Bức vẽ 'bí ẩn' của đứa trẻ 4 tuổi khiến cảnh sát phát hiện kẻ giết người
Chồng khóc thương thảm thiết khi vợ qua đời, tuy nhiên chỉ qua bức tranh của đứa con 4 tuổi cảnh sát bắt ngay người chồng để điều tra.
Theo Indiatoday một người phụ nữ 27 tuổi ở Jhansi, Ấn Độ được phát hiện tử vong trong hoàn cảnh đáng ngờ.
Sau khi điều tra, cảnh sát Ấn Độ cho biết, cô con gái 4 tuổi của nạn nhân đã cung cấp cho cảnh sát một lời khai bằng bức tranh mô tả lại những gì cô bé đã chứng kiến.
Cụ thể, con gái của người phụ nữ xấu số này cũng đã đưa ra lời khai và vẽ một bức phác họa mô tả những gì cô đã chứng kiến. "Bố đánh mẹ, rồi bố treo cổ mẹ..".
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ việc và đưa thi thể người phụ nữ đi khám nghiệm tử thi. Người chồng đã bị bắt ngay lập tức.
Bức vẽ của đứa trẻ 4 tuổi khiến cảnh sát phát hiện kẻ giết người.
Điều đáng nói nguyên nhân khiến sự việc đau lòng xảy ra liên quan đến của hồi môn. Mặc dù gia đình người phụ nữ này đã đưa tiền hồi môn nhưng phía gia đình chồng đòi thêm một chiếc xe hơi làm quà bổ sung. Khi nhà gái không đủ chi trả phía là trai bắt đầu ngược đãi con dâu. Không chỉ vậy, bố mẹ chồng của người phụ nữ chế giễu cô vì không sinh được con trai.
"Khi cô ấy sinh con gái, họ chế giễu cô ấy vì không có con trai. Sau khi cô ấy sinh, họ để cô ấy ở lại bệnh viện, nhưng tôi đã trả tiền viện phí và đưa cô ấy về nhà", Sanjeev Tripathi-cha của người phụ nữ chia sẻ.
Một viên chức cảnh sát cấp cao cho biết thêm, trong quá trình thẩm vấn, người chồng cho biết 2 người thường xuyên cãi vã.
Trúc Chi (t/h)