Cặp đôi Việt kết hôn sau 1 năm đồng nghiệp 'đẩy thuyền' nhiệt tình

Thu Phương hay đùa rằng cô đi làm được 'phát' người yêu bởi nhờ môi trường công sở, cô làm quen và thành đôi được với bạn trai hiện tại.

Những ngày này, Trần Lương Thu Phương và Nguyễn Quang Hiếu, cùng sinh năm 2000, đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho đám cưới diễn ra vào cuối tháng 11.

Mới khoảng gần 2 năm trước, Phương và Hiếu vẫn chỉ là những người quen sơ sơ, gặp nhau trong một số hoạt động chung ở chỗ làm. Tuy nhiên nhờ sự mai mối, "đẩy thuyền" tích cực từ các đồng nghiệp, cả hai dần xích lại gần nhau hơn và cuối cùng sắp có một cái kết viên mãn.

"Đám cưới sắp tới giống như 'campaign' (chiến dịch) đầu tiên mà chúng tôi làm cùng nhau vậy, chỉ khác rằng hai đứa là những 'đồng nghiệp' thật đặc biệt của nhau. Trong quá trình chuẩn bị có thể có những bất đồng, nhưng chúng tôi vui và háo hức vì biết cuối cùng, hai bên đều sẽ vì nhau mà hoàn thành", Phương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Từ người quen thành người yêu

Thu Phương làm ở bộ phận truyền thông, còn Quang Hiếu là nhân viên IT tại một công ty về công nghệ và nội dung số tại Hà Nội. Cả hai làm ở hai trung tâm khác nhau của công ty song thường vẫn có các hoạt động chung.

Vào buổi đầu làm việc khai xuân sau Tết Nguyên đán 2023, hai trung tâm lại tổ chức liên hoan cùng nhau. Trung tâm truyền thông Phương làm việc có rất nhiều nhân viên nữ trong khi bên Hiếu thì ngược lại, phần đa là con trai. Tại buổi liên hoan, một số trưởng nhóm hai bên nảy ra ý tưởng làm mối, se duyên cho những người còn độc thân.

Giữa lúc cao trào, Phương được các đồng nghiệp đẩy lên và Hiếu cũng được phía bên kia tiến cử. Hai người chỉ biết ngại ngùng cụng ly với nhau.

 Phương và Hiếu thành đôi nhờ đồng nghiệp tác hợp.

Phương và Hiếu thành đôi nhờ đồng nghiệp tác hợp.

Thực ra, do hay có dịp gặp gỡ, Phương đã biết và để ý Hiếu từ trước đó vì anh khá đúng gu, lại rất cao và nổi bật ở trung tâm phần mềm. Tuy nhiên khi dò la qua mạng xã hội, cô nghe tin chàng IT là "hoa đã có chủ" nên ngậm ngùi bỏ qua.

"Vì vậy khi được 'đẩy thuyền' hôm đó, tôi bối rối, thắc mắc 'Tưởng bạn này có người yêu rồi mà nhỉ'. Mãi về sau, tôi mới biết thông tin mình thám thính được là sai", Phương nói.

Trong khi đó, Hiếu chỉ tập trung vào công việc, không để ý đến ai trong công ty hay trung tâm sát bên. Trước Phương, anh có làm quen một người khác nên ban đầu không để ý quá nhiều về cô, song ấn tượng vẻ ngoài về cô gái bằng tuổi "rất gầy và sang, chắc mình không với tới được".

Sau đó, Phương và Hiếu ngày càng để ý đối phương hơn khi tham gia một vài hoạt động chung của công ty. Do bằng tuổi, cả hai thường bắt chuyện và phát hiện ra có nhiều sở thích chung. Dần dần, cặp đôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, không chỉ ở công ty mà còn đi bộ trò chuyện quanh khu nhà sinh sống (cả hai sống cách nhau 300 m).

Đến khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7/2023, Hiếu chính thức ngỏ lời hẹn hò Phương.

 Cặp đôi hẹn hò được hơn một năm nay.

Cặp đôi hẹn hò được hơn một năm nay.

"Người rung động trước là tôi nhưng người tỏ tình trước lại là Hiếu. Hóa ra lúc đó, Hiếu tưởng là chỉ mình Hiếu thích tôi còn tôi không thích Hiếu, vì tôi không thể hiện gì ra bên ngoài. Nhưng Hiếu không biết là bên trong tôi đã 'đổ đứ đừ' rồi", cô gái sinh năm 2000 nói.

Phương nhớ như in đó là ngày cả hai chạy bộ cùng nhau rồi ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi, trò chuyện. Không hiểu sao hôm đó, hai người nói chuyện quên cả thời gian đến tận 4h sáng. Giữa không gian yên tĩnh, ánh đèn đường lãng mạn, chàng trai IT nhân cơ hội nói lời tỏ tình, đánh dấu mối quan hệ.

Dù được đồng nghiệp hai bên xúc tác, đến khi thành đôi thật, thời gian đầu Phương và Hiếu quyết định chưa công khai, chỉ cư xử với nhau như đồng nghiệp bình thường. Nhưng sau khoảng 1 tháng, cặp đôi nhận ra gần như mọi người đều đã ngầm biết tin từ lâu, chỉ là đợi một lời công bố chính thức từ đôi trẻ.

"Bản thân tôi thấy yêu người chung công ty sẽ có nhiều thời gian gặp nhau hơn, hiểu về công việc của nhau hơn, sẵn sàng có mặt hỗ trợ nhau khi cần", Phương bày tỏ.

Về chung một nhà

Đầu tháng 7 vừa qua, mối quan hệ của cặp đôi bằng tuổi tiến thêm một bước khi Hiếu ngỏ lời cầu hôn, được Phương mô tả là "một kỷ niệm cả hai không bao giờ quên".

Khi đó, Phương có chuyến công tác tại Phú Yên còn Hiếu vẫn ở Hà Nội. Phương gặp sự cố hỏng điện thoại, không thể liên lạc trong khi còn tận 4 ngày ở Phú Yên. Biết tin, bạn trai nhắn sẽ bay vào với cô. Tuy nhiên, một sự cố khác xảy đến, Hiếu đặt vé máy bay nhưng bị sai thông tin nên không bay được.

"Lúc đó tôi đã buông xuôi, nói anh ở lại Hà Nội, tôi vẫn còn ipad, sẽ tranh thủ làm việc ở khách sạn. Nhưng bất ngờ là đêm hôm đó, anh xuất hiện trước cửa phòng khách sạn. Sáng hôm sau, hai đứa đi đón bình minh ngoài bãi biển, rồi anh bất ngờ cầu hôn tôi đúng khoảnh khắc bình minh đẹp nhất ngày hôm đó", Phương kể.

 Cặp đôi bằng tuổi sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 11.

Cặp đôi bằng tuổi sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 11.

Chia sẻ về quyết định đi đến hôn nhân ở tuổi còn khá trẻ, nữ nhân viên truyền thông tâm sự vì cô cảm thấy an toàn, khi ở bên nửa kia, cô cảm nhận có thể đồng hành, sống chung, chấp nhận những khuyết điểm của anh, rằng cô cảm thấy anh "là nhà".

Còn với Hiếu, Phương là một cô gái "cần và đủ": "Phương ôn hòa, chỉn chu. Cô ấy là một hình mẫu hiện đại nhưng vẫn có sự truyền thống, hiểu biết nhưng rất khiêm tốn".

Nhìn lại hành trình từ đồng nghiệp thành vợ chồng, Hiếu và Phương miêu tả: vui, trân trọng, buồn cười, biết ơn và đủ.

"Vui vì được đồng hành cùng nhau không chỉ trong công việc mà hiện tại là cả cuộc sống. Trân trọng những khoảng thời gian từ không quen biết đến thân thuộc rồi về chung một nhà. Buồn cười khi đôi lúc từ ghét thành thương. Biết ơn nhau vì đã ở lại mà không lướt qua. Và hành trình của cả hai đủ các cung bậc, đủ yêu thương, đủ nhẫn nhịn, đủ để là của nhau", cặp đôi chia sẻ.

Mai An

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cap-doi-viet-ket-hon-sau-1-nam-dong-nghiep-day-thuyen-nhiet-tinh-post1506189.html
Zalo