Cái kết của hot girl 'triệu view' bịa chuyện sếp quấy rối ở Trung Quốc
Hot girl cosplay Trung Quốc thua kiện vì bịa chuyện bị sếp quấy rối để rút hợp đồng, bị cấm trên mạng xã hội, buộc bồi thường và công khai xin lỗi.

Xiaohuijun bị cấm hoạt động trên hai nền tảng mạng xã hội sau khi vu khống ông chủ quấy rối mình.
Theo truyền thông Trung Quốc, hot girl mạng có biệt danh "Tiểu Huệ Quân" (Xiaohuijun), tên thật là Liu, sở hữu hơn 33 triệu người theo dõi trên hai nền tảng mạng xã hội lớn của nước này.
Cuối năm 2020, Liu đăng tải video tố cáo ông Tôn Hạo Vũ (Sun Haoyu), chủ công ty giải trí Tần Hoàng Đảo Xích Độ (Qinhuangdao Chidu Entertainment), đã quấy rối tình dục và ép cô ký các giấy tờ mang tính cưỡng ép.
Ông Tôn phủ nhận toàn bộ cáo buộc và sau đó đệ đơn kiện Liu ra tòa.
Ngày 19/4, ông Tôn chia sẻ trên mạng xã hội rằng mình đã thắng kiện, theo trang tin Pear Video. Bản án nêu rõ Liu bị cấm hoạt động trên hai nền tảng mạng xã hội và phải bồi thường cho ông Tôn 600.000 nhân dân tệ (tương đương 82.000 USD), cùng thêm 60.000 nhân dân tệ cho các chi phí liên quan đến vụ kiện. Ngoài ra, cô còn bị yêu cầu công khai xin lỗi ông Tôn trong vòng 6 tháng.
Do tài khoản mạng xã hội đã bị khóa, Liu sẽ phải tìm một cơ quan truyền thông cấp quốc gia để đăng tải lời xin lỗi.
"Chính nghĩa có thể đến muộn, nhưng sẽ luôn tồn tại", ông Tôn nói trong video. "Tôi muốn nói với mọi người rằng, nếu gặp phải tình huống tương tự, hãy dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình".
Liu từng xuất hiện trong một buổi livestream khóc lóc phủ nhận việc bịa chuyện: "Mọi người nghĩ tôi dựng chuyện ư? Tôi 22 tuổi và vẫn còn trinh tiết. Tôi không bao giờ làm chuyện này để hủy hoại danh dự bản thân".
Cô cũng trình ra giấy chứng nhận bệnh viện cho thấy mình bị trầm cảm do bị quấy rối.
Tuy nhiên, theo phán quyết của tòa án thành phố Tần Hoàng Đảo (tỉnh Hà Bắc) vào tháng 6/2022, những cáo buộc của Liu là bịa đặt, nhằm tạo sức ép dư luận để buộc công ty giảm mức phí phạt khi cô đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Lúc đó, cô đã bị yêu cầu bồi thường cho công ty 50.000 nhân dân tệ (khoảng 6.900 USD) và công khai xin lỗi. Nhưng ông Tôn cho biết đến nay cô vẫn chưa thực hiện lời xin lỗi đó.
Ông nói rằng công ty đã chịu tổn thất nặng nề trong 5 năm qua do tin đồn quấy rối. "2/3 nhân viên của tôi nghỉ việc. Tôi rất khó ký hợp đồng với các blogger khác. Gia đình tôi cũng bị tấn công trên mạng, thậm chí nhận cả lời đe dọa giết người", ông chia sẻ.