Cặp đôi trẻ bỏ rơi bé trai 4 tháng tuổi ở phòng trọ
Xót xa một bé trai khoảng 4 tháng tuổi, nặng 6kg bị bỏ lại phòng trọ ở Đồng Nai, không có giấy tờ tùy thân.
Hôm nay (15/2), UBND xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa tiếp nhận và chăm sóc một bé trai bị bỏ rơi tại phòng trọ trên địa bàn.
Theo đó, chiều ngày 13/2 vừa qua, bà Trần Thị Thơm (quản lý nhà trọ ở ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3) trình báo chính quyền địa phương về việc phát hiện một bé trai khoảng 4 tháng tuổi, nặng 6kg bị bỏ lại phòng trọ, không có giấy tờ tùy thân.
Bà Thơm cho biết trước Tết Nguyên đán, một cặp đôi trẻ tuổi mang con là bé trai này đến thuê trọ. Trong đó, mẹ bé tên Ngọc (khoảng 20 tuổi) và người cha tên Phạm Minh Hiếu (khoảng 18 tuổi). Cả hai người rời đi mà không để lại thông tin liên lạc.
![Bé trai bị bỏ rơi trong phòng trọ được UBND xã Hố Nai 3 chăm sóc. Ảnh: Cắt từ clip/Vietnamnet)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_180_51485805/db75bf1d8c53650d3c42.jpg)
Bé trai bị bỏ rơi trong phòng trọ được UBND xã Hố Nai 3 chăm sóc. Ảnh: Cắt từ clip/Vietnamnet)
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường, thu thập thông tin từ những người liên quan.
UBND xã Hố Nai 3 thông báo rộng rãi thông tin, mong sớm tìm được người thân cho bé. Trong thời gian chờ làm hồ sơ và thủ tục, bé trai được chính quyền địa phương chăm sóc sức khỏe trong điều kiện tốt nhất.
Nếu sau 7 ngày không có ai đến nhận, chính quyền sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định để bé có được sự bảo trợ và nuôi dưỡng phù hợp.
Trước đó, trên địa bàn Hà Nội, một bé trai cũng bị mẹ bỏ rơi trong đêm kèm lá thư nhờ "cứu cháu bé".
Liên quan vụ việc này, báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 19h ngày 2/2, trước cửa số nhà 24, ngách 105 (tổ dân phố số 6, phường Xuân Tảo), người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi. Bên cạnh cháu bé là một túi đồ nhỏ kèm lá thư nhờ "cứu cháu bé". Trong thư, người mẹ cho biết cháu bé sinh ngày 6/1/2022, tên Gia Dương (gọi ở nhà là Mon).
Theo nội dung trong thư để lại, người mẹ bị chồng nhiều lần ép phải "giết Mon thì mới buông tha". Thương con nhưng không chịu nổi áp lực người mẹ đành chọn giải pháp nhờ cộng đồng "yêu thương và cưu mang cháu".
Bà Đỗ Thị Hương Chà, Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) cho biết cho biết, sáng 3/2, lực lượng chức năng của phường đã đưa bé đi khám sức khỏe, đồng thời đăng tin tìm người thân của cháu. Trong trường hợp không tìm được người thân, lực lượng chức năng của phường sẽ làm thủ tục chuyển vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội.