Cần một lời cam kết mạnh mẽ

Hàng chục năm qua, giấc mơ về một mái ấm an toàn, khang trang vẫn là điều xa vời với nhiều hộ dân sống trong các chung cư cũ nát, xuống cấp tại TP HCM.

Tiếng thở dài, ánh mắt lo âu đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại những khu tập thể chờ sập, nơi nguy hiểm luôn rình rập. Không chỉ là nỗi lo về an toàn, cuộc sống của người dân còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thấm dột, thiếu nước, ô nhiễm...

Chủ trương cải tạo, xây mới chung cư cũ đã có từ lâu, nhưng tiến độ thực hiện lại chậm chạp. Hàng loạt dự án "treo" triền miên, vướng mắc đủ bề từ thủ tục pháp lý, đền bù giải tỏa, đến lợi ích giữa chủ đầu tư và người dân. Những cuộc họp, những lời hứa hẹn cứ lặp đi lặp lại, nhưng thực tế, nhiều người dân vẫn phải sống trong cảnh "đi không được, ở chẳng xong".

Họ mong mỏi gì? Một cơ chế thông thoáng, một quy trình giải quyết nhanh gọn, quyết liệt hơn từ phía chính quyền. Họ cần một lời cam kết rõ ràng, một lộ trình cụ thể, chứ không phải những hứa hẹn suông. Hơn hết, họ khao khát một cuộc sống an toàn, ổn định, xứng đáng với những gì họ đã chờ đợi, đã hy sinh. Đã đến lúc, TP HCM cần có những hành động thực chất, mạnh mẽ hơn để "giải cứu" những chung cư cũ, để giấc mơ an cư của người dân không còn là điều xa xỉ.

Ngọc Quân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/can-mot-loi-cam-ket-manh-me-19625032420510709.htm
Zalo