Buồn giận đan xen khi thấy chồng cũ cưới vợ mới

Nhìn chồng cũ khoác lên bộ vest chỉn chu, mỉm cười hạnh phúc bên người vợ mới trong những bức ảnh cưới đăng trên mạng xã hội, trong lòng chị Cẩm Tiên dấy lên nhiều cảm xúc đan xen: buồn, giận, thậm chí cả ghen tuông.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Có lẽ, phần lớn cảm xúc ấy bắt nguồn từ việc chị vẫn chưa bước tiếp trong tình yêu. Ly hôn đã qua, tưởng rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, nhưng tin chồng cũ sắp cưới người mới lại như nhát dao đâm vào lòng tự trọng của chị Tiên.

Chị Tiên nhớ lại, hôm ấy chồng cũ gọi điện báo tin cho các con việc anh ta sắp cưới, sau khi tắt máy, các con kể lại với chị. Chị cố giữ giọng bình thản, nói chúc mừng bố của chúng đã tìm thấy hạnh phúc mới. Nhưng trong lòng chị, nỗi buồn âm thầm trào lên.

Chồng cũ đang hân hoan bước vào chương mới cuộc đời, còn chị vẫn đang lội bì bõm giữa "đầm lầy" của những mất mát chưa kịp phai. Một trong những nỗi buồn lớn nhất của chị là chứng kiến "người cũ" hân hoan giới thiệu người mới với gia đình, bè bạn và con cái, còn chị, vết thương lòng vẫn chưa kịp liền.

Chị Tiên từng có suy nghĩ rằng, một ngày nào đó chồng cũ sẽ quay về bên chị. Nhưng không, anh ấy đã dứt khoát khép lại cuộc hôn nhân ấy. Trái tim chị buộc phải học cách chấp nhận mọi thứ thực sự đã kết thúc.

Chị tâm sự: "Tôi từng đọc đâu đó rằng, tha thứ là cầu mong những điều tốt đẹp đến với người từng làm tổn thương mình. Nhưng thú thật, thời gian đầu, tôi không làm được việc đó. Tôi không muốn thấy chồng cũ hạnh phúc.

Trong những tháng ngày chia ly, tôi chỉ mong anh ấy sống trong nỗi ân hận. Tôi muốn anh ấy nhớ về gia đình, nuối tiếc những gì đã đánh mất. Nhưng không, anh ấy không ngoái lại. Và rồi tôi nhận ra, nếu cứ níu giữ nỗi đau, chỉ có tôi là người tự giày vò mình. Muốn hạnh phúc, tôi phải học cách thôi bận lòng về người đã rời đi".

Ngày hay tin chồng cũ sắp cưới, chị Tiên cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nỗi cay đắng của sự thay thế. Bản thân đã dốc cạn tình yêu, sức lực và niềm tin cho cuộc hôn nhân hơn hai chục năm, giờ đây chị Tiên lặng nhìn bản thân bị thay thế bởi cô gái trẻ, mảnh mai, không mang trên mình những vết hằn của năm tháng.

Chị Tiên thừa nhận có lúc nhói lòng khi thấy chồng cũ như thảnh thơi bước sang con đường thênh thang mới, còn mình thì vật lộn giữa bộn bề cuộc sống và nỗi cô đơn ở tuổi trung niên. Không ít lần chị tự nhủ phải thôi "soi" mạng xã hội của "người cũ".

Bởi chị không muốn hành hạ bản thân, phải nhìn những tấm ảnh cưới rạng rỡ hạnh phúc của "người cũ". Chị Tiên nghĩ bản thân xứng đáng được sống hạnh phúc.

Ngày trước, để có một buổi hẹn hò lãng mạn với chồng, chị Tiên phải ngỏ lời trước, năn nỉ mãi. Vậy mà giờ đây, "người cũ" lại chăm tập gym, mặc đồ thời thượng, cập nhật xu hướng của giới trẻ để chiều lòng cô gái ấy.

Chị tự hỏi: Giá như ngày trước, chồng cũ chủ động tặng chị bó hoa nhỏ, biết nắm tay an ủi chị khi mệt mỏi, quan tâm và chia sẻ với chị hơn một chút thì liệu hôn nhân của hai người có kết thúc? Nhưng rồi chị Tiên cũng hiểu "người cũ" hoàn toàn có thể thay đổi, chỉ là không phải thay đổi vì chị mà thôi.

Việc chồng cũ cưới ai, yêu ai không còn thuộc về thế giới của chị. Đó là chuyện chị không thể thay đổi, không thể kiểm soát. Điều duy nhất chị có thể làm là chăm sóc bản thân mỗi ngày và từng bước tiến gần hơn tới cuộc sống mà chị xứng đáng có được.

Cuộc đời vẫn còn rộng mở phía trước, chờ chị bước tới bằng đôi chân kiêu hãnh và trái tim kiên cường.

Kim Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/buon-gian-dan-xen-khi-thay-chong-cu-cuoi-vo-moi-20250425152012787.htm
Zalo