Cái giá của sự hung hăng
Mâu thuẫn trong tiệc rượu, nhóm của Nguyễn Văn Sang mang mã tấu chặn đánh đối thủ. Nhưng cái giá phải trả của sự hung hăng quá lớn đối với những người chỉ mới đôi mươi,...
Rượu vào, lời ra
Cuối tháng 01/2025, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử về tội giết người đối với 3 bị cáo: Nguyễn Văn Sang (20 tuổi, ngụ xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An), Trần Mạnh Hùng (32 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) và Trương Công Phước (21 tuổi, ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành); còn Huỳnh Lê Ngọc Quý (21 tuổi, ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) cũng liên quan khi che giấu tội phạm. Hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm, gây ra trong buổi tiệc rượu lúc nửa đêm cách đây vừa tròn 2 năm.
Khuya ngày 05/02/2023, Sang tổ chức tiệc rượu với nhiều người bạn, trong đó có Trương Thành Đạt. Sau những ly rượu vơi lại đầy, Đạt không còn làm chủ được bản thân nên nhiều lần buông lời khiếm nhã với mấy người bạn nữ chung bàn. Thậm chí, chính Đạt còn ghẹo và đòi quan hệ tình dục với bạn gái của Sang.
Khi thấy bạn gái bị xúc phạm, Sang phản ứng thì bị Đạt dọa sẽ gọi người đến để đâm. Cơn nóng giận trong lòng cùng những lời nói thách thức của Đạt khiến Sang quyết định “ra tay trước”. Sang nhờ người đến chém Đạt cho bõ cơn tức. Người được Sang nhờ cậy là Trần Mạnh Hùng. Thấy đứa em quen biết bị bắt nạt, Hùng nhận lời và cầm theo 2 cây mã tấu xuống nhà để giúp người em... xả giận. Trương Công Phước cũng nhiệt tình tham gia khi chạy xe lên rước Hùng.
Lúc đến, thấy Đạt say rượu nằm ngủ trên võng, Phước kêu Đạt dậy đi về để Hùng và Sang thuận lợi ra tay. Khi Đạt vừa qua ngã tư thuộc ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long thì Hùng đuổi kịp và chặn đầu xe, dùng mã tấu chém vào vùng hông. Dù Đạt bỏ chạy vào nhà dân bên đường nhưng vẫn bị Hùng đuổi chém tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, lưng. Chỉ đến khi thấy Đạt bị thương, chảy nhiều máu, Hùng mới dừng tay, đi ra phía ngoài đường cùng với Sang, Phước rời khỏi hiện trường. Đạt được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị với thương tích 33%.
Riêng nhóm của Sang, khi biết Hùng đã chém Đạt thì cùng nhau bỏ đến nhà Quý uống bia. Quý còn giúp nhóm của Sang cất giấu 2 cây mã tấu là hung khí gây án. Ngày hôm sau, cả nhóm ung dung đi chơi lễ hội trên địa bàn thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành như chưa hề có gì xảy ra.
Cái giá phải trả của sự hung hăng
Khác với sự hung hăng khi ra tay chém Đạt, ngày ra tòa, cả 4 bị cáo đều rụt rè. Hùng, Sang, Phước và Quý đều trả lời nhỏ nhẹ nhưng khá rành rọt trước mỗi câu hỏi của Hội đồng xét xử. “Hành vi của bị cáo Hùng dùng hung khí nguy hiểm tấn công liên tiếp nhiều cái vào vùng trọng yếu trên cơ thể bị hại, trong khi đó, giữa Hùng và Đạt không quen biết, không có mâu thuẫn nhưng với bản tính côn đồ, Hùng vẫn thực hiện theo yêu cầu của Sang. Việc bị hại Đạt chỉ bị thương tích với tỷ lệ 33% và nếu không cấp cứu kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong. Đạt không tử vong là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Viện Kiểm sát truy tố bị cáo về tội giết người có đúng với bị cáo” - Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Hùng. Đáp lại, Hùng chỉ cúi xuống và đáp: “Dạ, đúng”. Sự hung hăng lúc ra tay của Hùng dường như đã biến mất sau gần 2 năm bị tạm giam. Có lẽ không chỉ Hùng mà cả 4 bị cáo trong vụ án đã ý thức được cái giá phải trả sẽ rất lớn.
Nhận định về vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định: “Đây là vụ án có đồng phạm nhưng không có tính tổ chức, trong đó Sang là người chủ mưu, rủ rê, khởi xướng, Hùng trực tiếp gây thương tích, Phước là người giúp sức. Hành vi của Hùng, Sang và Phước là đồng phạm về tội giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Riêng Quý sau khi cất giấu cây mã tấu giúp cho Sang, Quý đã biết rõ việc Hùng và Sang sử dụng cây mã tấu làm hung khí gây thương tích nặng cho Đạt nhưng vẫn không giao nộp mà cất giấu tại nhà, gây khó khăn cho quá trình điều tra vụ án. Vì vậy, Quý phải chịu trách nhiệm về tội che giấu tội phạm”.
Được nói lời nói sau cùng, cả 4 bị cáo đều xin lỗi gia đình bị hại và mong muốn Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để các bị cáo sớm trở về với gia đình. Với tính chất, mức độ, hành vi của các bị cáo, sau khi nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Sang mức án 9 năm tù, Trần Mạnh Hùng 13 năm tù và Trương Công Phước mức án 7 năm tù. Còn Huỳnh Lê Ngọc Quý cũng bị tuyên phạt mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.
Sự hung hăng của tuổi trẻ đã phải trả giá. Tuy nhiên, trong vụ án này cũng có một phần nguyên nhân từ chính bị hại. Những lời nói, hành vi thiếu kiềm chế, thậm chí là khiếm nhã trong lúc ngà ngà say trong tiệc rượu của bị hại đã dẫn đến những thương tích phải mang theo cả đời./.