Cán bộ cần nhưng dân chưa vội
Trong quá trình tác nghiệp tại cơ sở, chúng tôi nhiều lần được nghe cán bộ xã kể những câu chuyện dở khóc, dở cười ở địa phương. Chính sự chây ỳ, thiếu hiểu biết của người dân ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động ở cơ sở, thậm chí là ảnh hưởng đến cả quyền lợi của chính người dân.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Đức Lương (Đại Từ) tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Câu chuyện ở địa bàn xóm của một xã miền núi của huyện Đ. dưới đây là một ví dụ điển hình. Thời điểm ấy, khi nhận được thông tin Nhà nước hỗ trợ xi măng cho xóm làm con đường lầy lội khi mưa, bụi bặm khi nắng của xóm, người dân phấn khởi lắm. Ngay khi chuẩn bị thi công, nhiều gia đình không chỉ phá bỏ hàng rào, hiến đất, tài sản trên đất mà còn tự nguyện ủng hộ ngày công lao động, cát, sỏi cho xóm mở rộng đường.
Trái ngược với khí thế hồ hởi ấy, có 1 hộ dân nhất định không đồng ý hiến đất. Họ yêu cầu Nhà nước phải bồi thường đất, tài sản trên đất thì mới chịu phá bỏ hàng rào. Tuy nhiên, để mở rộng, cứng hóa con đường nhánh này, ngoài hỗ trợ xi măng và đóng góp từ sức dân, không có kinh phí để hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng.
Cả xóm lo lắng vì cát, sỏi đã tập kết trên đường. Ngay cả khi đoạn đường phía bên trong đã bắt đầu được thi công thì ở phía bên ngoài, con đường đang bị “thắt nút” vì gia đình nọ chưa chấp nhận hiến đất. Chỉ hơn 1 tháng nữa là bước vào mùa mưa, nếu không nhanh chóng thi công, việc cứng hóa con đường chắc chắn gặp nhiều khó khăn.
Trước tình thế ấy, lãnh đạo xã, trưởng các ban, ngành đoàn thể cấp xóm, xã đến tận hộ dân tuyên truyền, vận động. Dù vậy, gia đình vẫn “án binh bất động”. Thậm chí, chủ nhà còn nói rằng, tiến độ thi công không đảm bảo đúng kế hoạch cũng... chẳng liên quan. Cán bộ cần làm đường chứ họ không cần. Cũng vì thế, việc hoàn thành con đường đã bị chậm lại gần 1 tháng trời. Việc đi lại, di chuyển của hộ dân này cũng bị ảnh hưởng.
Công tác vận động tưởng đã đi vào bế tắc. Thật may khi đồng chí Bí thư Chi bộ đưa ra sáng kiến gọi điện nhờ người con trai của cặp vợ chồng này đang công tác ở một đơn vị quân đội của tỉnh khác hỗ trợ. Biết cha mẹ chưa đồng thuận vì việc chung, anh này đã xin đơn vị cho nghỉ phép về quê. Phải mất gần 1 tuần, anh mới thuyết phục được bố mẹ chấp nhận hiến một phần đất vườn tạp của gia đình cho xóm.
Thế mới thấy, công tác tuyên truyền ở cơ sở không hề đơn giản. Nhiều khi, chỉ một vài cá nhân có thể ảnh hưởng rất lớn đến những nỗ lực của một tập thể. Đúng là khi người dân có suy nghĩ “cán bộ cần nhưng dân chưa vội”, hoạt động ở cơ sở sẽ còn gặp khó khăn.