Cảm động lời nhắn của một người mẹ - chiến sĩ từ thao trường tháng Tư

Giữa giờ nghỉ giải lao sau những giờ tập luyện căng thẳng, nữ chiến sĩ Lê Thị Phương Thảo gửi lời động viên con trai đang học lớp 1: 'Minh Quân ơi, cố lên, hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé'.

Giữa cái nắng như thiêu như đốt của thao trường những ngày cuối tháng Tư, sau giờ luyện tập căng thẳng chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nữ chiến sĩ Lê Thị Phương Thảo tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi gửi lời nhắn đầy xúc động tới cậu con trai nhỏ ở nhà: "Minh Quân ơi, cố lên, hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé."

Lời nhắn nhủ xúc động từ thao trường tháng Tư.

Tâm sự với phóng viên, chiến sĩ Phương Thảo kể về những lo lắng khi nhận nhiệm vụ: "Con còn nhỏ, mới học lớp 1, chưa quen xa mẹ lâu ngày. Nhưng tôi tin con sẽ hiểu và tự hào về công việc của mẹ".

Chị Thảo cho biết, từ nhỏ, bé Minh Quân đã quen với hình ảnh người lính, bởi cha của bé cũng đang phục vụ trong quân đội. Bé Quân chính là động lực giúp "mẹ" Thảo yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Dưới ánh nắng gay gắt, khối nữ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc bước đều, dứt khoát.

Dưới ánh nắng gay gắt, khối nữ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc bước đều, dứt khoát.

Giọt mồ hôi thẫm đẫm trên gương mặt nữ chiến sĩ sau những giờ tập luyện trên thao trường.

Giọt mồ hôi thẫm đẫm trên gương mặt nữ chiến sĩ sau những giờ tập luyện trên thao trường.

Chiến sĩ Lê Thị Phương Thảo giữa giờ nghỉ giải lao.

Chiến sĩ Lê Thị Phương Thảo giữa giờ nghỉ giải lao.

Tối nào cũng vậy, tôi gọi điện hỏi thăm con. Có hôm tôi vừa kể về buổi tập mệt lả thì con đáp ngay: 'Mẹ cố lên, con cũng cố lên, hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé.' Tôi xúc động đến rơi nước mắt.

Lê Thị Phương Thảo

Chiến sĩ Lê Thị Phương Thảo vui mừng sau khi gửi lời nhắn nhủ qua ống kính phóng viên tới cậu con trai Minh Quân.

Chiến sĩ Lê Thị Phương Thảo vui mừng sau khi gửi lời nhắn nhủ qua ống kính phóng viên tới cậu con trai Minh Quân.

Lời nhắn từ thao trường của chiến sĩ Lê Thị Phương Thảo không chỉ là tình cảm của một người mẹ, mà còn là lời tâm sự của người chiến sĩ đang từng ngày vượt qua những khó khăn, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh PV Báo Sức khỏe và Đời sống ghi nhận tại thao trường, nơi các chiến sĩ khối nữ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tập luyện.

Duyên dáng trong khi tập luyện.

Duyên dáng trong khi tập luyện.

Khoảnh khắc các chị em trang điểm cho nhau trước mỗi buổi tập.

Khoảnh khắc các chị em trang điểm cho nhau trước mỗi buổi tập.

Giây phút thư giãn hiếm hoi, nhưng luôn toát lên vẻ đẹp tự tin, mạnh mẽ và duyên dáng.

Giây phút thư giãn hiếm hoi, nhưng luôn toát lên vẻ đẹp tự tin, mạnh mẽ và duyên dáng.

Vẻ đẹp của nữ chiến sĩ trên thao trường.

Vẻ đẹp của nữ chiến sĩ trên thao trường.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cam-dong-loi-nhan-cua-mot-nguoi-me-chien-si-tu-thao-truong-thang-tu-169250424100833039.htm
Zalo