Ca sĩ, giảng viên Nhật Huyền: Có áp lực mới có kim cương

'...khi người ta thảnh thơi, hài lòng với mình quá rồi thì sẽ rất khó để nỗ lực chinh phục những thành công mới' - ca sĩ Nhật Huyền.

Ảnh: INT

Ảnh: INT

“Môi trường quân đội giúp chúng tôi rèn luyện tính kỷ luật và ý chí; việc giảng dạy giúp tôi tiếp xúc và lắng nghe thế hệ trẻ nhiều hơn. Các công việc này bổ trợ cho nhau và tôi rất vui vì được sống và làm việc trong một môi trường được tạo điều kiện thuận lợi nhất để làm tốt công việc của mình”, ca sĩ Nhật Huyền chia sẻ.

Biết ơn và tự hào

- Những ngày cả nước hòa trong không khí thiêng liêng, xúc động kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, là một quân nhân, cảm xúc của chị như thế nào, nhất là khi thể hiện những ca khúc về đất nước, về cách mạng?

- Tôi nghĩ, tất cả thế hệ chúng ta, lớp con cháu được hưởng hòa bình, độc lập từ sự hi sinh của cha ông đều sẽ cảm thấy biết ơn và tự hào, cho dù có là một quân nhân hay không.

Đặc biệt mỗi lần đọc, nghe, xem những câu chuyện về sự gian khổ của cha ông trong kháng chiến nói chung và Cách mạng tháng Tám nói riêng, tôi xúc động vô cùng về sự quả cảm, kiên cường và lòng yêu nước vô bờ của cha ông ta.

Cho nên âm nhạc của giai đoạn đó cũng rất tuyệt vời, đầy hào khí, đầy chân thành. Đặc biệt là trong giai đoạn chiến tranh gian khổ mà các nhạc sĩ Việt Nam vẫn viết ra rất nhiều những ca khúc gần như là tuyệt phẩm kinh điển, để thế hệ chúng ta mỗi lần hát lên, hoặc được nghe đều thấy bồi hồi vô cùng.

- Gần đây, giới trẻ quan tâm hơn đến lịch sử dân tộc, đến dòng nhạc cách mạng, điển hình như rất nhiều nghệ sĩ đã cover, làm mới lại các ca khúc truyền thống. Là một giảng viên âm nhạc, chị nghĩ gì về điều này?

- Khi bạn hỏi điều này tôi không cần nghĩ nhiều, mà có thể trả lời ngay, đó là một điều vô cùng đáng quý, đáng mừng. Thứ nhất là các ca khúc cách mạng Việt Nam là một kho tàng âm nhạc đồ sộ, vô cùng quý giá của dân tộc ta.

Bởi đó là những tác phẩm kết tinh từ những xúc cảm, nhiệt huyết lý tưởng của các thế hệ đã cống hiến cho đất nước để có được nền độc lập, hòa bình như ngày nay.

Cho nên, khi thế hệ trẻ vẫn còn đón nhận và muốn tái hiện dòng nhạc đó, thì đó là một sự kế thừa vô cùng quý giá. Điều này cho thấy, các bạn rất quan tâm đến những vấn đề lịch sử của dân tộc và lòng yêu nước của cha ông, cũng như biết gìn giữ những tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Tôi nghĩ cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía để các em có thêm nhiều cơ hội sáng tạo và thể nghiệm.

- Làm nghệ thuật lại mang quân hàm, còn là giảng viên thì có áp lực không, thưa chị?

- Thực ra tôi không biết những người khác thế nào, nhưng tôi thì luôn áp lực. Không phải vì mang quân hàm hay là giảng viên đâu, mà bản thân tôi luôn tự tạo áp lực cho mình trong mọi việc, và rồi tìm cách vượt qua nó.

Tôi nghĩ trong bất cứ công việc gì, phải luôn ám ảnh về việc hoàn thiện bản thân và vượt qua chính mình, thì mới có thể tiến bộ và đạt được những bước tiến mới trong công việc hoặc sự nghiệp của mình. Tôi luôn dạy các con cũng như học trò của mình như vậy.

Còn khi người ta thảnh thơi, hài lòng với mình quá rồi thì sẽ rất khó để nỗ lực chinh phục những thành công mới.

Không đặt nặng việc “giữ hình ảnh”

- Nhiều người cho rằng, các quân nhân đều là những người nề nếp, khô khan, chỉn chu, nhưng với những quân nhân - nghệ sĩ như các chị thì sao? Hai mặt này có khi nào “xung đột” với nhau không?

- Tôi nghĩ, có xung đột hay không là do tính cách và tư duy của mỗi người. Nếu như ai đó cứ nghĩ nghệ thuật là phải tự do, phải bản năng thì họ sẽ xung đột với mọi thứ.

Nghề nào cũng cần sự rèn luyện mỗi ngày, với những sự chăm chỉ, cần mẫn và ý chí. Một người cứ rong chơi cả tháng cả năm, đợi cảm xúc bất chợt đến thì tôi nói thực là, sẽ không có đâu!

Nên tôi thấy rằng môi trường quân đội giúp chúng tôi rèn luyện sự kỷ luật và ý chí, việc giảng dạy giúp tôi tiếp xúc và lắng nghe thế hệ trẻ nhiều hơn. Các công việc này bổ trợ cho nhau và tôi rất vui vì mình đang được sống và làm việc trong một môi trường được tạo điều kiện thuận lợi để làm tốt công việc của mình.

 Nhật Huyền đang giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nhật Huyền đang giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

- Việc giữ gìn hình ảnh với nghệ sĩ rất quan trọng, nhưng cũng rất khó. Chị đã khi nào gặp khó xử về vấn đề này chưa và xử lý thế nào?

- “Nhân vô thập toàn” bạn ạ! Ai cũng có những sai lầm, cũng có những khi mình không được chỉn chu mọi nhẽ. Tôi cũng có những câu chuyện phiền toái mà đôi khi nó tự đến, hoặc bị ảnh hưởng bởi những người quen, những mối quan hệ và cũng một phần do mình để mọi thứ kéo dài, không đủ dũng cảm để xử lý.

Nhưng biết sai thì nghiêm túc sửa chữa, và luôn phải cố gắng để tốt hơn mỗi ngày.

Bản thân tôi không đặt nặng việc “giữ hình ảnh”. Tôi nghĩ bản chất là mỗi người nên hướng đến việc sống tử tế, đàng hoàng, đó mới là sự “giữ hình ảnh” tốt nhất. Còn mình sống tệ, sống sai trái thì có xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp, bưng bít đến đâu cũng không bao giờ che giấu hết được.

Ngay cả ngoại hình và nhan sắc của bạn cũng vậy, nếu không chăm chút để đẹp một cách tự nhiên mà cứ sống ảo nhiều quá, cũng đến ngày bị lộ ra thôi. Nhất là trong thời đại công nghệ và mạng xã hội ngày nay, một phát ngôn gây sốc, một hình ảnh xấu thì chỉ cần 1 click thôi ngày mai cả triệu người đã thấy chân tướng rồi.

Nữ đại gia của showbiz Việt

 Nhật Huyền tham gia bộ phim ca nhạc 'Lời nói dối cuối cùng'.

Nhật Huyền tham gia bộ phim ca nhạc 'Lời nói dối cuối cùng'.

- Ngoài làm nghệ thuật và giảng dạy, chị còn dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh. Chị có thấy mình “tham” hay ôm đồm quá không?

- Đã là phụ nữ thì phần lớn ai cũng muốn thảnh thơi, bay bổng, nhàn hạ cả (cười). Nhưng cuộc sống mà, kinh tế là một trong những điều kiện quan trọng để mình được sống là mình, được tự chủ, tự do.

Nhất là với phụ nữ đơn thân nuôi con như tôi, buộc phải làm tốt nhiều việc một lúc. Kinh tế cũng giúp tôi có nền tảng vững vàng để làm nghệ thuật với sự chỉn chu, tử tế hơn, không phải chạy theo dòng nhạc thương mại để “bán mình”.

- Nhiều người nói phụ nữ mạnh mẽ, tự chủ quá thì thường thiệt thòi. Chị thấy điều này có đúng không?

- Suy nghĩ đôi khi là do mình tưởng tượng ra từ một vài định kiến hay góc nhìn của ai đó, nên cứ bị đuổi theo cái suy nghĩ đó. Thiệt thòi hay không cũng do cách mỗi người tự nhìn nhận về mình. Việc bạn mạnh mẽ, bạn tự chủ phải là thế mạnh của bạn mới đúng. Để bạn kiểm soát và làm chủ cuộc sống tốt hơn.

Còn thiệt thòi hay không là do cách người khác đối xử với bạn, cái này cũng do bạn quyết định, đừng tạo điều kiện cho người khác đối xử tệ với mình là được. Nhưng quan trọng nữa là phụ nữ thì vẫn nên cân bằng giữa cuộc sống cá nhân, công việc và tinh thần. Đừng để công việc khiến mình căng thẳng, suy nhược hay làm khổ bản thân.

Với lại, tôi cũng không quá mạnh mẽ đâu, tôi vẫn nữ tính và mềm mại khi cần, và tôi biết yêu bản thân nữa, nên ở giai đoạn này cũng khó có ai làm tôi thiệt thòi được lắm (cười).

- Có đồn đại rằng “Nhật Huyền giàu có lắm”, nhiều tiền của và nhà đất, “nữ đại gia” thực thụ của showbiz Việt... Chị có muốn nói về điều này?

- Tôi không rõ mọi người quan niệm như thế nào là “giàu”, nhưng tôi cũng xin nhận là mình có nền tảng kinh tế vững chắc, để yên tâm sống cuộc sống mà mình muốn. Tôi có thể chu toàn, chăm lo cho các con một cuộc sống ổn định mà không phải dựa dẫm vào ai, và để được làm nghệ thuật một cách chỉn chu, trong sáng mà không bị “thương mại hóa”.

Cũng có nhiều tin đồn không hay xung quanh khả năng tài chính và thu nhập của tôi. Có thể do không thích tôi mà một vài người tung tin, để đồn đại tôi làm những việc mờ ám, khuất tất, trái lương tâm, trái pháp luật để kiếm tiền.

Hồi đầu tôi cũng rất buồn, nhưng giờ tôi mạnh mẽ đối diện và công khai lên tiếng bảo vệ mình. Nên nhân đây tôi cũng khẳng định luôn một lần nữa là không có chuyện đó. Nói thẳng tôi cũng chả dại gì làm chuyện vớ vẩn để đánh mất những thứ đang có.

Đó là nghề nghiệp chuyên môn, học hàm, học vị và cả vị trí xã hội của riêng tôi nữa. Là bạn thì bạn có đánh đổi không? Tôi nghĩ chắc chắn là không, nên chỉ có kẻ ngốc và thiếu hiểu biết mới đi nói tôi làm chuyện nọ chuyện kia.

Còn trong công việc kinh doanh, tôi cũng phải kiếm tiền vất vả như mọi người đi làm khác. Thời buổi này kiếm tiền không dễ, mỗi đồng tiền của tôi kiếm được cũng phải chật vật lao ra đường để lo toan, nhưng tính tôi ít kêu ca hay than vãn.

Nhưng cũng có một vài may mắn và chắc cũng do mình tử tế, rộng rãi với mọi người, nên khi đầu tư kinh doanh hay làm gì cũng gặp nhiều thuận lợi, được hỗ trợ, giúp đỡ nhiều.

- Đã từng đổ vỡ hạnh phúc hôn nhân, chị có quan điểm khác đi về tình yêu, hôn nhân hay không?

- Thực ra tôi không nghĩ quá nhiều về tình yêu hay hôn nhân nữa. Ở độ tuổi này, tôi bận lắm, bận kiếm tiền, bận chăm lo cuộc sống, nuôi dạy các con, bận yêu thương bản thân. Tôi không đau đáu về tình yêu hay mơ mộng về một người đàn ông và chờ đợi họ đến rồi mang hạnh phúc cho mình nữa.

Cô gái nào có một người đàn ông để nương tựa thì cũng tốt thôi, đó là phúc phần của người đó. Nhưng tôi vẫn cho rằng, dù có ai bên cạnh hay không, mình vẫn cần sống cuộc đời của riêng mình.

Có một người đàn ông tốt đến với mình thì là một “món quà”, còn không có ta lại tự vui. Thời trẻ ta coi tình yêu và đàn ông là cả thế giới, nhưng khi trưởng thành hơn, nhận thấy tình yêu hay đàn ông chỉ nên là một phần trong cuộc sống của mình thôi.

Thêm nữa mọi thứ cũng là duyên số, đừng tự ám thị mình điều gì, cứ thả lỏng, thoải mái, mọi sự sẽ tự nhiên tốt đẹp.

- Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Nhật Huyền!

Nhật Huyền tên thật là Bùi Thị Thu Huyền, sinh năm 1982, là ca sĩ hát dòng nhạc cổ điển - thính phòng. Cô hiện giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Các sản phẩm đã ra mắt: Album thính phòng Ave Maria, Cô gái đại dương, Nụ hôn đánh thức, Ngai vàng tình yêu, Phượng hoàng lửa; Album nhạc trữ tình “Buồn”… Năm 2019, nữ ca sĩ đã bỏ ra 13 tỷ đồng làm dự án âm nhạc Ngũ Hành với 8 MV khiến giới trong nghề trầm trồ về độ chịu chơi. Sau 13 năm gắn bó, Nhật Huyền và người chồng doanh nhân đã chia tay. Cặp đôi có 2 con chung.

Hà Lan (thực hiện)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ca-si-giang-vien-nhat-huyen-co-ap-luc-moi-co-kim-cuong-post694890.html
Zalo