Bùi Thạc Phong đạo diễn vở kịch kinh dị 'Người gối'
Lấy cảm hứng từ kịch bản gốc 'The pillowman' nổi tiếng của đạo diễn, biên kịch xuất sắc người Ireland - Martin McDonagh, tài năng trẻ Bùi Thạc Phong sẽ dẫn dắt khán giả bước vào vở kịch 'Người gối' theo trình hiện tối giản nhưng táo bạo.
Bối cảnh của vở kịch là một khu rừng tại xứ sở giả tưởng, ba đứa trẻ bị mất tích. Hai trong số đó được xác nhận đã chết, trong khi số phận của đứa bé còn lại vẫn là một bí ẩn. Katurian, một nhà văn viết truyện cổ tích làm việc tại lò mổ động vật, trở thành nghi can lớn nhất khi những tình tiết của các vụ việc đều liên quan mật thiết tới sáng tác của anh ta. Cuộc đối thoại liên miên, giằng co liên tục giữa bốn nhân vật: hai thanh tra và hai kẻ bị bắt. Những che đậy, lừa dối, những dằn vặt và ủi an, quá khứ cùng sang chấn của từng nhân vật, được dẫn dụ, bị đánh lừa rồi lật tẩy bởi 6 câu chuyện cổ tích.
Trong phiên bản "Người gối" của Bùi Thạc Phong sẽ mang tới một trình hiện tối giản nhưng táo bạo. Khán giả sẽ ngồi sát lại sân khấu đề cùng sống với những cảm xúc của các nhân vật, cùng giật mình với từng tình tiết trong vụ án, hệt như cách một nhóm người quây quần bên lửa trại và cùng kể chuyện kinh dị, nơi mỗi người kể chuyện đều cố gắng vượt qua người kể trước bằng một câu chuyện thậm chí còn kinh hoàng hơn. Không gian vừa là phòng thẩm vấn, nhà ngục, cũng là pháp trường. Khán giả cũng như bản thân các nhân vật bị đẩy vào một chiếc hộp vây kín nhưng không đáy, mà mỗi lần “Ngày xửa ngày xưa” là một lần hồi hộp mở ngăn mới, một sự thật mới.
Như một cú bước hụt vào khoảng trống chẳng thể đoán định giữa thực và hư, giữa bạo lực và cổ tích, giữa kỳ ảo của tưởng tượng và tàn nhẫn của tội ác cùng sự trả thù, "Người gối" không chỉ chất vấn về ranh giới của đạo đức và niềm tin. Đối chiếu với thời đại mà chính chúng ta đang sống, người xem không khỏi băn khoăn về sự khó lường trong sức mạnh ám chỉ của ngôn từ cũng như cách mà quá khứ đeo đuổi và quyết định thực tại của một người.
Vở kịch "Người gối" diễn ra vào 19h30 ngày 7 đến ngày 9/2 tại Manzi art space, số 2 Hàng Bún, Hà Nội, với giá vé là 350.000 đồng/người.
Bùi Thạc Phong theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện đang hoạt động với vai trò là diễn viên và đạo diễn sân khấu. Anh là con trai của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và NSƯT Tú Oanh.