Cái giá phải trả cho sự coi thường pháp luật

Từ tin báo của người dân về việc một số thanh niên tụ tập đánh bạc nên Công an xã Tam Mỹ Tây (H. Núi Thành, Quảng Nam) cử lực lượng đến hiện trường để kiểm tra, ngăn chặn. Tuy nhiên, một số đối tượng không chấp hành mà có hành vi uy hiếp, đánh và hủy hoại tài sản của thành viên trong tổ công tác. Ngày 8-8, TAND huyện Núi Thành xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo liên quan trong vụ án trên về tội: 'Chống người thi hành công vụ' và 'Cố ý làm hư hỏng tài sản'.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, sáng 30-1-2023, tại miếu Rừng Dành (xã Tam Mỹ Tây), người dân xóm Bảo Lộc tổ chức cúng miếu theo tục lệ hằng năm. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, ông Bùi Thành T. (Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ Tây) thấy có một số thanh niên chuẩn bị đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua nên gọi điện báo cho anh Trần Quang Thanh (Công an viên thôn Trung Chánh) để đến nhắc nhở, ngăn chặn.

Với trách nhiệm của một Công an viên, anh Thanh điện báo cho Trung úy Ngô Xuân Thành (cán bộ Công an xã Tam Mỹ Tây) nội dung sự việc và đến Công an xã Tam Mỹ Tây để trao đổi cụ thể, đồng thời cùng đi thực hiện nhiệm vụ trong ca trực. Tiếp nhận thông tin, Trung úy Thành báo cáo Trưởng Công an xã Tam Mỹ Tây xin ý kiến chỉ đạo, cho tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, ngăn chặn việc chơi đánh bạc nói trên.

Sau khi nghe ý kiến tham mưu, Trưởng Công an xã Tam Mỹ Tây chỉ đạo Trung úy Thành và Công an viên Trần Quang Thanh cùng thực hiện. Khi đi, Trung úy Thành mặc trang phục CAND cùng anh Thanh đến miếu Rừng Dành để thực hiện nhiệm vụ. Lúc này, tại miếu có khoảng 50 người đang có mặt ăn uống, nói chuyện và có một số người ngồi ở sân miếu chuẩn bị chơi bầu cua. Khi Trung úy Thành và Công an viên Thanh dừng xe ở bên ngoài miếu thì các đối tượng đang ngồi chuẩn bị chơi bầu cua đứng lên. Trung úy Thành đi vào bên trong miếu nói: “Mấy anh nghỉ đi, không được chơi đánh bạc”. Nhưng do tiếng nhạc karaoke ồn nên Trung úy Thành yêu cầu tắt nhạc để tiến hành làm việc, nhắc nhở việc không được đánh bạc.

Miếu Rừng Dành thời điểm xảy ra vụ việc.

Miếu Rừng Dành thời điểm xảy ra vụ việc.

Lúc đó, ông Võ Kim Loan (1963, trú thôn Trung Chánh) đến nói chuyện với Trung úy Ngô Xuân Thành thì Võ Hồng Kiên (1990), Trần Đình Diệu (1988) và Trần Quang Tuấn (1976), Nguyễn Văn Tình (1979, cùng trú xã Tam Mỹ Tây) lớn tiếng chửi bới Trung úy Ngô Xuân Thành tại sao không cho chơi hát nhạc. Thấy vậy, Trung úy Thành cầm ĐTDĐ quay lại sự việc thì Tình, Diệu và Tuấn xông vào xô đẩy Trung úy Thành vào hàng rào lưới B40. Trong lúc xô đẩy, Nguyễn Văn Tình lấy một cái ghế nhựa gần đó đánh Trung úy Thành nhưng được ông Loan can ngăn nên không đánh được.

Bị tấn công, Trung úy Thành lớn tiếng hô “dang ra”, nhưng những người này vẫn xông vào, rồi một số người (không xác định được) đánh Trung úy Thành ngã xuống nền miếu. Trung úy Thành đứng dậy lấy bình xịt hơi cay ra xịt lên không trung để giải vây thì những người này tản ra. Thế nhưng, Trần Quốc Việt (1973, trú xã Tam Mỹ Tây) vẫn xông vào đánh mạnh 2 cái trúng vào lưng Trung úy Thành; tiếp tục Trần Quốc Việt lấy dùi trống bằng gỗ trong miếu xông đến đứng phía sau Trung úy Thành đánh 2 cái trúng vào mũ bảo hiểm làm vỡ mũ bảo hiểm. Thấy vậy, anh Hồ Văn Vinh (1989, trú xã Tam Mỹ Tây) vào can ngăn, hỗ trợ Trung úy Thành nhảy qua hàng rào lưới B40 đi ra ngoài bờ ruộng né tránh.

Một lúc sau, Trung úy Thành hướng lên đường bê-tông tiếp giáp cổng miếu thì Nguyễn Văn Hậu (2000, trú xã Tam Mỹ Tây) xông đến nắm tay áo của Trung úy Thành, kéo về phía cổng miếu và yêu cầu Trung úy Thành xin lỗi người dân, nhưng Trung úy Thành không thực hiện. Hậu liền đấm vào vai đồng chí Thành thì được anh Hồ Văn Vinh can ngăn kéo Hậu ra. Thế nhưng Trần Quang Tùng (1974, trú xã Tam Mỹ Tây) cũng xông vào đánh vào người Trung úy Thành. Lúc này, Trung úy Thành cầm ĐTDĐ quay phim để ghi lại hình ảnh vụ việc thì bị một người (không xác định được) xông vào giật điện thoại nhưng không giật được.

Trung úy Thành quay người lại để đi về UBND xã Tam Mỹ Tây thì một người (không xác định được) đứng phía sau đánh 1 cái trúng vào mắt phải làm Trung úy Thành choáng váng, rơi điện thoại xuống đường bê-tông, bể kính bảo vệ màn hình. Thấy vậy, Nguyễn Văn Tình đứng gần đó lớn tiếng nói: “Đập điện thoại luôn, đập điện thoại luôn” rồi xông vào nhặt điện thoại của Trung úy Thành lên ném mạnh xuống mặt đường bê-tông gây hư hỏng nặng. Sau đó, một số người đến can ngăn, chở Trung úy Thành về trụ sở UBND xã.

Với những vết thương trên người, đồng chí Thành đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu, điều trị, đến ngày 7-2-2023 thì xuất viện. Tại Bản Kết luận giám định bổ sung tổn thương cơ thể của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam xác định, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của đồng chí Ngô Xuân Thành tại thời điểm giám định là 5%. Tại Bản Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Núi Thành kết luận, ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 12 Promax đã qua sử dụng, giá trị thiệt hại là 8,8 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức rõ hành vi sai phạm của bản thân. Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Tình tổng cộng 27 tháng tù giam về tội: “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; Trần Quốc Việt 9 tháng tù giam; Trần Quang Tuấn, Trần Đình Diệu cùng mức án 7 tháng tù giam; Trần Quang Tùng và Nguyễn Văn Hậu cùng mức án 6 tháng tù giam về tội: “Chống người thi hành công vụ”.

LÊ HẢI

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cai-gia-phai-tra-cho-su-coi-thuong-phap-luat-post299576.html
Zalo