Cặp đôi yêu nhau từ trại trẻ mồ côi, hạnh phúc mừng 70 năm ngày cưới

MỸ - Cặp đôi gặp nhau tại trại trẻ mồ côi và yêu nhau khi còn là thiếu niên. Sau này họ kết hôn và hạnh phúc viên mãn.

Ông Billy và bà Peggy Griffin thời trẻ. Ảnh: People

Ông Billy và bà Peggy Griffin thời trẻ. Ảnh: People

Bà Peggy Griffin (hiện 88 tuổi) vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ông Billy Griffin (hiện 89 tuổi) là khi mới 10 tuổi. Họ gặp nhau tại trại trẻ mồ côi ở Bắc Carolina, Mỹ vào ngày 2/9/1946.

"Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó. Tôi nghĩ ông ấy là người dễ thương nhất mà tôi từng gặp", bà kể. Billy cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. "Tôi bước ra sân chơi, thấy bà ấy đang ngồi trên xích đu", ông tâm sự.

Cả hai đều mất cha khi còn rất nhỏ và được gửi đến trại mồ côi.

Sau đó, họ trở thành bạn bè, rồi dần phát triển thành tình yêu. "Chúng tôi luôn nắm tay nhau dù đi đâu hay làm điều gì. Tôi thấy an toàn khi ở bên cạnh ông ấy", bà Peggy chia sẻ.

Ông Billy đồng tình và nói thêm rằng ông sẽ cảm thấy lạc lõng nếu không nắm tay bà.

Cặp đôi hạnh phúc bên nhau suốt 70 năm kết hôn. Ảnh: People

Cặp đôi hạnh phúc bên nhau suốt 70 năm kết hôn. Ảnh: People

Cặp đôi nói rằng những trải nghiệm tại trại mồ côi đã dạy cho họ nhiều bài học quý giá, giúp họ xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và bền vững.

Billy từng làm nhiều công việc khác nhau, từ giao báo đến kế toán, trước khi trở thành giám đốc bán hàng và gắn bó với một công ty gần 40 năm.

Với sự chăm chỉ và kiên trì, cặp đôi không chỉ sở hữu được căn nhà mơ ước, mà còn có hai ngôi nhà nghỉ dưỡng khác. Hiện họ sống cùng nhau trong căn hộ tại cộng đồng người cao tuổi Templeton of Cary.

Cặp đôi đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày cưới vào tháng 8 năm nay, bên cạnh 2 con, 5 cháu và 10 chắt.

"Chúng tôi hiểu rằng để có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và con cái, chúng tôi phải làm việc chăm chỉ, tiết kiệm và chi tiêu khôn ngoan", ông Billy cho biết.

Bà Peggy luôn tin rằng bà là người may mắn. "Tôi nghĩ điều đó đã được định sẵn. Tôi cảm thấy Chúa đã gửi ông ấy đến để tôi không bao giờ phải cô đơn", bà tâm sự.

Cặp đôi vẫn giữ liên lạc với những người mà họ cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Ông Billy vẫn gọi điện cho họ mỗi năm để chúc mừng sinh nhật. Trong đó, bà Peggy là người bạn cũ mà ông trân trọng nhất.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cap-doi-yeu-nhau-tu-trai-tre-mo-coi-hanh-phuc-mung-70-nam-ngay-cuoi-2334082.html
Zalo