Các nạn nhân bị thương trong vụ lũ quét, sạt lở đất ở Làng Nủ hiện ra sao?

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã tiếp nhận 16 bệnh nhân, hiện có 9 người đã được chuyển lên Bệnh viện tỉnh Lào Cai. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe cơ bản ổn định.

Chiều 11/9, PV Báo Giao thông có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) - nơi tiếp nhận, điều trị ban đầu cho các nạn nhân bị thương, được cứu sống trong vụ lũ quét, sạt lở đất ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

7 bệnh nhân ở làng Nủ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đã cơ bản ổn định.

7 bệnh nhân ở làng Nủ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đã cơ bản ổn định.

Theo ghi nhận các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện cơ bản đã tỉnh táo, có thể nói chuyện được.

Dù khắp người bị xây xước, cơ thể đang đau nhức, đặc biệt là đôi chân chưa thể tự nâng lên được nhưng bà Hoàng Thị Dâu (50 tuổi) cứ nằm khóc trên giường bệnh vì bà còn may mắn sống sót chứ con dâu và cháu thì vẫn đang mất tích dưới đống đất đá.

Bà kể trong nước mắt, khoảng gần 6h sáng 10/9, bà đang nằm thì nghe tiếng động mạnh và rung chuyển cả vùng. Chỉ trong trong mấy phút ngắn ngủi, nước lũ cùng với đất đá từ trên núi trôi xuống.

Trong lúc nguy kịch, bà chỉ biết cố bơi vào gần bờ rồi được người dân lôi lên, đưa vào bệnh viện.

Video cập nhật diễn biến sức khỏe các bệnh nhân Làng Nủ đang được chữa trị tai Bệnh viện Đa khoa Bảo Yên

“Vào khoảng 5h30 - 6h, tôi nghe ầm ầm như có đoàn xe tải hay máy bay trực thăng đang hoạt động gần nhà. Chưa kịp định thần, chỉ vài phút là nước lũ và bùn đất đã ngập ngang cổ. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, không ai kịp trở tay”, bà Dâu kể rồi òa khóc nức nở.

Ông nhà tôi mất lâu rồi, nên hiện trong nhà có 5 người gồm: Tôi, con trai 39 tuổi, con dâu 34 tuổi và 2 cháu (gái 14 tuổi và trai 12 tuổi). Mưa lũ đã khiến con dâu và cháu trai tôi mất tích, chưa tìm thấy, còn cháu gái đang cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh.

Nằm ở giường bệnh bên cạnh, cháu Hoàng Thị Ngọc Lan (6 tuổi) xây xước khắp mặt mày và cơ thể. Cháu hầu như chỉ im lặng, không nói năng gì và có vẻ vẫn khá sợ hãi.

Bà Hoàng Thị Dâu, nạn nhân may mắn bơi được lên chỗ cao lúc nước lũ và đất đá đổ ập xuống.

Bà Hoàng Thị Dâu, nạn nhân may mắn bơi được lên chỗ cao lúc nước lũ và đất đá đổ ập xuống.

Bà Hoàng Thị Thanh (52 tuổi, bà ngoại cháu Lan) cho biết: Gia đình con gái bà có 5 nhân khẩu gồm vợ chồng, 2 con (một trai, một gái) và một cháu con của bác. Hiện đã mất 4 người, chỉ còn mỗi cháu Lan bị nước xô dạt vào bờ, được người dân cứu giúp đưa đi cấp cứu.

“Hôm trước đưa lên đây cháu không biết gì luôn, cũng không nói được. Sau khi được các bác sĩ thăm khám, hiện cháu đã có thể uống sữa và nói được nhưng vẫn còn khá rụt rè”, bà Thanh nói.

Bác sĩ Ngô Văn Hoàng - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên cho biết: Vào sáng sớm 10/9, bệnh viện tiếp nhận một cháu bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Qua kiểm tra và lấy thông tin từ người thân thì được biết có vụ việc lũ quét, sạt lở đất ở Làng Nủ.

Nhận định mưa lũ có thể gây thương vong lớn nên ngay lập tức, bệnh viện đã kích hoạt cả hệ thống sẵn sàng cứu chữa cho người dân. Đồng thời báo cáo sở y tế để xin tăng viện từ bệnh viện tỉnh và các bệnh viện lân cận.

Dù đã tự uống sữa được nhưng cháu Lan vẫn còn khá rụt rè vì vừa trải qua cú sốc tâm lý lớn.

Dù đã tự uống sữa được nhưng cháu Lan vẫn còn khá rụt rè vì vừa trải qua cú sốc tâm lý lớn.

Trong ngày 10/9, bệnh viện đa tiếp nhận 16 bệnh nhân là các nạn nhân trong vụ lũ quét, sạt lở đất ở Làng Nủ. Qua thăm khám, sàng lọc, đến nay bệnh viện đã chuyển 9 bệnh nhân nặng lên tuyến trên điều trị. Còn lại 7 bệnh nhân, sau khi được thăm khám, chăm sóc và điều trị, sức khỏe đã cơ bản ổn định.

Liên quan đến các bệnh nhân chuyển lên tuyến trên, một nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực… đã được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và sau đó được chỉ định mổ cấp cứu.

Ngoài ra, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cũng đã tiến hành hội chẩn trực tiếp, hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới ở Lào Cai điều trị cho các bệnh nhân là nạn nhân trong vụ lũ quét, sạt lở đất ở Làng Nủ.

Trước đó, khoảng 6h sáng ngày 10/9 đã xảy ra một trận lũ quét và sạt lở đất tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai). Nước lũ cùng hàng trăm ngàn khối đất đá, kéo theo cây cối đã vùi lấp hoàn toàn 37 hộ dân, với 158 nhân khẩu.

Tính đến 17h30 ngày 11/9, đã xác định 34 người tử vong, 17 người đang điều trị ở các bệnh viện, 46 người đã an toàn, vẫn còn 61 người đang mất tích.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cac-nan-nhan-bi-thuong-trong-vu-lu-quet-sat-lo-dat-o-lang-nu-hien-ra-sao-192240911223719519.htm
Zalo