Ca sĩ Diễm Hằng Lamoon vai 'Út Khờ' bật mí về cảnh nóng trong 'Địa đạo'

Diễm Hằng Lamoon - giọng ca 22 tuổi ghi dấu ấn với vai Út Khờ trong bom tấn 'Địa đạo'. Cô nỗ lực giảm cân, tập luyện, can đảm thể hiện cảnh nóng qua dự án điện ảnh đầu tay.

Ca sĩ Diễm Hằng Lamoon, đóng vai Út Khờ trong "Địa đạo".

Ca sĩ Diễm Hằng Lamoon, đóng vai Út Khờ trong "Địa đạo".

''Khi tham quan địa đạo Củ Chi, tôi hoảng hồn vì không gian tối om''

- Điều gì khiến một cô ca sĩ trẻ như Diễm Hằng Lamoon rẽ hướng làm diễn viên?

Tôi không chọn, chính xác là Địa đạo chọn tôi. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên theo dõi một số tiết mục của tôi ở Vietnam Idol và nói ấn tượng với cô gái hồn nhiên, lăng xăng trên sân khấu nên nhờ người liên hệ.

Sau buổi casting, bác Chuyên hỏi: Có muốn đóng phim không?’. Tôi gật đầu lia lịa, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Cơ hội đến nếu không nắm lấy có thể tôi sẽ tiếc nuối cả đời.

Tôi mài mình hàng tháng trời cho khớp với nhân vật Út Khờ - từ dáng đi, ánh mắt, đến từng hơi thở trong bóng tối của căn hầm.

- Các diễn viên phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt cho vai diễn, bạn nhớ gì giai đoạn đó?

Tôi tập huấn quân sự 2 tháng, từ trường bắn Phú Mỹ Hưng trước Tết đến phim trường sau Tết. Tất cả động tác từ bò trườn, bắn súng, học cách di chuyển, biểu cảm đến giảm hơn 10kg… Tôi hay nói đùa lần đầu tiên "sống khổ" đến thế.

Khi tham quan địa đạo thật ở Củ Chi, tôi hoảng hồn vì không gian tối om, chật hẹp, cảm giác không thở nổi. Dần dà, tôi quen và thích nghi với nó trong quá trình quay phim.

Mồ hôi cứ thế túa ra 24/24, người bẩn, trầy xước khắp nơi. Nhưng tôi lại thấy yêu nước hơn bao giờ hết, càng thấu được nỗi vất vả của thế hệ trước.

Giọng ca 20 tuổi có trải nghiệm đáng nhớ khi đóng nữ du kích.

Giọng ca 20 tuổi có trải nghiệm đáng nhớ khi đóng nữ du kích.

- Tuổi còn rất trẻ, chưa từng hiểu cảm giác chiến tranh, bạn lấy cảm xúc từ đâu để hòa vào vai diễn và không khí của phim?

Nhà tôi có truyền thống cách mạng. Từ nhỏ, cha mẹ đã kể cho tôi nghe câu chuyện thời chiến dẫu khó khăn song rực rỡ và hào hùng. Lớn lên, tôi học chuyên văn, ngập trong sách vở về lịch sử, tâm lý con người. Điều ấy thấm vào tôi lúc nào không hay.

Khi đứng trong địa đạo, tôi tưởng tượng mình là Út Khờ - một cô gái trẻ, sợ hãi vẫn phải bước tiếp. Cảm xúc đôi khi không cần gào thét, chỉ cần thật là đủ.

Sau bộ phim này, tôi thấy bản thân mạnh mẽ, "khôn" hơn. Tôi tin mọi thứ đến đều có lý do và phải làm hết sức để không phụ cơ duyên ấy.

- Điều gì ở nhân vật Út Khờ khiến bạn rung động, trăn trở thể hiện nó trên màn ảnh?

Trong phim, Út Khờ là một mảnh đời đáng thương - nhỏ bé giữa lằn ranh sống chết nhưng lại là sợi dây khơi dậy tình người giữa đồng đội. Còn ngoài đời, tôi thấy cô ấy là người trẻ gan góc, dám sống cho điều lớn lao, dù lòng đầy bối rối, ngập ngừng của tuổi thanh xuân.

Út Khờ là một cô gái mềm mại, giàu cảm xúc. Chính tâm hồn nhạy cảm, trong trẻo giúp cô ấy hy sinh và cam chịu vì đồng đội.

Có lần quay xong phân đoạn nặng với chị Hồ Thu Anh (vai Ba Hương), 2 chị em ôm nhau khóc nức nở. Tình đồng chí trong phim và ngoài đời hòa vào nhau, chân thật đến lạ. Tôi bé nhất đoàn, được mọi người cưng chiều nên càng thấm cái tình ấy.

Thoải mái, không áp lực khi diễn 'cảnh nóng'

Vẻ trẻ trung ngoài đời của Diễm Hằng Lamoon.

Vẻ trẻ trung ngoài đời của Diễm Hằng Lamoon.

- Cảnh nóng trong "Địa đạo" gây bàn tán, được nhận xét táo bạo với 1 tác phẩm chiến tranh cách mạng. Bạn có gặp áp lực với phân đoạn này trong lần chạm ngõ điện ảnh?

Tôi thoải mái, không tự tạo áp lực hay suy nghĩ quá nhiều. Khi đến phân đoạn đó, tôi để mọi bất ngờ, bối rối tự nhiên đến để "sống" cùng nhân vật.

- Làm việc với đạo diễn nổi tiếng khó tính, khắt khe như Bùi Thạc Chuyên và diễn viên được đánh giá là "vua phòng vé" như Thái Hòa, bạn học được điều gì?

Mọi người kiên nhẫn chỉ bảo, chờ tôi bắt nhịp. Có lúc tôi vụng về nhưng không ai trách, chỉ hướng dẫn để tôi tốt hơn. Chính sự chuyên nghiệp và sẻ chia ấy đẩy tôi cố gắng gấp bội.

Quá trình làm việc, tôi hiểu vì sao họ có được vị trí như hiện tại. Sự trăn trở, hết mình đến mức sống chết vì tác phẩm của các anh khiến tôi được truyền rất nhiều cảm hứng.

- Bạn nghĩ sao về danh xưng “nàng thơ mới của điện ảnh Việt” mọi người dành cho?

- Bạn nghĩ sao về danh xưng “nàng thơ mới của điện ảnh Việt” mọi người dành cho?

Tôi chưa dám nhận đâu! Tôi sẽ trả lời câu này khi làm tốt 1 vai nữa trong tương lai. Bây giờ, tôi chỉ muốn là chính mình, cố hết sức, sống trọn với từng cơ hội.

Tôi thấy vinh dự vì được là một phần của phim. Sau này, ai xem lại Địa đạo sẽ thấy Diễm Hằng Lamoon ở đó, đã sống, thở cùng nhân vật. Đó là vinh dự cho gương mặt mới như tôi.

- Nhìn lại hành trình 2 năm kể từ Vietnam Idol, bạn đạt được những gì?

Khoảng thời gian 2 năm ngắn ngủi đủ để tôi làm được nhiều thứ. Từ ca hát, học tập trau dồi chuyên môn, hình ảnh… đến lấn sân phim ảnh.

Khi đứng trong dự án tiền tỷ lớn như Địa đạo, tôi tự thấy giỏi nghề hơn. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp dĩ nhiên tôi sẽ đi xa hơn là tự đi một mình.

Quan trọng, tôi tự biết giá trị, khả năng thế nào, tới đâu để luôn tập trung, trau dồi và tự đứng vững trên đôi chân của bản thân.

Sắp tới tôi sẽ tập trung sâu hơn cho con đường âm nhạc. Khi có bất kỳ cơ hội nào phù hợp, tôi sẽ sắp xếp, đầu tư và thử sức.

Diễm Hằng sinh năm 2003, quê Quảng Nam. Cô mang vẻ đẹp ngọt ngào, năng động cùng giọng hát trong trẻo. 18 tuổi, cô thi đỗ Á khoa ngành diễn viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Dừng chân tại top 6 Vietnam Idol 2023, cô được ghi nhận là một giọng ca nhiều màu sắc. Diễm Hằng Lamoon nhận 388.800 lượt yêu thích trên TikTok và 1.916 lượt theo dõi trên Instagram.

Diễm Hằng Lamoon hát nhạc phim "Địa đạo"

Ảnh, clip: NVCC

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/diem-hang-lamoon-thoai-mai-dien-canh-nong-trong-dia-dao-2389381.html
Zalo