Mang mùa xuân đến với đồng bào Cơ Tu vùng lũ
Những ngôi nhà mới trong 'Chiến dịch Quang Trung' được hoàn thành trước tiến độ là minh chứng cho tình quân dân đi qua gian khó, góp phần làm nên mùa xuân tươi đẹp ở biên giới Tây Giang (thành phố Đà Nẵng) sau cơn lũ dữ. Cuộc sống của đồng bào Cơ Tu nơi đây hồi sinh mạnh mẽ nhờ có sự đồng hành, chia sẻ của những người lính Biên phòng.

Phút chia tay của người dân và những người lính tham gia “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: Trúc Hà
Cùng nhau đi chiến dịch
Trận mưa lũ lịch sử tháng 10 và 11/2025 khiến xã Tây Giang-địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng A Nông, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề. Không chỉ hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi mà nhiều ngôi nhà bị sập, hư hỏng nặng. Người dân lo lắng, bởi ai cũng hiểu rằng, việc dựng lại nhà không thể một sớm, một chiều; thậm chí còn chưa biết khi nào mới làm được, bởi sau lũ, cuộc sống còn phải nhờ vào hàng cứu trợ. Thế rồi, cuộc sống như hồi sinh khi 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng về Tây Giang, triển khai "Chiến dịch Quang Trung", dựng lại nhà cho bà con sau lũ. Tây Giang hóa thành công trường rộn rã với tiếng nói cười, với tinh thần, khí thế làm việc chạy đua với thời gian của những người lính Biên phòng.
50 cán bộ, chiến sĩ tham gia "Chiến dịch Quang Trung" tại xã biên giới Tây Giang đều mang tinh thần tự nguyện xung phong. Trung tá Phan Văn Hà, nhân viên vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Phú Lộc) không cần suy nghĩ nhiều, khi đọc thông báo của chỉ huy đơn vị về việc “tuyển” người tham gia "Chiến dịch Quang Trung" bởi: “Là người lính thì việc giúp dân có gì mà phải suy tính nhiều. Còn 2 năm nữa, tôi sẽ nghỉ hưu, bởi vậy, tôi tranh thủ đóng góp sức mình”.
Trong chuyến đi này của Trung tá Phan Văn Hà còn có người em trai ruột là Trung tá Phan Hữu Trung (Trưởng ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng). Đây là lần đầu tiên kể từ ngày nhập ngũ, hai người lính-hai anh em cùng nhau ở “một trận tuyến”. Đối với các chiến sĩ trẻ, việc tham gia "Chiến dịch Quang Trung" không chỉ vinh dự, mà còn mang lại nhiều niềm vui bất ngờ: Được cống hiến, làm việc ý nghĩa cho người dân và được gặp gỡ lại những người đồng đội từng có gần 5 tháng huấn luyện. Nhiệt huyết của tuổi trẻ khiến những bao xi măng nhẹ hơn, xe cát không quá nặng, công việc cứ trơn tru trong cái lạnh của mưa phùn, gió bấc miền biên giới.
Trong những ngày Bộ đội Biên phòng đến giúp sửa nhà, ông Pơ Loong Trưn cùng vợ là bà A Lăng Thị Hô (thôn A Rớt) luôn nhắc đến con trai của mình là Pơ Loong Hậu hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Bà A Lăng Thị Hô cho biết: “Khi biết nhà bị hư hỏng vì núi sạt lở, con trai tôi lo lắng lắm, thế nhưng không thể về được vì đơn vị cũng đang đi giúp dân chống lũ. Rồi cháu nó lại tham gia "Chiến dịch Quang Trung" nên cũng không về giúp bố mẹ sửa nhà được. Biết bố mẹ được hỗ trợ sửa nhà, con trai tôi mừng lắm, nói rất yên tâm công tác vì hậu phương đã có Bộ đội Biên phòng giúp đỡ”.

Bà con Cơ Tu sẽ không quên hình ảnh những người lính thợ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Hà
Tây Giang mùa xuân mới
Ông Bríu Trung (thôn A Xòo) chia sẻ: “Tối ngày 29/11/2025, quả đồi phía sau nhà bị sạt, vùi lấp luôn nhà của tôi và con trai. May mắn không có thiệt hại về người vì trước đó, Đồn Biên phòng A Nông đã hỗ trợ di dời ra nhà Gươl của thôn để ở". Nhìn căn nhà bị đất đá sạt vào quá nửa, ông Bríu Trung rơi nước mắt vì xót xa. Năm hết, Tết đến, cái ăn còn chưa xong, lấy đâu ra tiền dựng lại nhà, bởi vậy mà khi được thông báo Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, gia đình ông Bríu Trung mừng khôn xiết. Trước khi bộ đội đến giúp, ông và mọi người trong gia đình chủ động tháo dỡ nhà cũ để lấy ván, vay mượn để mua xi măng, gạch hoa, cát, sỏi. Thiếu tá Zơ Râm Xiết, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Nông đã nói: "Bộ đội đến giúp, nhưng gia đình cũng cần chủ động để đẩy nhanh tiến độ thi công, có như vậy, Tết mới có nhà mới”.
Ông Arâl Nhim (thôn A Rớt) lại mừng vui khôn xiết khi biết tin được hỗ trợ tiền để sửa chữa căn nhà bị hư hỏng quá nửa vì mưa lũ. Biết tin, anh em họ hàng đã cho ông Nhim mượn tiền, ủng hộ gỗ để “làm mới” luôn thay vì sửa chữa. Sự thay đổi này khiến công việc đội lên, nhưng các chú bộ đội ai cũng vui vẻ, nhất trí. Khi bộ đội chuẩn bị xây tường cũng là lúc gia đình ông hết tiền mua xi măng. Trong lúc đang bối rối chưa biết vay mượn ai, thì Trung tá Phan Hữu Trung nói anh em bộ đội đã góp tiền để mua tặng gia đình 1 tấn xi măng. Bộ đội dốc sức, người dân đồng lòng là yếu tố quan trọng để những người lính Biên phòng cán đích "Chiến dịch Quang Trung" sớm trước 7 ngày.

Người dân tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tham gia "Chiến dịch Quang Trung" tại Tây Giang. Ảnh: Trúc Hà
Phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao nhà, thay mặt chính quyền và nhân dân, đồng chí A Lăng Tối, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo trong Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia dựng mới, sửa chữa nhà cho nhân dân trên địa bàn. Phó Chủ tịch A Lăng Tối tin rằng, những ngôi nhà này sẽ là nguồn động viên to lớn, phấn khởi để giúp các hộ dân vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển chung của xã Tây Giang ngày càng giàu đẹp. “Việc cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng giúp dân dựng lại nhà sau mưa lũ là việc làm vô cùng nhân văn, giúp bà con vượt qua khó khăn thiên tai. Chính quyền và bà con chúng tôi sẽ nhớ mãi ân tình này”-Phó Chủ tịch A Lăng Tối nhấn mạnh.
Ngày khánh thành và bàn giao nhà cho người dân cũng là ngày 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia "Chiến dịch Quang Trung" chia tay bà con. Những cái nắm tay thật chặt, đầy lưu luyến, bịn rịn. Nhiều người không giấu được cảm xúc, giọt nước mắt lăn dài trên má. Hai lần rơi nước mắt: Một lần vì khổ đau khi nhìn nhà bị sập, còn lần này vì xúc động, nghẹn ngào và hạnh phúc. Trong mỗi ngôi nhà mới, lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ do Đồn Biên phòng A Nông trao tặng được các gia đình treo trang trọng, ngay ngắn trên bàn thờ. Đối với đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng chưa bao giờ bị lung lay mà chỉ ngày càng được củng cố thêm vững chắc.
Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Việc cán đích sớm "Chiến dịch Quang Trung" là một chiến công đẹp, đáp ứng đúng như yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra. Nhờ sự nỗ lực của bộ đội, bà con có nhà ở đón Tết, vui Xuân, yên tâm lao động sản xuất để hồi sinh vùng đất Tây Giang, nơi đã trải qua khổ đau, mất mát do mưa lũ”.






























