Cantona công kích dữ dội CLB Manchester United

Huyền thoại của CLB Manchester United, Eric Cantona, phát biểu đầy giận dữ nhắm vào giới chủ đội bóng khi cáo buộc họ đang 'cố tình phá hủy mọi thứ' và đánh mất linh hồn của CLB.

Trong cuộc trò chuyện với kênh Man United The Religion trên YouTube, cựu tiền vệ Cantona chỉ trích gay gắt cả gia đình nhà Glazer lẫn Sir Jim Ratcliffe – người vừa đầu tư hàng tỷ bảng vào CLB Manchester United, đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi đề nghị trở lại giúp đỡ đội bóng cũ của ông bị từ chối.

Cantona, 58 tuổi, vừa trở lại Old Trafford vào cuối tuần trước để theo dõi trận derby thành Manchester và cũng ghé thăm FC Man United – CLB được thành lập bởi các cổ động viên phản đối nhà Glazer – nơi ông mua cổ phần cho toàn bộ thành viên trong gia đình mình và trò chuyện cùng người hâm mộ.

Nói về quyết định gây tranh cãi khi CLB Manchester United dự định cắt giảm tới 450 nhân sự dưới thời Ratcliffe, cựu danh thủ người Pháp phát biểu: “Linh hồn của đội bóng và CLB không chỉ nằm ở cầu thủ. Tất cả những con người xung quanh – từ nhân viên cho tới người làm việc hậu trường –như một đại gia đình.

 Eric Cantona công kích tân sở hữu CLB, Sir Jim Ratcliffe đánh mất linh hồn MU. Ảnh: GETTY.

Eric Cantona công kích tân sở hữu CLB, Sir Jim Ratcliffe đánh mất linh hồn MU. Ảnh: GETTY.

Tôi vẫn nhớ không khí phòng thay đồ khi còn thi đấu dưới thời Sir Alex Ferguson – một nơi ấm áp, thân thuộc. Có rất nhiều người mà bạn không biết tên, nhưng họ khiến chúng tôi cảm thấy như đang ở nhà, trong một gia đình thực sự. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải tôn trọng họ như cách bạn tôn trọng HLV hay đồng đội. Nhưng kể từ khi Ratcliffe đến, mọi thứ đảo ngược hoàn toàn”.

Cantona còn bức xúc về việc Sir Alex Ferguson không còn được giữ vai trò đại sứ CLB Manchester United, một điều mà ông cho rằng không thể chấp nhận được: “Ferguson không chỉ là một huyền thoại. Chúng ta phải giữ lấy linh hồn của đội bóng, chứ không phải gạt bỏ nó. Tôi thấy ban lãnh đạo hiện tại đang phá hủy mọi giá trị. Họ chẳng tôn trọng ai cả. Giờ đây họ thậm chí còn muốn phá bỏ Old Trafford – một sân vận động mang tính biểu tượng.

Với tôi, Arsenal đã đánh mất linh hồn khi rời Highbury. Tôi tin rằng nhiều cổ động viên của họ cũng vẫn nhớ sân bóng này. Nó giống như khi bạn bước vào một ngôi nhà và cảm nhận được năng lượng đặc biệt. Hãy tưởng tượng Liverpool thi đấu ở một sân vận động khác ngoài Anfield – điều đó là bất khả thi. CLB Manchester United cũng vậy – không thể rời Old Trafford.

 Cantona một thời là công thần ở MU. Ảnh: GETTY.

Cantona một thời là công thần ở MU. Ảnh: GETTY.

Tôi hiểu rằng có lẽ chúng tôi là những kẻ mộng mơ, còn họ chỉ nhìn thấy con số, lợi nhuận và chiến lược kinh doanh. Nên tôi ghét kiểu tư duy đó. Tôi ghét những quyết định kiểu như vậy.

Tôi yêu CLB Manchester United, vì vậy tôi ủng hộ các cầu thủ. Nhưng nếu hôm nay tôi là một người hâm mộ mới phải lựa chọn CLB để cổ vũ, có lẽ tôi sẽ không chọn Man United – bởi tôi không cảm thấy gần gũi với những quyết định này. Bạn có cảm thấy gần gũi với dự án này không? Tôi nghĩ là không”.

Ratcliffe cũng đang hứng chịu chỉ trích vì việc tăng giá vé cũng như kế hoạch di dời nhiều cổ động viên lâu năm khỏi khán đài Sir Bobby Charlton để nhường chỗ cho khu VIP mới bên cạnh khu kỹ thuật. Hàng trăm người đã ngồi lại để phản đối sau trận derby cuối tuần vừa qua.

 Những việc làm của các ông chủ MU đã khiến huyền thoại CLB nổi giận. Ảnh: GETTY.

Những việc làm của các ông chủ MU đã khiến huyền thoại CLB nổi giận. Ảnh: GETTY.

Cantona tiết lộ rằng vào mùa hè năm ngoái ông từng liên hệ với Ineos – tập đoàn của Ratcliffe –đề nghị một vai trò trong dự án mới tại CLB Manchester United. Thậm chí, Ratcliffe từng công khai gọi Cantona là cầu thủ MU yêu thích nhất của ông và đặt tên công ty đầu tư vào CLB là Trawlers Ltd – một cái gật đầu đến câu nói nổi tiếng về “hải âu và tàu đánh cá” của Cantona năm xưa.

Tuy nhiên, sau khi đăng ký cho bốn người con và hai người anh em ruột trở thành cổ đông tại FC Man United, cựu danh thủ Cantona chia sẻ rằng đề nghị của ông đã bị phớt lờ: “Từ giờ đến cuối tháng 10 năm nay, tôi sẽ bận quay phim. Nhưng tôi từng nói với họ rằng tôi sẵn sàng tạm dừng công việc để tập trung giúp đỡ họ xây dựng lại đội bóng. Và họ chẳng hề quan tâm.

Tôi cũng vậy, vì tôi còn công việc khác. Tôi không đòi hỏi điều gì, nhưng tôi thấy buồn khi chứng kiến CLB Manchester United rơi vào tình trạng này. Vì sự tôn trọng với chính mình, tôi đã ngỏ lời. Họ không cần, và tôi cũng chẳng cần nữa. Họ đã chọn một hướng đi khác, một dự án khác”.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/cantona-cong-kich-du-doi-clb-manchester-united-post843790.html
Zalo