Các nạn nhân bị lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' kể về quãng đời đen tối để người dân cảnh giác

Ngày 26/3, UBND xã Đăk Na (H.Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) phối hợp Công an xã tổ chức 'Hội nghị nhận diện chiêu bài lừa gạt đồng bài dân tộc thiểu số sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao'.

Tham dự có anh A Kun và A Nhanh, 2 thanh niên xã Đăk Na bị kẻ xấu dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, vừa được hỗ trợ đưa về nhà. Hội nghị còn có lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể, già làng, người có uy tín và người dân của 12 thôn trên địa bàn xã. Hội nghị được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội để đồng bào Xơ Đăng trên toàn H.Tu Mơ Rông xem trực tuyến.

Tại xã Đăk Na, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng xấu đã tung chiêu dụ dỗ, lừa gạt 3 thanh niên sang Campuchia làm các công việc nhẹ lương cao. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và lực lượng Công an 3 thanh niên của xã Đăk Na bị lừa đã trở về nhà.

A Nhanh kể lại câu chuyện mình bị dũ dỗ việc nhẹ lương cao.

A Nhanh kể lại câu chuyện mình bị dũ dỗ việc nhẹ lương cao.

Bắt đầu hội nghị, A Nhanh (SN 2006) kể về quá trình anh cùng 2 người bạn là A Kun (SN 2005) và A Kiên (SN 2005, cùng ngụ xã Đăk Na) bị dụ dỗ bởi bẫy việc nhẹ lương cao. A Nhanh thuật lại, anh cùng Kiên, Kun vào Bình Dương làm công nhân. Khoảng 2 tháng sau, A Nhanh lên mạng tìm kiếm công việc khác và được một đối tượng môi giới giới thiệu công việc với mức lương 1.000 USD/ tháng.

Nghe theo lời dụ dỗ, cả 3 người đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) làm giấy tờ thì bị các đối tượng lừa đưa qua Campuchia. Tại đây, 3 người bị thu điện thoại, giam giữ trong phòng, làm các công việc như tạo nhóm lừa đảo qua mạng, tải app lừa đảo… Do không thực hiện được chỉ tiêu nên cả 3 người thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói.

Ngày 20/2, A Kun và A Kiên trốn thoát được ra ngoài. Sau đó, cả 2 được người dân và lực lượng chức năng giúp đỡ đưa về địa phương. Riêng A Nhanh cũng đã trốn thoát, nhưng đi lạc sang Thái Lan. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa A Nhanh về nước.

“Công việc của chúng tôi bên Campuchia là đi lừa lại người dân của nước mình. Khi không chịu làm, liền bị chúng đánh đập dã man. Trải qua thời gian tăm tối ở Campuchia, tôi chỉ ước được thoát khỏi “địa ngục trần gian” để trở về quê hương, được sống bên người thân, gia đình, được đi làm với công việc phù hợp với năng lực. Cuối cùng, tôi cũng được người dân, chính quyền hỗ trợ, giải cứu đưa về nhà. Cũng qua câu chuyện của mình, tôi hi vọng người đồng bào Xơ Đăng nhận biết được thủ đoạn của bọn buôn người để không mắc bẫy, anh A Nhanh xúc động chia sẻ.

A Nhanh được lực lượng Công an và chính quyền địa phương hỗ trợ về nhà.

A Nhanh được lực lượng Công an và chính quyền địa phương hỗ trợ về nhà.

Ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Na phát biểu, xã tổ chức Hội nghị nhận diện chiêu bài lừa gạt đồng bào dân tộc thiểu số sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao trước sự chứng kiến của 12 thôn nhằm mục đích cảnh báo, để người dân trên địa bàn nắm rõ thủ đoạn, không bị mắc bẫy. Xã đã mời 2 nhân chứng sống là A Kun, A Nhanh tham gia và chính họ sẽ kể câu chuyện bị đối tượng xấu lừa đảo để các thôn nắm rõ thủ đoạn.

Thời gian qua, xã đã kết nối người dân tham gia lao động tại các hợp tác xã, doanh nghiệp có uy tín ở trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đã có được việc làm ổn định, thu nhập cao. Trong đó, anh A Kiên, một nạn nhân bị lừa gạt sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, khi được giải cứu trở về, xã đã giới thiệu cho làm công nhân cao su, với mức lương cao.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/canh-giac/cac-nan-nhan-bi-lua-dao-viec-nhe-luong-cao-ke-ve-quang-doi-den-toi-de-nguoi-dan-canh-giac_175715.html
Zalo