài gia đình The Most Beautiful Goodbye (2017). Sau đó, cô xuất hiện chớp nhoáng với tư cách khách mời trong Hạ cánh nơi anh (2020) và vai phụ trong Sao băng (2022).

Tuy vậy, người hâm mộ vẫn có thể theo dõi Choi Ji Woo qua tài khoản Instagram cá nhân. Bài đăng gần nhất của nữ diễn viên là vào ngày 4/10, chia sẻ ảnh hậu trường buổi chụp ảnh quảng cáo.

Hình ảnh mới nhất về Choi Ji Woo do trên Instagram ngày 4/10. Ảnh: IG.

Hình ảnh mới nhất về Choi Ji Woo do trên Instagram ngày 4/10. Ảnh: IG.

Ở tuổi 49, Choi Ji Woo không thay đổi nhiều về ngoại hình. Cô được khen trẻ trung hơn tuổi thật, duy trì vóc dáng mảnh mai và có phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại.

Choi Ji Woo kết hôn vào tháng 3/2018 với người chồng ngoài ngành, kém 9 tuổi. Thông tin về chồng ngôi sao Nấc thang lên thiên đường được giữ kín, nhưng theo truyền thông, anh giữ chức CEO công ty công nghệ. Năm 2020, Choi Ji Woo sinh con gái đầu lòng.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cap-sao-ban-tinh-ca-mua-dong-sau-hon-20-nam-post1680133.tpo
Zalo