Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: Mong được sống một cuộc đời ý nghĩa

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi thành công với lối đi riêng trong làng nhạc Việt. Tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng nam ca sĩ lại sở hữu chất giọng hào sảng, đầy nội lực. Giọng ca sinh năm 1985 còn là quân nhân đang công tác tại đoàn văn công Quân khu 2. Tính đến thời điểm này, anh là người hiếm hoi dám mạnh dạn tìm lối đi riêng để đưa nhạc chính thống tiệm cận khán giả bằng những sản phẩm, chương trình nghệ thuật chỉn chu, có giá trị cao. Tối 22-12-2023, đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Vũ Thắng Lợi sẽ tổ chức live-concert với chủ đề 'Quê hương' tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội.

Đặt mục tiêu mỗi năm làm một live-concert

- Phóng viên: Chào Vũ Thắng Lợi, sau 2.000 chiếc đĩa than “Quê” được phát hành cách đây 2 năm, nay anh lại làm đêm nhạc riêng với chủ đề quê hương. Nếu nói anh đang định hình chỗ đứng riêng ở dòng nhạc quê thì liệu có đúng không?

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi sẽ tổ chức live-concert vào tối 22-12

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi sẽ tổ chức live-concert vào tối 22-12

- Ca sĩ Vũ Thắng Lợi: Không, tôi không nghĩ vậy đâu! Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, trong dòng chảy âm nhạc nói chung, những tác phẩm mà mình theo đuổi là bởi nó hợp với mình. Ngoài ra, hát những ca khúc đó tôi thấy có cảm xúc. Thực tế thì trong một đĩa nhạc hay một đêm nhạc không thể nào tải hết những gì mình biết về dòng nhạc này nên tôi chia ra làm nhiều lần. Tôi tin rằng, mỗi sản phẩm hay chương trình mà mình làm sẽ không có sự trùng lặp nào về tác phẩm, vì dòng nhạc cách mạng, nhạc quê hương rộng lắm. Đó là hồn cốt văn hóa quốc gia trong từng giai đoạn, tôi tha hồ “bơi lội” trong đó. Thay vì đặt mục tiêu ra “hit” mới hàng năm thì tôi cố gắng mỗi năm làm được một live-concert riêng. Tôi vẫn nhớ thời điểm năm 2018 khi làm live-concert đầu tiên, nhiều bài hát cũ nhưng tôi chọn phối lại. Vậy là thành mới mẻ, có đời sống riêng, tiếp cận được với nhiều thế hệ khán giả cả. Với tôi, đó là niềm vui lớn lao.

- Đã có những lúc anh chọn hát về Hà Nội, về phố thị, nhưng sau cùng vẫn chọn làm live-concert mang đậm chất “quê”. Có phải với Vũ Thắng Lợi thì việc hát về quê giống như dòng chảy xuôi hơn là hát về phố thị không?

- Thật ra Hà Nội hay ở đâu, phố thị hay ở quê thì cũng đều mang hơi thở của cuộc sống, ở đâu có tâm hồn Việt thì ở đấy có âm nhạc, có quê hương. Chỉ là mình muốn hát gì thì chọn nói về chủ đề đó thôi, còn tâm thế chung vẫn là lột tả tình yêu quê hương, đất nước, con người trong thời đại chúng ta đang sống.

Để người nghe được lay động thêm

- Anh có tự ái không nếu ai đó nói anh “bảo thủ” trên con đường âm nhạc, nói một cách khác là dứt khoát chỉ đi theo con đường âm nhạc chính thống mà không chịu bén duyên với những gì mới mẻ?

- Không, tôi thấy mình không hề bảo thủ! Cái gì hợp thì tôi làm và phát huy thôi. Giống như từ bé tới giờ chỉ ăn quen món này, toàn “ăn” thể loại âm nhạc này thì bây giờ cũng chỉ muốn hát dòng nhạc này. Vả lại tôi quan niệm, không có ca khúc cũ, chỉ là mình làm mới bài đó như thế nào. Người ta hay dùng từ bảo tồn di sản, di sản có bao giờ gọi là cũ đâu. Âm nhạc cũng thế, cũng cần được bảo tồn và không có cái cũ. Khán giả khi nghe lại một ca khúc nào đấy, được sống lại tuổi xuân, hoài niệm, kỷ niệm trong đó, để trong cuộc sống hiện đại có những giây phút chững lại, tìm lại được mình. Đấy là trách nhiệm của âm nhạc mà tôi nghĩ cần phải làm. Hơn nữa, có rất nhiều bài tôi chưa bao giờ hát cho khán giả nghe, tôi chọn cách phối lại và xem đó là tác phẩm mới.

- Trở lại với liveshow “Quê hương” diễn ra vào tối 22-12 tới đây, có thể thấy anh cũng đang nỗ lực đem lại sự mới mẻ cho dòng nhạc quê hương lẫn khán giả khi mời đạo diễn Cao Trung Hiếu, ca sĩ Nguyên Hà đồng hành. Anh có nghĩ sự mới mẻ này đủ sức làm “mãn nhãn, mãn nhĩ” khán giả không?

- Ê-kíp của anh Cao Trung Hiếu là ê-kíp lớn, tôi vui vì mọi người đều trân trọng cách làm của tôi và nhận lời đồng hành mà không đặt nặng vấn đề kinh tế. Vũ Thắng Lợi không có nhiều tiền, ngay từ đầu tôi cũng nói với anh Hiếu rằng tôi chỉ có từng này và cố gắng làm chương trình sao cho sau khi bán vé không bị thiệt thòi nhiều. Anh Hiếu cũng chia sẻ là rất hào hứng và thích thú với live-concert lần này của tôi. Tôi nghĩ, trong sâu thẳm mọi người đều đặt tình yêu quê hương, đất nước, nguồn cội lên hàng đầu và cũng muốn gửi gắm sự tri ân qua chương trình. Riêng tôi thì chắc chắn không làm giàu từ việc làm “sô”. Tôi làm vì đam mê, vì dòng nhạc và vì trách nhiệm của một nghệ sĩ. Còn về Nguyên Hà, tôi biết bạn ấy nhờ có thời gian làm tác phẩm với nhạc sĩ Đức Trí. Tôi từng đi xem nhiều liveshow và thấy bạn ấy xinh, hát “live” tốt, hội tụ đầy đủ các yếu tố từ kỹ thuật đến cảm xúc và bản lĩnh sân khấu. Tôi tin bạn ấy sẽ đem đến cảm xúc mới cho dòng nhạc này và cho cả khán giả.

- Hầu hết những ca khúc mà anh chọn đưa vào các đêm nhạc riêng đều là những sáng tác bất hủ trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Sao anh không chọn những bài hát mang hơi thở thời đại và mới mẻ hơn một chút?

- Hầu hết những ca khúc mà anh chọn đưa vào các đêm nhạc riêng đều là những sáng tác bất hủ trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Sao anh không chọn những bài hát mang hơi thở thời đại và mới mẻ hơn một chút?

- Trong live-concert “Quê hương” sắp tới cũng có 1 - 2 tác phẩm mới đấy. Nhưng tôi vẫn làm với suy nghĩ, các nhạc sĩ thời xưa đã sáng tác quá hay và dốc hết tâm can vào ca khúc rồi, mình chỉ là người truyền tải thôi, vậy tại sao không truyền tải các tác phẩm đó. Tôi xác định làm văn hóa thì nhiệm vụ là truyền tải được những gì lớn lao, nhân văn nhất tới người nghe. Biết đâu qua những tác phẩm đó người nghe sẽ được lay động thêm, xích lại gần nhau hơn, cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu quê hương, đất nước. Thời đại công nghệ số bây giờ người ta làm gì cũng ào ào, vội vã, ít khi dành thời gian xem một bộ phim từ đầu đến cuối mà chủ yếu xem “review”, thế nên bảo thưởng thức hết một bài hát chắc gì đã nghe. Qua chương trình này, tôi mong có thể góp phần truyền tải tinh thần, thông điệp mà tác giả gửi gắm. Hy vọng khán giả sau khi xem có thể đọng lại chút gì đó trong trái tim của mình.

Mong một ngày nào đó sẽ được mọi người ghi nhận

- Để làm những sản phẩm và đêm nhạc riêng như anh đã và sắp làm tốn rất nhiều tiền. Người ta bảo Vũ Thắng Lợi giàu, không thì phải có đại gia giúp sức thì mới làm được như vậy. Điều đó có đúng không?

- Nói thật là tất cả những sản phẩm, chương trình mà tôi làm từ trước đến giờ không có đại gia hay Mạnh Thường Quân nào hỗ trợ cả. Từ khi lập gia đình, vợ chồng tôi có mua một căn hộ ở quận Thanh Xuân và vay ngân hàng tới 70%, đến giờ vẫn nợ, hàng tháng vẫn trả cả gốc và lãi. Không tin mọi người cứ “search” số tài khoản của tôi ra sẽ thấy vẫn nợ đầm đìa (cười). Nếu tôi chỉ chăm chăm lấy chút tiếng tăm, chạy “sô” kiếm tiền trả nợ thì giờ có khi hết nợ rồi. Nhưng không sao cả, tôi may mắn có bà xã đồng hành và luôn động viên, ủng hộ niềm đam mê nghệ thuật của mình. Tôi cũng nghĩ, tuổi thanh xuân của nghệ sĩ ngắn lắm, cố gắng làm hết những gì mình có thể. Có câu nói đại ý là, có những người sống để khi mất đi mà không biết mình đã được sống. Tôi chỉ cố gắng sống để sau này không phải hối hận vì mình đã sống một cuộc đời không ý nghĩa.

- Vậy các sản phẩm và chương trình mà anh làm, lỗ - lãi thế nào?

- Như đĩa than “Quê” (2021) tôi in 2000 đĩa tới giờ mới bán được mấy trăm chiếc, xác định là may ra 10 năm mới thu hồi lại được vốn. Riêng làm đĩa than tôi xác định bỏ tiền tỷ nhưng không thu lại được. Chỉ hy vọng 5 năm, 10 năm sau nó vẫn có giá trị và sức sống. Bản thân tôi lâu lâu nghe lại một sản phẩm được làm cách đây 10 năm vẫn thấy “sướng”, cảm giác mình là người yêu nhạc đi tìm đĩa của ca sĩ ngày xưa và vẫn mua được thì rất trân trọng, vì họ chính là người lưu truyền văn hóa. Nói hơi triết lý thì cát bụi rồi cũng về với cát bụi, lớp lớp tầng tầng như thế, mình sống trên đời chỉ mong để lại được một cái gì đó ý nghĩa. Tôi tự an ủi mình, sự đầu tư đó một ngày nào đó sẽ được mọi người ghi nhận. Còn ăn cũng chỉ ngày ba bữa, sống cũng chỉ vậy, ngủ cũng chỉ trên một chiếc giường… thôi thì cố gắng hết thảy những gì mình có để làm.

- Nhưng “có thực mới vực được đạo”, cuộc chơi này mà anh cứ chấp nhận lỗ, không thu hồi lại được vốn hay có lời thì lấy đâu ra tiền mà tái đầu tư cho các dự án nghệ thuật mới?

- Tôi cũng may mắn là những đêm nhạc từ trước đến nay đều bán được vé, rất nhiều khán giả yêu quý tìm đến với mình. Nói đến chuyện làm liveshow thì nhiều người ngại vì nghĩ đến tiền đầu tư, rồi mọi thứ khác… Riêng tôi nghĩ ít lắm, còn 1 tháng nữa nhưng trong tay tôi nói thật hiện chưa có đồng nào. Tôi nghĩ với những gì mình từng làm và tôn chỉ mục đích làm giàu cho âm nhạc thì vé bán cũng hết, mọi thứ sẽ ổn.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ca-si-vu-thang-loi-mong-duoc-song-mot-cuoc-doi-y-nghia-post559879.antd
Zalo