Cân nhắc

Tôi đang cân nhắc xem nên chọn rượu vang ủ 18 năm hay là một đôi môi 40 năm.

Thấy chồng trở về nhà trong tình trạng say xỉn, bà vợ tức giận quát:

- Tôi cho ông biết, từ nay về sau nếu môi ông mà chạm một giọt rượu nào thì đừng mong được chạm vào môi tôi nữa.

Người chồng nghe vậy cúi đầu lẩm nhẩm. Bà vợ tiếp tục quát:

- Giờ ông đang nghĩ gì vậy?

- Tôi đang cân nhắc.

Bà vợ bực mình:

- Ông cân nhắc cái gì?

Ông chồng lè nhè đáp:

- Tôi đang cân nhắc xem nên chọn rượu vang ủ 18 năm hay là một đôi môi 40 năm.

Vấn đề tương tự

Trong buổi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm nói với mẹ học sinh:

- Tèo là một học sinh thông minh và ngoan ngoãn. Chỉ có một vấn đề là cậu ấy hay nói chuyện và tán tỉnh các bạn nữ trong lớp.

Mẹ Tèo nhăn mặt:

- Chuyện này thật tệ. Cô có nghĩ ra giải pháp nào chưa ạ?

Cô giáo lắc đầu. Mẹ Tèo thở dài:

- Cô cố gắng nghiên cứu nhé. Khi nào tìm được cách thì báo cho tôi với ạ, bố cháu cũng mắc phải vấn đề tương tự.

PĐ (st)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/can-nhac-395546.html
Zalo