'Cắm cọc' hơn 10 tiếng trên vỉa hè Nam Kỳ Khởi Nghĩa để xem tổng duyệt

Từ đêm 26/4, hàng trăm người dân mang theo cờ, nước, thức ăn... ngồi xếp lớp trên vỉa hè, háo hức chờ xem tổng duyệt diễu binh.

 Lúc 5h, hàng trăm người dân ngồi xếp lớp đợi xem tổng duyệt binh trên vỉa hè các tuyến đường giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa như Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Ngô Thời Nhiệm, Võ Văn Tần…

Lúc 5h, hàng trăm người dân ngồi xếp lớp đợi xem tổng duyệt binh trên vỉa hè các tuyến đường giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa như Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Ngô Thời Nhiệm, Võ Văn Tần…

 Dòng người từ khắp phía nối chân nhau đổ về dọc trục các tuyến này để tìm chỗ ngồi.

Dòng người từ khắp phía nối chân nhau đổ về dọc trục các tuyến này để tìm chỗ ngồi.

 Nhiều người dân cầm cờ, nước suối, thức ăn, quạt… đứng xếp lớp, ngồi giữ chỗ từ tối hôm trước để có vị trí đẹp xem tổng duyệt.

Nhiều người dân cầm cờ, nước suối, thức ăn, quạt… đứng xếp lớp, ngồi giữ chỗ từ tối hôm trước để có vị trí đẹp xem tổng duyệt.

 Bà Vũ Thị Hoa (67 tuổi, áo đỏ ở giữa) cùng gia đình 6 người từ Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) có mặt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa lúc nửa đêm. Bà Hoa cho biết: “Nhất định phải xem bằng được, ngồi đợi lâu nên bây giờ tôi đã thấy mệt nhưng vẫn rất hào hứng chờ tới lúc được xem”.

Bà Vũ Thị Hoa (67 tuổi, áo đỏ ở giữa) cùng gia đình 6 người từ Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) có mặt trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa lúc nửa đêm. Bà Hoa cho biết: “Nhất định phải xem bằng được, ngồi đợi lâu nên bây giờ tôi đã thấy mệt nhưng vẫn rất hào hứng chờ tới lúc được xem”.

 Anh Phan Nguyễn Nhật Quang đi từ Tây Ninh đến TP.HCM từ 20h ngày 26/4 với gia đình. Anh Quang cho biết gia đình anh đã “cắm cọc” trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa suốt đêm để chờ được xem diễu binh.

Anh Phan Nguyễn Nhật Quang đi từ Tây Ninh đến TP.HCM từ 20h ngày 26/4 với gia đình. Anh Quang cho biết gia đình anh đã “cắm cọc” trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa suốt đêm để chờ được xem diễu binh.

 Từ 3h, dòng người bắt đầu kéo về phố đi bộ Nguyễn Huệ để có chỗ ngồi đẹp xem diễu binh. Các quán cà phê 24h và cửa hàng tiện lợi kín người từ sáng sớm.

Từ 3h, dòng người bắt đầu kéo về phố đi bộ Nguyễn Huệ để có chỗ ngồi đẹp xem diễu binh. Các quán cà phê 24h và cửa hàng tiện lợi kín người từ sáng sớm.

 Cô Ngọc Thúy và Kim Chi (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) có mặt từ 2h vì nghe thông báo cấm xe. Cả hai thấy may mắn khi có được chỗ ngồi trong quán cà phê 24h và dự định ngồi đến khi xem xong tổng duyệt mới về.

Cô Ngọc Thúy và Kim Chi (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) có mặt từ 2h vì nghe thông báo cấm xe. Cả hai thấy may mắn khi có được chỗ ngồi trong quán cà phê 24h và dự định ngồi đến khi xem xong tổng duyệt mới về.

 Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhân viên của cửa hàng tiện lợi trong khu vực cho biết người dân ngồi đợi từ đêm 26/4 và bắt đầu đông từ 2h.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhân viên của cửa hàng tiện lợi trong khu vực cho biết người dân ngồi đợi từ đêm 26/4 và bắt đầu đông từ 2h.

 Từ 7h sáng 27/4, tại trục đường Lê Duẩn, đoạn trước hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM), diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước. Đây là lần tổng luyện cuối cùng trước khi bước vào Lễ kỷ niệm trọng thể sáng 30/4.

Từ 7h sáng 27/4, tại trục đường Lê Duẩn, đoạn trước hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM), diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước. Đây là lần tổng luyện cuối cùng trước khi bước vào Lễ kỷ niệm trọng thể sáng 30/4.

 Đây là lần tổng duyệt cuối cùng trước khi bước vào Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, diễn ra sáng 30/4.

Đây là lần tổng duyệt cuối cùng trước khi bước vào Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, diễn ra sáng 30/4.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cam-coc-hon-10-tieng-tren-via-he-nam-ky-khoi-nghia-de-xem-tong-duyet-post1546905.html
Zalo