Cái kết cho người đàn ông mang súng AK ra dọa con dâu
Sau nhiều năm lấy trộm và mua 3 khẩu súng quân dụng, sự việc chỉ bị bại lộ khi người đàn ông vác 1 khẩu súng AK ra dọa con dâu
Theo nội dung vụ án, năm 2013, Đặng Thanh Quý (66 tuổi, nhân viên Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức, tỉnh Đắk Lắk) kiểm tra phòng bảo vệ của công ty thì phát hiện trong tủ có 2 khẩu súng K54 và đạn nên mang cất giấu.

Cơ quan công an khám xét nhà ông Đặng Thanh Quý
Tiếp đó, khoảng tháng 11-2017, Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức yêu cầu cán bộ, công nhân viên của công ty trực hằng đêm để bảo vệ cà phê phơi trên sân xưởng chế biến.

2 khẩu súng K54 cùng hộp tiếp đạn
Trong quá trình trực, ông Quý thấy P.V.L. có mang 1 khẩu súng AK nên đặt vấn đề mua về làm kỷ niệm với giá 15 triệu đồng và 200 USD.
Đến tháng 6-2018, ông Quý nghỉ làm tại công ty và mang 3 khẩu súng cùng đạn về nhà cất giấu.

Khẩu súng AK mà ông Quý mang ra dọa con dâu
Sáng 9-9-2024, giữa vợ chồng ông Quý và người con dâu xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Bực tức vì cho rằng con dâu hỗn láo nên ông Quý đã lấy một khẩu súng AK, có đạn bên trong ra đe dọa.
Lúc này, người con dâu sợ hãi liền bỏ chạy và đến cơ quan công an trình báo.
Tiến hành khám xét nơi ở của ông Quý, lực lượng công an đã thu giữ 3 khẩu súng và 34 viên đạn.
Mới đây, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Quý 5 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".