Buồn đau, nước mắt 'vây kín' phiên xử vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết

Tại phiên tòa xét xử vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết ở Thanh Xuân, Hà Nội, buồn đau, nước mắt 'vây kín'. Nạn nhân, người thân của những người thiệt mạng trong đám cháy khi được hỏi chuyện đã nức nở bày tỏ.

Nhiều nạn nhân vụ cháy đến dự tòa khi được hỏi chỉ có thể xua tay, gạt nước mắt, họ không muốn nhắc đến nỗi đau đớn tột cùng đã trải qua. Một số người chỉ nói được vài câu rồi bật khóc. Nỗi đau quá lớn, khó có thể giãi bày.

Trong dòng người mang đầy buồn đau đó, chị Tạ Hương Giang (SN 1982, ở Hà Nội) và mẹ của chị là những người cuối cùng rời phòng xử. Câu chuyện của chị luôn phải dừng lại giữa chừng bởi những tiếng nấc nghẹn.

Gạt nước mắt, chị tâm sự, ngày nào cũng thắp hương cho con, nhưng chị không dám nhìn vào di ảnh bé gái xinh xắn mới 13 tuổi. Suốt thời gian qua, khi sức khỏe đã tạm ổn định, chị triền miên rơi vào trầm cảm. Là một giáo viên, giờ chị không thể tiếp tục giảng dạy, chỉ có thể làm công việc đơn giản vào cuối tuần vì sức khỏe yếu hơn rất nhiều so với trước lúc xảy ra đám cháy.

Chị Tạ Hương Giang tâm sự về nỗi đau, mất mát của mình. Ảnh: TT

Chị Tạ Hương Giang tâm sự về nỗi đau, mất mát của mình. Ảnh: TT

Nhà bị cháy, chị không dám quay về mà sống tạm trong căn nhà gần chỗ bố mẹ để tiện được họ giúp đỡ, chăm sóc. “Con em mất trong căn nhà đó, em về lại rất đau lòng. Năm vừa rồi em tiêu rất nhiều tiền mà các mạnh thường quân đã cho để chữa trị. Giờ đây em chỉ muốn được đền bù căn nhà nhỏ để ở”, lời chị Giang.

Nhớ lại đêm định mệnh hôm 12/9/2023, chị Giang buồn rầu kể, khi đó, hai mẹ con chị ôm nhau nằm ngủ. Căn chung cư nhỏ bố mẹ chị mua, gia đình cũng có ý định bán lại cho người khác nên đồ đạc đã được đóng gói cẩn thận, chờ qua “tháng cô hồn” sẽ giao dịch bán nhà.

Tối hôm đó, hai mẹ con đang ôm nhau ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào. Tưởng có nhà cãi nhau, chị Giang vừa mở cửa thì bị khói đen tạt thẳng vào mặt. Đóng vội cửa, làn khói đen khiến chị nhận thức được tình hình nguy kịch.

Khi mẹ con chị Giang biết có cháy thì đám cháy đã được tầm 10 phút. Hai lần định mở chạy thoát thân thì khói bay vào làm chị Giang bị ngạt. “Lúc đó em nghe tiếng la hét ở tầng trên. Đóng cửa lại định mở cửa sổ nhảy xuống thì thấy bên dưới là cát sỏi, cột điện bên cạnh cũng đang cháy”, lời kể của chị Giang.

Không còn hy vọng gì, chị Giang nhường cho con chiếc khăn mặt để bịt khói, bản thân chị chỉ kịp niệm Phật, đến lần thứ 3 thì ngất lịm, không còn biết gì nữa.

Lúc mở mắt, chị thấy tấm khăn trắng trùm trên mặt, bố chị đang nắm lấy bàn tay chị và khóc. Chị tỉnh dậy và biết rằng mình vừa chết đi sống lại. Chiếc khăn trắng trùm qua mặt vì trước đó chị đã ngưng thở.

Chủ chung cư mini bị cháy là ông Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) bị xét xử về tội ''Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy''. Ảnh: MH

Chủ chung cư mini bị cháy là ông Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) bị xét xử về tội ''Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy''. Ảnh: MH

Nỗi đau đớn chưa thể vượt qua

Mọi người giấu chị Giang về cái chết của đứa con gái nhỏ. Đến khi sức khỏe chị tạm hồi phục, biết tin con gái đã không còn, chị Giang lâm vào trầm cảm kéo dài. Nỗi đau về thể xác chị tạm vượt qua, nhưng nỗi đau về tinh thần vẫn hành hạ chị mỗi ngày.

Chị Giang chia sẻ, bác sĩ nói chị không còn khả năng sinh con thêm lần nữa. Thiệt hại của chị không thể tính bằng tiền. Chị cho rằng ông chủ của tòa chung cư mini đã rất coi thường pháp luật. Khi mẹ chị mua căn chung cư đó, chủ nhà hứa sẽ trả sổ đỏ và đảm bảo về PCCC. Nhưng khi gia đình chị yêu cầu được trả sổ đỏ thì có người đã gọi điện đến đe dọa, nói rằng: “có muốn tồn tại ở đất Hà Nội này không”.

Trong số những nạn nhân, người nhà nạn nhân của vụ cháy chung cư mini đến tòa hôm nay còn có chị T. Chị T. đưa bố mẹ đến phiên tòa và cũng đã không thể cầm được nước mắt khi nhắc đến chuyện đau lòng xảy ra với gia đình chị.

Anh trai, chị dâu và đứa cháu trai nhỏ đã bị mất trong vụ cháy. Gia đình 4 người của họ chỉ còn duy nhất con gái lớn đang học lớp 9 may mắn sống sót. Hiện cô bé sống ở quê cùng ông bà. Gia đình không muốn cho cháu đến tòa vì sợ một lần nữa cháu phải đối diện với những mất mát, đau đớn chưa thể vượt qua.

Về vấn đề bồi thường, chị T. nói, việc này bố mẹ chị sẽ đưa ra ý kiến và sẽ trình bày khi chủ tọa hỏi.

Khoảng 23h20 ngày 12/9/2023, đường dây dẫn điện bị chập mạch tại khu vực bình ắc quy đặt ở giáp tường phía nam tầng 1 tòa nhà chung cư mini ở số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình gây cháy.

Sau đó, ngọn lửa cháy lan vào dây cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường phía nam tầng 1 và lan ra xung quanh. Dù được phát hiện nhưng với bình bọt chữa cháy tại tầng 1 tòa nhà không dập được đám cháy, dẫn đến ngọn lửa bùng phát lớn.

Vụ cháy đã làm 56 người tử vong, 44 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 3,2 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, đại diện hợp pháp của 56 nạn nhân yêu cầu bồi thường tổng số tiền hơn 19,7 tỷ đồng. Đối với 44 người bị thương, toàn bộ chi phí khám chữa bệnh được Nhà nước chi trả toàn bộ. Những người này yêu cầu bồi thường hơn 2,7 tỷ đồng.

Đối với thiệt hại tài sản, các cư dân yêu cầu bồi thường tổng cộng hơn 56 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ giá trị căn nhà, toàn bộ số tài sản có trong căn hộ, tiền, vàng…

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/buon-dau-nuoc-mat-vay-kin-phien-xu-vu-chay-chung-cu-mini-lam-56-nguoi-chet-2379158.html
Zalo