Ca sĩ Thu Hường ra mắt dự án âm nhạc 'Chuyện chúng mình'

Chiều 6/6, nữ ca sĩ Thu Hường chính thức gửi đến khán giả dự án âm nhạc mang tên 'Chuyện chúng mình'. Đây là dự án gồm 2 sản phẩm âm nhạc: CD 'vật lý' Chuyện chúng mình và MV Thành phố sương mù.

CD Chuyện chúng mình gồm 10 ca khúc trữ tình, bolero quen thuộc với khán giả như: Thương một người ở xa (Hoàng Phương), Chuyện tình người đan áo (Trường Sa), Giot lê đài trang (Châu Kỳ), Vòng tay giữ trọn ân tình (Đỗ Kim Bảng), Người yêu dấu (nhạc ngoại lời Việt Chí Tài), Cánh hoa yêu thương (Hoàng Trọng), Mùa xuân đầu tiên (Tuấn Khanh),... Đây là những bài hát đã đi cùng năm tháng, chinh phục nhiều thế hệ khán giả suốt mấy chục năm qua. Rất nhiều ca sĩ đã từng hát bài này, tuy nhiên Thu Hường lại mang đến một màu sắc mới, vẫn ngọt lịm nhưng nhẹ nhàng và bay bổng hơn, hát tinh tế và đằm hơn.

Buổi họp báo ra mắt dự án âm nhạc mang tên Chuyện chúng mình của ca sĩ Thu Hường

Buổi họp báo ra mắt dự án âm nhạc mang tên Chuyện chúng mình của ca sĩ Thu Hường

Trong CD này, Thu Hường đã mời 3 ca sĩ để hát song ca. Với quán quân Sao Mai Lê Anh Dũng là ca khúc Mùa xuân đầu tiên (Tuấn Khanh), với Á quân Sao Mai Lương Huy là bài Người yêu dấu (nhạc ngoại lời Việt Chí Tài), và tác phẩm Vòng tay giữ trọn ân tình (Ðỗ Kim Bảng) cô hát với ngôi sao bolero Hồ Quang 8. Ba khách mời mang 3 phong cách khác nhau nhưng đều cực kỳ ǎn ý khi hát song ca với Thu Hường, bởi cô đã chọn những bài hát phù hợp với giọng hát cũng như cách hát của họ.

Với Lê Anh Dũng là ca khúc bolero nhưng có chút sang trong của âm nhạc cổ điển, rất phù hợp với quán quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng, và d c biêt là phù họp với kiểu hát của Lê Anh Dũng.Với Lương Huy là một ca khúc trữ tình, mang hơi hướm nhạc xưa nên cách hát cũng hơi khác một chút, đầy tình cảm và hoài niệm. Còn với Hồ Quang 8, Thu Hường lại chọn một trong những bài đậm đặc bolero nhưng khá khó hát và cũng ít người hát, vì thế nó trở nên rất đặc biệt khi có mặt trong CD này của cô.

Sản phẩm thứ hai của dự án âm nhạc này là MV Thành phố sương mù (Huỳnh Anh) được đạo diễn Tuấn Phan dàn dựng. Mặc dù MV này quay ở Tam Đảo nhưng vẫn lột tả được không khí cũng như tinh thần của bài hát. Nhữnh hình ảnh đầy lãng mạn trong MV thực sự chinh phục khán giả, đặc biệt là giọng hát vô cùng ngọt ngào, đậm chất bolero của Thu Hường.

Thu Hường tên thật là Viên Thị Hường, cô sinh ra tại Quảng Xương - Thanh Hóa. Từ nhỏ, Hường đã mê hát và cô luôn là hạt nhân văn nghệ của lớp, của trường. Sau đó, cô quyết tâm theo duôi nghề hát bằng cách thi đỗ vào Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam và “tu luyện” tài nǎng trong đó tận 10 năm (trung cấp, đại học, cao học). Hiện cô đang là ca sĩ tự do và giảng dạy khoa thanh nhạc - piano tại trường ĐH sư phạm nghệ thuật Trung ương.

Sau nhiều năm ấp ủ và âm thầm tích cóp để có kinh phí, Thu Hường bắt tay vào thực hiện dự án âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Đây không chỉ là lần đầu cô thực hiện một dự án âm nhạc tâm huyết, mà cũng là lần đầu tiên cô ra mắt giới truyền thông, thế nên tất cả các sản phẩm đều được Thu Hường thực hiện cực kỳ trau chuốt, tỉ mỉ, cẩn thận và rất chuyên nghiêp.

“Có nhiều ý kiến cho rằng, bolero không "sang", nhung với tôi, âm nhạc không có sang hay hèn, mà quan trọng phải mang lại cảm xúc cho nguời nghe. Vì thế, khi hát bất cứ dòng nhạc nào, tôi cũng đều hát bằng cả trái tim, bằng tâm huyết và sự say mê để mang lại những cảm xúc tích cực cho khán giả. Sự chân thành, mộc mạc và sự tinh tế trong cả cách xử lý ca khúc lẫn phong cách trình diễn chính là những yếu tố để chinh phục khán giả, và tôi luôn luôn tâm niệm mình cần phải liên tục trau dồi bản thân để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình", ca sĩ Thu Hường chia sẻ.

Hà Phương - Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/ca-si-thu-huong-ra-mat-du-an-am-nhac-chuyen-chung-minh-post1099943.vov
Zalo