Bước chân dũng cảm - Bộ phim xúc động về trẻ tự kỷ

Tháng 2 này, hãng phim Lionsgate từng tạo nên tác phẩm gia đình kinh điển Wonder, sẽ tiếp tục khiến khán giả rơi nước mắt với bộ phim mới mang tên Bước chân dũng cảm.

Câu chuyện về tình cha con luôn là một đề tài nổi bật của màn ảnh nói chung và Hollywood nói riêng. Điển hình như The Pursuit of Happiness, Wonder,... Bước Chân Dũng Cảm (tựa gốc: The Unbreakable Boy) xoay quanh câu chuyện về cậu bé Austin. Austin (Jacob Laval thủ vai) mắc cả hai chứng bệnh tự kỷ và xương thủy tinh.

Cuộc đời cậu bé từ khi sinh ra đã không được may mắn như những người bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, cậu có một gia đình cực kỳ yêu thương mình. Chính vì thế, Austin luôn lạc quan, yêu đời và hiếm khi né tránh tiếp xúc xã hội dù bản thân cậu vẫn rất tự ti về bản thân.

Scott LeRette (Zachary Levi thủ vai), một người bố bình thường nhưng lại rất vĩ đại trong lòng Austin. Scott luôn đồng hành cùng con mình từ khi cậu bé bệnh tật lúc nhỏ, đến khi lớn lên Scott vẫn luôn ở đó để giúp cậu bé hòa nhập với xã hội, dẹp bỏ những tự ti trong lòng. Xuyên suốt bộ phim là chuyến hành trình của gia đình Scott nói chung, cha con Scott và Austin nói riêng chống chọi với bệnh tật và tìm đến một tương lai tốt đẹp hơn. Scott là điển hình của người cha dù không phải hoàn hảo nhất nhưng luôn dành cho con mình những thứ tốt nhất. Còn Austin là một cậu bé không chịu chấp nhận nghịch cảnh, luôn lạc quan và luôn cố gắng vươn lên.

"Bước chân dũng cảm" chuyển thể từ tiểu thuyết gốc The Unbreakable Boy: A Father's Fear, a Son's Courage, and a Story of Unconditional Love của tác giả Scott Michael LeRette, kể về câu chuyện có thật của chính gia đình ông.

Theo vtv.vn

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/giai-tri/202502/buoc-chan-dung-cam-bo-phim-xuc-dong-ve-tre-tu-ky-cc67183/
Zalo