Cán bộ TP.HCM mạnh dạn đổi mới vì dân - Bài 3: Cán bộ dân vận khéo, người dân có nơi ở mới khang trang
Năm 2025, nhiều hộ dân ở huyện Hóc Môn đã có thể vào ở trong những ngôi nhà khang trang nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ làm dân vận khéo trong việc giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 3.
Dự án đường vành đai 3 TP.HCM đoạn qua huyện Hóc Môn đi qua các xã Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nhì, Tân Hiệp. Tháng 6-2023, huyện Hóc Môn đã bàn giao 100% mặt bằng cho dự án, sớm hơn sáu tháng so với yêu cầu của TP và Chính phủ.
Hơn một năm sau, những căn nhà tái định cư khang trang nằm ở mặt tiền đường Xuân Thới 21 và đường Võ Thị Hồi (xã Xuân Thới Đông) đã hoàn thành. Năm 2025 cũng là năm đầu tiên mà người dân ở khu tái định cư này được đón Tết trong căn nhà mới.
Những kết quả đó có một phần đóng góp của ông Hoàng Văn Quân, Phó ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) huyện Hóc Môn.

Ông Hoàng Văn Quân, Phó ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn, cùng đồng nghiệp trao đổi về dự án đường vành đai 3. Ảnh: NVCC
Đón Tết ở căn nhà trong mơ
Gặp bà Hồ Thị Thắng (ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) trong những ngày này, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi thấy căn nhà mới hai tầng lầu đã được gia đình bà dọn dẹp tươm tất, trang trí rực rỡ.
Mỗi góc nhà đều được bà Thắng chăm chút kỹ lưỡng, từ những chậu hoa mai vàng đến những bộ bàn ghế gỗ sáng bóng. “Ban đầu khi cán bộ huyện Hóc Môn đến vận động gia đình bàn giao mặt bằng làm dự án đường vành đai 3 tôi cũng băn khoăn nhiều lắm. Nhưng sau đó, nhà tôi được huyện giới thiệu mua nền tái định cư với giá tốt, được hỗ trợ xây nhà…, nay nhận nhà khang trang thì thấy rất hài lòng” - bà Thắng niềm nở kể và cho biết nhờ cán bộ huyện Hóc Môn mà vừa qua gia đình bà có thêm cái Tết ấm cúng.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (ngụ xã Xuân Thới Đông) cũng gửi lời cảm ơn cán bộ huyện Hóc Môn, Ban BTGPMB huyện và xã Xuân Thới Thượng (nơi ở cũ của bà Mỹ - PV) đã sâu sát, lắng nghe tâm tư để gia đình bà giờ đây được sống trong căn nhà mới đầy khang trang.
Bà Mỹ cho biết thời điểm đó có một số hộ dân nơi bà sinh sống còn tâm tư về giá bồi thường rồi lo lắng không biết sau khi giao đất thì cuộc sống sẽ như thế nào… Cán bộ huyện, xã, Ban BTGPMB đã đi xuống từng hộ nghe tâm tư, nguyện vọng để có đề xuất tháo gỡ cho từng hộ dân.
Khi đó, các cán bộ đi trong đêm, đi ngoài giờ làm việc và xuống tận nhà dân không kể giờ giấc nào, rất tâm huyết, nhiệt tình để tìm cách tháo gỡ.
“Trước đây, nhà của tôi là nhà cấp 4 cũng cũ rồi, cảm ơn huyện đã tạo điều kiện cho gia đình tôi có được căn nhà trong mơ, giờ đây con cháu mỗi đứa đều có phòng riêng để ở, rất vui” - bà Mỹ tâm sự.

Những căn nhà khang trang được xây dựng tại khu tái định cư dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường vành đai 3 (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn). Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Tìm nơi tái định cư tốt nhất cho dân
Nhớ lại những ngày đi sớm về khuya để vận động người dân chung sức, đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án đường vành đai 3, ông Hoàng Văn Quân, Phó ban BTGPMB huyện Hóc Môn, cho biết đó là khoảng thời gian mà ông đã sống cùng dân.
Ban đầu, ông cùng cán bộ huyện, xã và các trưởng ấp bắt tay ngay vào việc tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để biết người dân cần gì. Đặc biệt, xem gia cảnh họ thế nào, nguồn gốc pháp lý đất đai ra sao, đơn giá bồi thường đã tốt nhất chưa… để từ từ tháo gỡ và vận động người dân đồng thuận.
“Muốn người dân đồng thuận thì mình phải đến với họ chứ không phải chỉ ngồi ở văn phòng làm công tác bồi thường. Nếu người dân đi làm ban ngày thì buổi tối tôi lại đến hoặc đi cả thứ Bảy, Chủ nhật. Có trường hợp tôi phải xuống nhiều lần, ngồi nói chuyện, chia sẻ để họ hiểu được ý nghĩa khi giao mặt bằng làm dự án” - ông Quân chia sẻ.
Ông Quân khẳng định dù trong bất kỳ dự án nào thì điều quan trọng nhất là lắng nghe tâm tư, cái khó của dân để có phương án tháo gỡ, từ đó tạo niềm tin trong dân. Bởi ông hiểu rằng công việc của mình không chỉ liên quan đến việc thu hồi đất mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của từng người dân, có thể gây xáo trộn đến công việc, học hành của con cái mỗi gia đình…
“Dù là dự án nào, tôi luôn cố gắng tìm nơi mà người dân có thể tái định cư tốt nhất, cố gắng để họ có thể ở lại địa phương nơi họ đã gắn bó” - ông Quân nói.

Ông Hoàng Văn Quân họp trao đổi thông tin, cập nhật tiến độ và giải quyết kịp thời những khó khăn phát sinh của người dân của dự án Vành đai 3. Ảnh: NVCC
Ông Hoàng Văn Quân cho biết dự án đường vành đai 3 TP.HCM đi qua huyện Hóc Môn ảnh hưởng đến hơn 300 hộ dân. Đối với các hộ dân đất đai có nguồn gốc pháp lý không đủ điều kiện để hưởng các chính sách bồi thường, Ban BTGPMB huyện Hóc Môn báo cáo tham mưu TP xin chủ trương và có những cơ chế kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp cùng chia sẻ khó khăn với người dân.
Với những trường hợp không đủ điều kiện nhận nền tái định cư, ông Quân cùng Ban BTGPMB huyện Hóc Môn tiếp tục tham mưu TP.HCM để có quỹ căn hộ tái định cư ở hai địa phương huyện Bình Chánh và quận 12. “Đó là những phương án dự trù cho người dân, vì không thể nào để họ không có chỗ ở” - ông nói.
Trong suốt thời gian vận động người dân đồng thuận GPMB cho dự án đường vành đai 3, nhiều lần người dân bắt gặp hình ảnh ông Quân ngồi ở trụ sở các ấp để tư vấn về các thủ tục, giấy tờ để người dân đủ pháp lý nhận bồi thường. Nếu người dân chưa có căn cước, ông Quân liên hệ và nhờ sự hỗ trợ của công an huyện để cấp căn cước. Hoặc nếu người dân còn vướng mắc thủ tục về thuế thì ông liên hệ với cơ quan thuế để giải quyết sớm nhất có thể…
“Mình phải làm sao để người dân thấy rằng họ không bị bỏ lại phía sau” - ông Hoàng Văn Quân chia sẻ và cho biết đó là cách mà ông tạo niềm tin cũng như vận động người dân đồng thuận với việc BTGPMB.
Vui cùng niềm vui của dân
Với phương châm làm việc “hiểu dân, gần dân, sống cùng dân”, ông Hoàng Văn Quân đã góp phần giúp huyện Hóc Môn bàn giao 98,89 ha mặt bằng cho dự án đường vành đai 3 sớm hơn sáu tháng so với yêu cầu của TP.HCM.
Trong hơn ba năm công tác ở Ban BTGPMB huyện Hóc Môn, ông Quân còn tạo nhiều dấu ấn và hoàn thành dự án khác như hệ thống thoát nước kênh T1 và T2; dự án nạo vét, cải tạo rạch Bà Triệu; dự án đầu tư xây dựng đường Nam Thới 1…
Năm 2024, ông Hoàng Văn Quân là gương điển hình được Thành ủy TP.HCM tuyên dương gương “dân vận khéo”. “Tôi rất vui khi thấy sự đóng góp của mình được ghi nhận nhưng không niềm vui nào lớn bằng việc thấy cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn sau khi GPMB” - ông Quân phấn khởi.