Cảnh ngược đời ở đội của Công Phượng

Đội của Công Phượng có tham vọng lên V.League là rất rõ ràng, nhưng lối chơi thì chưa thuyết phục.

CLB Bình Phước hiện là một trong những đội bóng chịu chơi bậc nhất giải hạng Nhất 2025. Họ có tiềm lực tài chính, dàn cầu thủ chất lượng và tham vọng thăng hạng rõ ràng. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: ban huấn luyện lại chưa cho thấy sự tương xứng với khát vọng đó.

Kể từ lúc Công Phượng trở lại, Bình Phước thắng như chẻ tre. Nhưng đằng sau chuỗi trận bất bại là một câu chuyện rất khác: đội bóng này đang sống bằng hơi thở của một cá nhân, chứ không phải hệ thống.

Đội của Công Phượng có tham vọng lên V.League là rất rõ ràng, nhưng lối chơi thì chưa thuyết phục. Ảnh: CLB Bình Phước

Đội của Công Phượng có tham vọng lên V.League là rất rõ ràng, nhưng lối chơi thì chưa thuyết phục. Ảnh: CLB Bình Phước

Sau khi chia tay HLV Nguyễn Anh Đức, Bình Phước thắng 5, hòa 1, một kết quả đủ để khiến bất kỳ đội bóng nào ở hạng Nhất phải dè chừng. Nhưng vấn đề là lối chơi chưa thuyết phục người hâm mộ. Thắng nhiều, nhưng thắng nhờ khoảnh khắc cá nhân của Công Phượng, chứ không phải nhờ ban huấn luyện “cao tay” dựng lên chiến thuật.

Trước đội bét bảng Hòa Bình, Bình Phước chơi trên sân nhà mà để thủng lưới ngay phút thứ 9. Cả đội tấn công bế tắc cho đến khi Công Phượng lên tiếng bằng hai pha đá phạt mẫu mực, giúp đội lội ngược dòng thắng 2-1. Đến trận gặp Đồng Tháp, thêm một siêu phẩm đá phạt nữa được Công Phượng tung ra ở phút 70, mở ra chiến thắng 2-0. Gặp Khánh Hòa, Công Phượng không ghi bàn, nhưng có 2 đường kiến tạo. Cả ba trận, một mình Công Phượng làm nên sự khác biệt.

Nhưng “một cánh én không làm nên mùa xuân”. Khi Công Phượng bị bắt bài, Bình Phước cũng mất luôn sự chủ động. Họ bị Đồng Nai cầm hòa 1-1 trong một thế trận nhạt nhòa. Đó là minh chứng rõ nét nhất để thấy Công Phượng là điểm sáng, nhưng cũng là dấu lặng của Bình Phước. Vì chỉ cần anh im tiếng thì đội bóng này chật vật.

Bình Phước muốn thăng hạng thì cần lối chơi gắn kết hơn, thay vì phụ thuộc nhiều vào Công Phượng. Ảnh: CLB Bình Phước

Bình Phước muốn thăng hạng thì cần lối chơi gắn kết hơn, thay vì phụ thuộc nhiều vào Công Phượng. Ảnh: CLB Bình Phước

Cần phải nói rõ rằng, CLB Bình Phước là đội đầu tư rất mạnh tay ở giải hạng Nhất. Họ có Công Phượng, Hồ Tuấn Tài, Lê Thanh Bình trên hàng công. Lượt về còn bổ sung thêm Trần Phi Sơn. Bình Phước còn có Sỹ Giáp, Sầm Ngọc Đức, Bùi Tấn Trường, Tấn Sinh... Đội hình không thiếu chất lượng, thậm chí có ngôi sao, nhưng lối chơi lại quá trông đợi vào Công Phượng.

Đúng hơn, Bình Phước đang thiếu một kiến trúc sư thực thụ trên băng ghế huấn luyện. Một người có thể xây dựng lối chơi gắn kết và phát huy sức mạnh của các cầu thủ từng nhiều năm thi đấu ở V.League. Ngược lại, cả tập thể phải sống theo phong độ của một cá nhân, đó là dấu hiệu bất ổn.

Công Phượng đang “gánh team” đúng nghĩa. Nhưng để mơ đến tấm vé V.League 2026, CLB Bình Phước cần nhiều hơn thế. Họ cần một bộ máy vận hành bài bản, thay vì trông chờ vào những cú sút phạt của Công Phượng.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/canh-nguoc-doi-o-doi-cua-cong-phuong-202505061600131125.html
Zalo