Cảnh rùng rợn trong hòn đảo bỏ hoang 60 năm ở New York

Bên trong hòn đảo bị bỏ hoang này, nhiều tòa nhà gạch đỏ còn sót lại từng được sử dụng làm trạm kiểm dịch và nơi ở tạm thời cho cựu chiến binh Thế chiến II.

Daily Mail đưa tin, người sáng tạo nội dung trên YouTube, Two Feet Outdoors, đã chèo thuyền kayak đến đảo North Brother (Mỹ) để khám phá bên trong hòn đảo bỏ hoang hàng chục năm này. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Daily Mail đưa tin, người sáng tạo nội dung trên YouTube, Two Feet Outdoors, đã chèo thuyền kayak đến đảo North Brother (Mỹ) để khám phá bên trong hòn đảo bỏ hoang hàng chục năm này. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

"Việc khám phá hòn đảo và những tòa nhà ở đó không hề dễ dàng, nhiều cây thường xuân ở khắp mọi nơi", YouTuber nói thêm.

"Việc khám phá hòn đảo và những tòa nhà ở đó không hề dễ dàng, nhiều cây thường xuân ở khắp mọi nơi", YouTuber nói thêm.

Những tòa nhà bỏ hoang có thể nhìn thấy rõ từ ngoài bờ nhưng khi đến gần, người sáng tạo nội dung nói rằng chúng trông đặc biệt "rùng rợn" ẩn sau những tán cây.

Những tòa nhà bỏ hoang có thể nhìn thấy rõ từ ngoài bờ nhưng khi đến gần, người sáng tạo nội dung nói rằng chúng trông đặc biệt "rùng rợn" ẩn sau những tán cây.

"Tình trạng bên trong một số tòa nhà rất tồi tệ, sơn trên tường bong tróc, cửa sổ bị đập vỡ và xà nhà rơi xuống", Youtuber kể lại.

"Tình trạng bên trong một số tòa nhà rất tồi tệ, sơn trên tường bong tróc, cửa sổ bị đập vỡ và xà nhà rơi xuống", Youtuber kể lại.

Youtuber quyết định mạo hiểm đi vào tầng hầm của một trong những tòa nhà nhưng nó đã bị ngập hoàn toàn.

Youtuber quyết định mạo hiểm đi vào tầng hầm của một trong những tòa nhà nhưng nó đã bị ngập hoàn toàn.

Đảo North Brother được mở cửa vào năm 1885 làm một trung tâm kiểm dịch và từng là nơi ở của hàng trăm bệnh nhân.

Đảo North Brother được mở cửa vào năm 1885 làm một trung tâm kiểm dịch và từng là nơi ở của hàng trăm bệnh nhân.

Vào năm 1942, nơi này đóng cửa lần đầu tiên trước khi được sử dụng làm nơi ở cho các cựu chiến binh Thế chiến II. Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng bị loại bỏ.

Vào năm 1942, nơi này đóng cửa lần đầu tiên trước khi được sử dụng làm nơi ở cho các cựu chiến binh Thế chiến II. Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng bị loại bỏ.

Năm 1952, nơi đây đã trải qua quá trình chuyển đổi cuối cùng, tổ chức một chương trình thử nghiệm điều trị cho trẻ vị thành niên nghiện ma túy.

Năm 1952, nơi đây đã trải qua quá trình chuyển đổi cuối cùng, tổ chức một chương trình thử nghiệm điều trị cho trẻ vị thành niên nghiện ma túy.

North Brother sau đó bị thời gian tàn phá, và kể từ năm 1963, nó đã bị bỏ hoang và phần lớn bị lãng quên.

North Brother sau đó bị thời gian tàn phá, và kể từ năm 1963, nó đã bị bỏ hoang và phần lớn bị lãng quên.

Để được đến thăm hòn đảo này hiện nay, bạn cần phải xin giấy phép trước.

Để được đến thăm hòn đảo này hiện nay, bạn cần phải xin giấy phép trước.

Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi "dư thừa" hàng nghìn nam giới

An An (Theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/canh-rung-ron-trong-hon-dao-bo-hoang-60-nam-o-new-york-2031234.html
Zalo