Cận cảnh Goma thất thủ chỉ trong 16 ngày

Nhiếp ảnh gia Arlette Bashizi đã ghi lại toàn cảnh Goma - thành phố lớn nhất miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo - rơi vào tay nhóm vũ trang M23 do Rwanda hậu thuẫn chỉ trong 16 ngày.

 Ngày 22/1: Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, người dân tìm cách chạy trốn khỏi cuộc giao tranh ở khu vực phía nam đã vượt qua hồ Kivu từ Minova, đến thành phố Goma trước khi nơi này rơi vào tay nhóm vũ trang M23 năm ngày sau đó.

Ngày 22/1: Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, người dân tìm cách chạy trốn khỏi cuộc giao tranh ở khu vực phía nam đã vượt qua hồ Kivu từ Minova, đến thành phố Goma trước khi nơi này rơi vào tay nhóm vũ trang M23 năm ngày sau đó.

 Ngày 22/1: Người dân chạy trốn khỏi xung đột giữa nhóm vũ trang M23 và quân đội Congo ở khu vực Kalehe, phía nam Minova.

Ngày 22/1: Người dân chạy trốn khỏi xung đột giữa nhóm vũ trang M23 và quân đội Congo ở khu vực Kalehe, phía nam Minova.

 Ngày 22/1: Người dân di chuyển từ trại Nzulo ở ngoại ô Goma vào thành phố.

Ngày 22/1: Người dân di chuyển từ trại Nzulo ở ngoại ô Goma vào thành phố.

 Ngày 23/1: Anh Usama Mukulu khóa cửa hàng trên một con phố vắng vẻ ở trung tâm thành phố Goma khi nhóm vũ trang M23 tiến gần.

Ngày 23/1: Anh Usama Mukulu khóa cửa hàng trên một con phố vắng vẻ ở trung tâm thành phố Goma khi nhóm vũ trang M23 tiến gần.

 Ngày 25/1: Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) giám sát kế hoạch sơ tán các nhân viên Liên Hợp Quốc không thiết yếu khi giao tranh lan đến vùng ngoại ô thành phố.

Ngày 25/1: Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) giám sát kế hoạch sơ tán các nhân viên Liên Hợp Quốc không thiết yếu khi giao tranh lan đến vùng ngoại ô thành phố.

 Ngày 25/1: Các nhân viên Liên Hợp Quốc và gia đình nằm trong diện sơ tán khỏi Goma vào khu phức hợp Monusco.

Ngày 25/1: Các nhân viên Liên Hợp Quốc và gia đình nằm trong diện sơ tán khỏi Goma vào khu phức hợp Monusco.

 Ngày 29/1: Sau khi kiểm soát Goma, nhóm vũ trang M23 trục xuất lính đánh thuê chiến đấu cùng quân đội Congo. Lính đánh thuê, nhiều người trong số họ đến từ Đông Âu, đã được đưa qua biên giới đến Rwanda.

Ngày 29/1: Sau khi kiểm soát Goma, nhóm vũ trang M23 trục xuất lính đánh thuê chiến đấu cùng quân đội Congo. Lính đánh thuê, nhiều người trong số họ đến từ Đông Âu, đã được đưa qua biên giới đến Rwanda.

 Ngày 29/1: Quân đội Congo bỏ lại quân phục và thiết bị quân sự trên đường phố Goma khi chạy trốn khỏi nhóm vũ trang M23.

Ngày 29/1: Quân đội Congo bỏ lại quân phục và thiết bị quân sự trên đường phố Goma khi chạy trốn khỏi nhóm vũ trang M23.

 Ngày 30/1: Corneille Nangaa (giữa) - lãnh đạo liên minh phiến quân AFC, trong đó có M23 - tổ chức họp báo ở khách sạn Serena ở Goma.

Ngày 30/1: Corneille Nangaa (giữa) - lãnh đạo liên minh phiến quân AFC, trong đó có M23 - tổ chức họp báo ở khách sạn Serena ở Goma.

 Ngày 30/1: Người dân đứng xem các thành viên M23 tuần tra trên đường phố.

Ngày 30/1: Người dân đứng xem các thành viên M23 tuần tra trên đường phố.

 Ngày 30/1: Đàn ông và trẻ em trai trên xe tải đi đến trại huấn luyện.

Ngày 30/1: Đàn ông và trẻ em trai trên xe tải đi đến trại huấn luyện.

 Ngày 30/1: Các thành viên của nhóm vũ trang M23 tuần tra trên đường phố.

Ngày 30/1: Các thành viên của nhóm vũ trang M23 tuần tra trên đường phố.

 Ngày 30/1: Người dân lấy nước từ hồ Kivu.

Ngày 30/1: Người dân lấy nước từ hồ Kivu.

 Ngày 31/1: Bác sĩ Sidibe Abdourahmane và các nhân viên y tế phẫu thuật cho một bệnh nhân nghi trúng đạn tại bệnh viện CBCA Ndosho ở Goma.

Ngày 31/1: Bác sĩ Sidibe Abdourahmane và các nhân viên y tế phẫu thuật cho một bệnh nhân nghi trúng đạn tại bệnh viện CBCA Ndosho ở Goma.

 Ngày 1/2: Những người bị thương được điều trị tại bệnh viện CBCA Ndosho.

Ngày 1/2: Những người bị thương được điều trị tại bệnh viện CBCA Ndosho.

 Ngày 2/2: Noella Kavira và bạn tết tóc cho nhau tại một trường học ở Goma, nơi họ đang trú ẩn cùng gia đình.

Ngày 2/2: Noella Kavira và bạn tết tóc cho nhau tại một trường học ở Goma, nơi họ đang trú ẩn cùng gia đình.

 Ngày 2/2: Người dân đi ngang qua xác một người lính.

Ngày 2/2: Người dân đi ngang qua xác một người lính.

 Ngày 3/2: Người dân đi ngang qua nơi chôn cất các nạn nhân của xung đột trong thành phố.

Ngày 3/2: Người dân đi ngang qua nơi chôn cất các nạn nhân của xung đột trong thành phố.

 Ngày 3/2: Thành viên Hội chữ thập đỏ chôn cất các nạn nhân trong giao tranh tại nghĩa trang ITIG ở Goma.

Ngày 3/2: Thành viên Hội chữ thập đỏ chôn cất các nạn nhân trong giao tranh tại nghĩa trang ITIG ở Goma.

 Ngày 3/2: Một thẻ thông tin đánh dấu nơi chôn cất tại nghĩa trang.

Ngày 3/2: Một thẻ thông tin đánh dấu nơi chôn cất tại nghĩa trang.

 Ngày 3/2: Benedicte Kyayi dỡ lều tại trại Mugunga, nơi cô cùng gia đình đã trú ẩn suốt cuộc giao tranh. Cô và nhiều người di tản khác đang chuẩn bị quay về làng.

Ngày 3/2: Benedicte Kyayi dỡ lều tại trại Mugunga, nơi cô cùng gia đình đã trú ẩn suốt cuộc giao tranh. Cô và nhiều người di tản khác đang chuẩn bị quay về làng.

 Ngày 3/2: Những người di tản trên đường trở về nhà.

Ngày 3/2: Những người di tản trên đường trở về nhà.

 Ngày 4/2: Xe bọc thép của MONUSCO trên đường phố Goma.

Ngày 4/2: Xe bọc thép của MONUSCO trên đường phố Goma.

 Ngày 5/2: Người dân bán hàng trên những con phố bị tàn phá bởi xung đột.

Ngày 5/2: Người dân bán hàng trên những con phố bị tàn phá bởi xung đột.

 Ngày 5/2: Người dân đứng trước một trạm xăng.

Ngày 5/2: Người dân đứng trước một trạm xăng.

 Ngày 6/2: Willy Ngoma, phát ngôn viên của M23 (mặc đồ quân đội), tại một cuộc họp mặt công khai tại sân vận động Unity ở Goma.

Ngày 6/2: Willy Ngoma, phát ngôn viên của M23 (mặc đồ quân đội), tại một cuộc họp mặt công khai tại sân vận động Unity ở Goma.

 Ngày 6/2: Người dân tại sự kiện do M23 tổ chức ở sân vận động Unity.

Ngày 6/2: Người dân tại sự kiện do M23 tổ chức ở sân vận động Unity.

Trí Ân

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://znews.vn/can-canh-goma-that-thu-chi-trong-16-ngay-post1529903.html
Zalo