Cần quan tâm phủ xanh đèo Prenn
Đà Lạt mộng mơ - nơi từ lâu được mệnh danh là xứ sở của ngàn hoa, xứ sở thông reo và là điểm đến lý tưởng trong lòng du khách cả nước. Trong đó, đèo Prenn không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch, mà còn là 'cửa ngõ tâm hồn' dẫn lối vào trái tim Đà Lạt nên rất cần được phủ xanh nhằm tạo cảnh quan.

Đèo Prenn nhiều đoạn có mái taluy cao, dốc đứng khá nguy hiểm nhưng chưa được gia cố và phủ xanh
Nốt trầm cảm xúc
Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp vốn có, đèo Prenn đang đối diện với một thực tế khiến nhiều người dân và du khách tâm tư. Quá trình nâng cấp và mở rộng những năm gần đây, dù mang lại những tiện ích về giao thông, dường như đã vô tình “lấy đi” chiếc áo xanh dệt hoa làm nên thương hiệu của Đà Lạt. Những vách taluy bê tông khô cứng, những mảng đất trống trơ trọi dần thay thế cho những hàng thông xanh mướt và thảm thực vật đa dạng, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.
Phải chăng, chúng ta đang vô tình bỏ quên đi việc cần phải tôn tạo để trả lại vẻ đẹp tự nhiên, sự quyến rũ nhờ màu xanh vốn có cho đèo Prenn sau khi nâng cấp mở rộng?
“Tôi nhớ như in những buổi chiều, khi ánh nắng vàng như mật ong trải dài trên những hàng thông, sương mỏng giăng lãng đãng khắp cung đèo. Đèo Prenn trước đây xanh mướt mát, đẹp và lãng mạn như 1 bức tranh mà thiên nhiên ban tặng. Mỗi lần vào đến chân đèo là cảm nhận không khí mát lạnh phủ lên da thịt, len vào lồng ngực và cả choáng ngợp trong tầm mắt của chúng tôi. Ấn tượng mạnh mẽ nhất lúc đó là sự thay đổi vô cùng mạnh mẽ cả về cảm xúc lẫn thị giác khi chạm vào cửa ngõ Đà Lạt. Và cảm xúc ấy khiến cho khách du lịch như chúng tôi vỡ òa, không bao giờ quên”, ông Lê Hùng, một nghệ sĩ, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ.
Ấn tượng mạnh mẽ về một cung đèo xanh mát, trong lành, đầy hoa dại đã ăn sâu vào tâm trí của bao du khách. Thế nhưng, giờ đây, khi đi qua đèo Prenn, nhiều người không khỏi chạnh lòng. Đường sá thì đẹp và an toàn hơn, nhưng hai bên đường lại là những vách bê tông trắng xám, lạnh lẽo. Những đoạn taluy mái đất dốc cao chót vót, chông chênh như vẫn đang bị dang dở, khiến cho cảnh quan ở cửa ngõ Đà Lạt trở nên thiếu sức sống.
Chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích mà việc nâng cấp, mở rộng đèo Prenn mang lại. Giao thông thuận tiện hơn, an toàn hơn, đó là những điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế, du lịch và đô thị du lịch hiện đại. Tuy nhiên, việc bỏ qua yếu tố thẩm mỹ, yếu tố môi trường, đặc biệt là ở chính cung đường cửa ngõ quan trọng vô tình biến niềm vui phát triển thành nỗi tâm tư của người dân.
Liệu có thể tìm ra 1 giải pháp hài hòa, để vừa phát triển hạ tầng, vừa giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của đèo Prenn?

Đèo Prenn với những đoạn taluy mái đất dốc cao rất dễ bị sạt trượt vào mùa mưa
Kỳ vọng “cửa ngõ tâm hồn” dẫn vào trái tim Đà Lạt
“Phủ xanh đèo Prenn không chỉ là việc trồng thêm cây xanh 2 bên đường, mà còn là việc tạo ra một không gian xanh, sạch, đẹp, hài hòa với thiên nhiên. Đó là việc phủ xanh những vách taluy bê tông bằng những loại cây leo bản địa, tạo ra những mảng hoa, cây xanh độc đáo, ấn tượng. Ở những mái taluy dốc đứng có phần nguy hiểm do đất đá có thể sạt trượt xuống mặt đường hình thành những mảng xanh vừa bảo đảm an toàn, vừa tạo điểm nhấn. Hoặc xây dựng những khu vực dừng chân, ngắm cảnh đầy hoa và cỏ lạ để du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp của cung đường cửa ngõ một cách trọn vẹn nhất”, ông Nguyễn Quang Trung, một kỹ sư xây dựng chia sẻ.
Hơn nữa, việc phủ xanh đèo Prenn còn là một hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, chống sạt trượt ở mái taluy đất vốn hiện đang rất nguy hiểm và vẫn thường bị sạt trượt khi vào mùa mưa gió. Một cung đèo Prenn xanh mát ở ngay cửa ngõ ra vào Đà Lạt cũng chính là lời chào, lời giới thiệu với du khách mọi miền đất nước về một vùng đất du lịch đáng đến, đáng tận hưởng.
“Tôi hy vọng rằng, việc phủ xanh đèo Prenn sẽ sớm được chính quyền và cơ quan chức năng quan tâm phát động trong thời gian tới và chắc chắn việc này sẽ nhận được sự ủng hộ, chung tay góp sức của các tầng lớp Nhân dân và du khách. Các cơ quan chức năng cần có những chính sách, quy hoạch cụ thể để kêu gọi, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tham gia vào việc phủ xanh đèo Prenn”, ông Phạm Anh Dũng, một nghệ sĩ nhiếp ảnh chia sẻ.
Đèo Prenn không chỉ là 1 cung đèo, mà còn là 1 phần hình ảnh của Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Người dân và du khách kỳ vọng rằng, chính quyền sẽ quan tâm để phát động một chiến dịch dệt cho cung đèo này một chiếc áo tươi mới thật đẹp để đèo Prenn mãi là “cửa ngõ tâm hồn” dẫn lối vào trái tim Đà Lạt.