Buổi gặp mặt đầy xúc động của hơn 300 nữ cựu tù cách mạng
Ngày 28-2, Thành ủy TP HCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Chương trình gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu
Theo đó, buổi gặp mặt diễn ra nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhằm tri ân các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc...
Các đại biểu trao biểu trưng tri ân cho 300 nữ cựu tù cách mạng tại buổi gặp mặt
Buổi họp mặt có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP HCM, Hội LHPN Việt Nam cùng hơn 300 nữ cựu tù cách mạng bị địch bắt tù đày thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - chia sẻ chương trình gặp mặt là dịp ôn lại những trang sử hào hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với nữ cựu tù cách mạng - những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, đối mặt với nhiều cực hình, đòn tra tấn dã man của địch. Thế nhưng, họ chưa bao giờ khuất phục trước kẻ thù.
"Nhiều người cô, người dì đã hy sinh những điều thiêng liêng nhất - xa gia đình, gác lại tình cảm cá nhân, thậm chí để lại đứa con yêu quý cho cơ sở nuôi dưỡng - để dấn thân vào vùng địch. Dẫu phải chịu đựng muôn vàn đau đớn từ đòn roi tra tấn, họ vẫn giữ vững tinh thần cách mạng, thể hiện ý chí đoàn kết, lòng quật cường và sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội, bảo vệ phong trào đấu tranh" - bà Nguyễn Thị Lệ cho biết.
Bà Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi họp mặt
Theo bà Nguyễn Thị Lệ, những thành tựu mà thành phố đạt được hôm nay là kết quả từ sự đóng góp to lớn của các cấp lãnh đạo Trung ương, địa phương, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và toàn thể nhân dân trên cả nước, những người đã luôn dành cho TP HCM sự yêu thương và những tình cảm tốt đẹp nhất.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM cũng khẳng định Thành ủy TP HCM sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp quan tâm hỗ trợ nữ cựu tù cách mạng, tổ chức giao lưu, tri ân để giúp họ kết nối, chia sẻ và đóng góp cho xã hội. Mục tiêu là bảo đảm đời sống tốt, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho 100% người có công và gia đình người có công, với mức sống khá trở lên so với cộng đồng. Đây là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Nữ cựu tù cách mạng thăm hỏi, kể cho nhau nghe nhiều kỷ niệm, những ký ức chẳng thể nào quên về những năm tháng đã qua
"Thành phố mong rằng các cô, các dì luôn lạc quan, tiếp tục chia sẻ những bài học quý giá, câu chuyện lịch sử tự hào để thế hệ trẻ hiểu rõ sự hy sinh cao cả và trách nhiệm với quê hương" - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM nói.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - khẳng định các mẹ, các cô, các dì - những nữ cựu tù cách mạng đã gác lại tuổi thanh xuân của mình, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Nhìn lại chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng đầy vinh quang ấy, ta thấy niềm tự hào lớn lao của dân tộc Việt Nam".
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt
Theo ông Nghĩa, từ các nhà tù khắc nghiệt như Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Tài đến những trại giam nhỏ trong lòng địch, các nữ chiến sĩ vẫn kiên cường tổ chức các hoạt động đấu tranh. Họ giáo dục lý tưởng, động viên nhau vượt qua muôn vàn thử thách, thậm chí chia sẻ từng hạt muối, từng nắm cơm. Nơi ngục tù được các nữ chiến sĩ biến thành trường học cách mạng, nơi "truyền lửa" ngay trong lòng kẻ thù. Họ đấu tranh đòi quyền lợi cho tù nhân, giữ vững tinh thần người cộng sản trong mọi hoàn cảnh, góp phần quan trọng vào thắng lợi của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc.
Không chỉ trong thời chiến, đến khi hòa bình lập lại, nhiều người mang trên mình di chứng của thương tật vẫn bền bỉ cống hiến và làm việc không mệt mỏi. Họ trở thành những tấm gương sáng ngời, là nhân chứng sống động để thế hệ trẻ noi theo. Các cô, các dì còn đảm nhận vai trò "người kể chuyện lịch sử", truyền cảm hứng mạnh mẽ về lòng yêu nước và ý chí kiên cường cho lớp trẻ hôm nay.
Bà Nguyễn Thị Tuyến trao biểu trưng tri ân cho nữ cựu tù cách mạng
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - bày tỏ việc thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", bên cạnh việc gìn giữ truyền thống yêu nước, cách mạng và thực hiện các chính sách dành cho người có công, nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực như xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chính sách.
"Trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, xem đây là trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì đất nước. Cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ đoàn kết xây dựng hội lớn mạnh, góp phần cùng các cấp ngành đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới" - bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.
Tại buổi gặp mặt, các nữ cựu tù xúc động gặp lại nhau, thăm hỏi và chia sẻ những kỷ niệm không thể quên về thời gian bị tù đày, nơi họ kiên cường trước đòn tra tấn để bảo vệ ý chí chiến đấu vì Tổ quốc.
Trở về từ chiến tranh, họ mang trên mình những vết thương không lành, dấu tích của những ngày gian khổ nhưng anh dũng. Dù vậy, tinh thần quật cường của người cộng sản không chỉ nằm ở sự kiên gan trong chiến đấu mà còn ở thái độ lạc quan cách mạng, giúp họ vượt qua đau đớn để chờ ngày đất nước độc lập.