Cảm xúc ngày đầu tiên đi học!

BHG - Những ngày Hè đầy thú vị đi qua, nắng vàng thu về buông nhẹ trên tán phượng xanh mướt giữa sân trường, đó cũng là tín hiệu của một năm học mới bắt đầu. Năm học mới trong sự hớn hở của học sinh, cái trống trường cũng rộn ràng hòa nhịp sức sống, thôi thúc thầy trò. Trong buổi lễ khai giảng bậc tiểu học, ở khu vực học sinh đầu cấp, là những hình ảnh đáng yêu và ngộ nghĩnh làm sao với bao sắc thái của ngày đầu tiên đi học.

Trong khoảnh khắc ngày đầu năm học mới, có nhiều hình ảnh, cảm xúc phấn chấn đan xen. Những hình ảnh có lẽ “ấn tượng” nhất trong ngày khai giảng thuộc về các cô cậu mới bước vào lớp 1. Môi trường học tập mới lạ lẫm, với biết bao cảm xúc, sự bỡ ngỡ của những cặp mắt thơ ngây. Có một số cô cậu tự tin, tỏ ra thích thú, tò mò lắm, nhưng cũng có không ít em thật đáng yêu với giọt nước mắt lăn trên má, như đánh dấu cho sự dứt ra những tháng ngày ấm trong sự bao bọc của bố mẹ. Không ít cô cậu ngồi không yên, bày tỏ sự khó chịu, gãi lưng, gãi đầu trước bầu không khí nghiêm trang từ ngày đầu tiên đi học.

Cô giáo của những học trò ngày đầu tiên đi học sẽ luôn vất vả để uốn từng kỷ luật, nét chữ cho các em.

Cô giáo của những học trò ngày đầu tiên đi học sẽ luôn vất vả để uốn từng kỷ luật, nét chữ cho các em.

Ngày đầu tiên đi học, bao cô cậu vào lớp 1 bỗng “phải” khoác lên lưng chiếc ba lô to phồng, bên trong là bao nhiêu thứ sách vở, khác hẳn với thời của gấu bông, búp bê và thỏ trắng. Những ánh mắt của ngày đầu tiên đi học cứ dõi sang các hàng bên cạnh, nhìn các anh chị lớp lớn hơn. Các anh chị lớp 3, lớp 5… cũng đưa những ánh nhìn về phía các em nhỏ mới vào lớp 1 khiến ngày khai trường mang đậm cảm xúc của ngày đầu tiên đi học. Không khí sân trường với các hàng học sinh thẳng tắp, của các thầy cô giáo nghiêm túc ngồi phía trên…, tất cả bỗng khiến cho không ít bạn bước vào lớp 1 cảm thấy có gì đó “khó chịu” và cũng hơi căng thẳng.

Trong buổi lễ khai giảng năm học mới, không ít bậc phụ huynh có tâm trạng bồn chồn, lo lắng cho ngày đầu tiên đi học của con. Vì thế, nhiều cha mẹ cố nán lại theo dõi hết ngày lễ khai trường để được thấy hết khoảnh khắc, những phản ứng của các cô cậu ở buổi đầu tiên đi học. Đột nhiên, có một cô bé nào đó rơi nước mắt, nhìn về phía mẹ nũng nịu, “cho con về nhà, con không muốn đi học” rất đáng yêu. Rồi ở một cửa lớp nào đó, có cả những bạn tỏ ra không thích vào trong lớp, được bố mẹ, cô giáo dỗ dành, vỗ về động viên để… yên tâm bước vào trong cùng cô và các bạn.

Ngày đầu tiên đi học đầy bỡ ngỡ và cũng có cả sự căng thẳng nhất định. Mặc dù đã được làm quen với lớp 1 từ lúc còn học lớp 5 tuổi, thế nhưng vẫn có không ít bạn không thể quen ngay với không gian rộng lớn hơn mọi mặt của bậc tiểu học. Có lẽ vì thế các cô giáo lớp 1 trong những ngày đầu tiên đi học, sẽ vô cùng vất vả để uốn từng kỷ luật, nét chữ và cách ứng xử của các cô cậu lớp 1. Những cô giáo của ngày đầu tiên đi học ấy vì thế cũng sẽ luôn có một chỗ đứng trong tâm hồn của mỗi học trò khi đã trưởng thành.

Những ngày đầu tiên đi học sẽ luôn là thời gian đầy tâm trạng không chỉ của các cô cậu học trò lớp 1, mà còn cả với nhiều bậc phụ huynh. Nào là sự chăm lo cho con từng cái bút, quyển vở, đến sự băn khoăn về sự hòa đồng với bè bạn, về khả năng tiếp thu những kiến thức sách vở đầu tiên trong đời của các con. Lo lắng cho con trong những ngày bước vào ngưỡng cửa quan trọng đầu tiên của đời người, đó là tâm trạng của bất cứ phụ huynh nào. Chẳng thế mà có hình ảnh ông bố, bà mẹ sáng sớm đưa các cô cậu mới bước vào lớp 1 đến lớp vẫn cứ ôm ấp con ở cổng trường, có bậc phụ huynh còn bước vào tận trong lớp để ôm ấp, động viên con. Lúc ra về, vẫn ngoái lại nhiều lần nhìn lớp học của con như lo lắng điều gì đó, hoặc nhiều phụ huynh lúc buổi chiều đón con với cảm xúc vui cứ như lâu ngày gặp lại vậy.

Có lẽ chúng ta ai cũng có ký ức về không khí, hình ảnh, cảm xúc của ngày đầu tiên đi học được cha mẹ, thầy cô vỗ về. Để rồi khi đã làm cha mẹ, chúng ta lại chăm chút bao tình cảm, lại lo lắng cho con cái trong ngày đầu tiên đi học như những gì bố mẹ đã làm cho chúng ta. Ngày đầu tiên đi học bình dị thôi, nhưng cũng đầy giá trị tình cảm. Ai đã qua những ngày đầu tiên đi học, sẽ thấy giá trị tình cảm, cảm xúc của những ngày đầu ấy rất có ý nghĩa trong đời, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ trong tương lai. Vì thế, rất cần sự quan tâm từ mỗi bậc phụ huynh, để cho ngày đầu tiên đi học, ngày khai trường trở thành một ký ức thật đẹp trong tâm hồn các cô cậu học trò.

Bài, ảnh: Phùng Nguyên

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202409/cam-xuc-ngay-dau-tien-di-hoc-328196a/
Zalo