Cảnh giác đội lốt bỉm ngoại giá rẻ
Chỉ với thao tác gõ phím trên thanh tìm kiếm facebook, người tiêu dùng có thể lạc vào
Chỉ với thao tác gõ phím trên thanh tìm kiếm facebook, người tiêu dùng có thể lạc vào "mê trận” của những lời rao bán bỉm trẻ em "nhập khẩu Hàn Quốc, Nhật Bản” - giá thành rẻ giật mình, bao bì bắt mắt và những lời cam kết nịnh tai: "An toàn tuyệt đối cho bé”, "Sản xuất theo công nghệ cao cấp”. Song ít ai biết, đằng sau những lời quảng cáo hào nhoáng ấy là những chiếc bỉm bị "đánh tráo xuất xứ”.
Trong các hội nhóm nuôi con nhỏ trên địa bàn TP Hòa Bình hay các huyện Lương Sơn, Tân Lạc, không khó để bắt gặp những dòng trạng thái chào hàng: "Bỉm Gooby chuẩn Hàn, giá sốc”, "Hako siêu thấm, hàng Nhật chính hãng”. Nhưng khi lần theo dấu vết bao bì, nhiều người mới nhận ra toàn bộ chữ in trên bao bì là tiếng Hàn, tiếng Nhật, không có tem tiếng Việt hợp chuẩn và dòng chữ bé tí trên bao bì "Made in P.R.C” (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) nằm lọt thỏm một cách có chủ ý.
Chị Trần Hương Thảo ở phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) từng suýt mua phải loại bỉm này. "Bao bì đẹp, giá mềm, lại được giới thiệu là công nghệ Nhật. Tôi tò mò tra thử thì té ngửa khi phát hiện bỉm được sản xuất ở Trung Quốc, chưa có kiểm định nào rõ ràng cả”, chị Thảo kể. Phát hiện đó khiến chị giật mình, nếu không kiểm tra kỹ, có lẽ con chị đã mặc loại bỉm không rõ nguồn gốc ấy.
Giữa thị trường ngập tràn các loại hàng hóa "vàng thau lẫn lộn”, người tiêu dùng trở thành mục tiêu béo bở của những người kinh doanh hàng trôi nổi. Một bịch bỉm chính hãng loại 50 miếng có thể lên tới 400.000 đồng. Nhưng bỉm Hako, Gooby… được rao bán với giá chỉ bằng một nửa. Câu hỏi đặt ra là liệu thứ gì đã bị cắt bỏ để giá cả giảm nhiều đến vậy?
Không phải ngẫu nhiên mà những thương hiệu như Gooby hay Hako vẫn ngang nhiên xuất hiện tràn lan trên các chợ mạng tại Hòa Bình. Khi bị đặt nghi ngờ về xuất xứ, những người bán hàng sẽ lập tức "trấn an” người tiêu dùng bằng các giấy chứng nhận in màu, tem vỡ giả dạng, hoặc "đánh lạc hướng” bằng cách tung khuyến mại dồn dập: mua bỉm tặng xe đẩy, bình sữa, đồ chơi… để làm người mua mờ mắt trước thứ cần rõ ràng nhất - nguồn gốc xuất xứ.
Trong một lần theo dõi buổi livestream bán hàng trên facebook, chúng tôi đã ghi nhận một tài khoản tại TP Hòa Bình rao bán bỉm Gooby với lời lẽ chắc nịch: "Cam kết nhập chính hãng từ Nhật, có giấy chứng nhận công ty”. Nhưng khi được hỏi về mã kiểm định, chứng nhận từ Bộ Y tế hay giấy tờ nhập khẩu hợp pháp, người này chỉ đưa ra một tờ "Certificate of Origin” không có dấu đỏ, in mờ nhòe và hoàn toàn bằng tiếng Trung.
Trong khi đó, theo quy định hiện hành, mọi hàng hóa nhập khẩu được lưu hành trên thị trường Việt Nam bắt buộc phải có tem nhãn tiếng Việt, ghi rõ tên đơn vị nhập khẩu, quốc gia sản xuất, không được viết tắt kiểu "P.R.C” như các loại bỉm kể trên. Song có lẽ ít ai kiểm tra những điều ấy khi mua hàng qua mạng?
Đồng chí Đỗ Mạnh Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ - tổng hợp (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình) cho biết: "Hàng hóa có bao bì thể hiện bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt là vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa. Chúng tôi khuyến cáo người dân nên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở phân phối chính hãng, đọc kỹ thông tin xuất xứ, tem nhãn, tuyệt đối không nên mua các sản phẩm có giá bất thường hoặc không có chứng từ rõ ràng”.
Cũng theo đồng chí Trưởng phòng Nghiệp vụ - tổng hợp, từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 57 vụ, xử lý vi phạm 56 vụ, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính khoảng 300 triệu đồng, giá trị hàng hóa vi phạm trên 187 triệu đồng, trong đó hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Trong thời buổi thương mại điện tử lên ngôi, sự tiện lợi dần được đặt lên cao hơn thói quen kiểm tra. Nhưng với những sản phẩm dùng cho trẻ nhỏ, đặc biệt là tã bỉm, thứ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể các bé mỗi ngày thì sự chủ quan, dễ dãi có thể trả giá bằng sức khỏe.
Không ai khác, chính cha mẹ là người gác cổng cuối cùng cho vòng an toàn của con mình. Hãy tỉnh táo trước những chào bán có cánh, mà đằng sau đó là sự thiếu minh bạch. Đừng để những chiếc bỉm đội lốt hàng ngoại trôi nổi trên mạng trở thành "cái bẫy mềm mại”, khiến con trẻ phải gánh chịu hậu quả.