Cán bộ Biên phòng 'gieo' ước mơ giúp đồng bào Chứt làm giàu
Mong muốn giúp đồng bào Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Xuân vươn lên trong cuộc sống, Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tự học, ươm thành công cây giống gió trầm tặng, hướng dẫn nhân dân trồng. Người lính mang quân hàm xanh hi vọng một ngày không xa, loại cây có giá trị kinh tế cao sẽ mang lại nguồn thu lớn cho người dân.
Trong tiết trời mùa xuân ấm áp, Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp cùng đồng đội tại tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre tất bật vận chuyển từng bầu cây gió trầm mang đến tặng từng hộ dân trong bản. Trên sườn đồi của gia đình chị Hồ Thị Duyên, người phụ nữ dân tộc Chứt cùng con cháu hăng hái trồng những cây gió trầm đầu tiên. “Được bộ đội mang cây đến tận nhà tặng, lại còn chỉ cho cách trồng, chăm sóc, gia đình tôi mừng lắm. Mong sau này cây lớn, sẽ cho thu nhập tốt để con, cháu không còn vất vả nữa”, chị Duyên bộc bạch. Còn rất nhiều hộ đồng bào Chứt ở bản Rào Tre đã được Đồn Biên phòng Bản Giàng hỗ trợ cây giống gió trầm và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Một điều rất đặc biệt, toàn bộ số cây gió trầm ấy đều do chính Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp tự học hỏi, cùng đồng đội gây dựng và ươm thành công tại vườn của đơn vị.

Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp hướng dẫn người dân đồng bào Chứt trồng cây gió trầm trên đồi cao.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất biên giới còn nhiều khó khăn, Thiếu tá Tiệp thấu hiểu hơn ai hết nỗi nhọc nhằn của người dân quê mình. Trong quá trình công tác, anh nhận thấy nhiều hộ dân ở các địa phương lân cận đã vươn lên thoát nghèo, thậm chí làm giàu lên nhờ trồng cây gió trầm trên những đồi đất khô cằn bị bỏ hoang. Thiếu tá Tiệp chia sẻ: “Nhiều đêm tôi cứ tự hỏi tại sao đồng bào Chứt ở Rào Tre lại không thể vươn lên từ chính loại cây có giá trị kinh tế cao này? Nếu mình có thể làm được giống cây tốt, hướng dẫn bà con trồng bài bản biết đâu chỉ cần 8-10 năm nữa thôi nhiều gia đình ở đây sẽ có cuộc sống khấm khá hơn”. Từ những trăn trở, hy vọng, cán bộ mang quân hàm xanh đã mạnh dạn báo cáo chỉ huy Đồn Biên phòng Bản Giàng, xin phép được học nghề ươm giống cây gió trầm để hỗ trợ bà con. Được sự đồng ý, động viên của chỉ huy, anh chủ động tìm đến các vườn ươm trầm hương có quy mô lớn trong vùng, bày tỏ mong muốn học hỏi kỹ thuật với mục đích giúp dân thoát nghèo.
Cảm nhận được tấm lòng và động cơ trong sáng của người lính Biên phòng, nhiều chủ vườn ươm đã tận tình hướng dẫn anh từng công đoạn, từ làm đất, chọn hạt giống, ươm cây, chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh. Sau thời gian kiên trì học hỏi, khi đã nắm vững kỹ thuật cơ bản, Thiếu tá Tiệp trở về đơn vị, tự bỏ kinh phí hàng chục triệu đồng mua hạt giống, phân bón, cùng đồng đội bắt tay gây dựng vườn ươm ngay trong khuôn viên tổ công tác.
“Mọi công đoạn đều phải làm rất cẩn thận. Cây trầm khi còn non rất dễ bị nấm, sâu bệnh. Có những ngày, anh em chúng tôi phải dành hàng giờ đồng hồ để kiểm tra, chăm sóc từng bầu cây”, Thiếu tá Tiệp kể lại. Những mẻ ươm đầu tiên thất bại, cây chết hàng loạt do thời tiết hoặc kỹ thuật chưa thuần thục. Nhưng không nản lòng, anh cùng đồng đội tiếp tục rút kinh nghiệm, kiên trì làm lại. Sự bền bỉ ấy cuối cùng đã được đền đáp khi hàng nghìn mầm cây trầm khỏe mạnh lần lượt ra đời.

Cán bộ Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre và nhân dân chăm sóc cây giống tại vườn ươm.
Thiếu tá Tiệp cùng đồng đội tại tổ công tác cắm bản, không chỉ trao cây giống miễn phí cho bà con mà còn kiên trì “cầm tay chỉ việc”. Từ việc đào hố, bón phân, che chắn gió cho đến cách phòng trừ sâu bệnh, tất cả đều được anh và đồng đội hướng dẫn tỉ mỉ.
Theo Trung tá Nguyễn Hà Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng, việc hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. “Ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, chúng tôi xác định phải đồng hành cùng bà con xây dựng cuộc sống ổn định, từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu, hướng tới phát triển bền vững. Mô hình trồng trầm hương do Thiếu tá Tiệp khởi xướng bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt và đang được nhân rộng”, Trung tá Giang nhấn mạnh. Cho đến nay, hàng nghìn gốc trầm hương đã bén rễ, vươn xanh trên các triền đồi ở bản làng của đồng bào Chứt định cư. Mỗi cây trầm là một mầm hy vọng, một minh chứng cho niềm tin rằng đồng bào Chứt hoàn toàn có thể vươn lên bằng chính đôi tay lao động của mình, khi có sự đồng hành, dẫn dắt của những người lính Biên phòng.





























