Bực tức vì chuyện đòi nợ từ 3 năm trước, người đàn ông gây án mạng

Trong một đám cưới, bị cáo bực tức nhớ lại chuyện nạn nhân đòi nợ, chửi bới từ 3 năm trước nên đã gây án mạng...

Ngày 25-2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Chinh (SN 1974, ở Hoài Đức) mức án 13 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc bị cáo Nguyễn Viết Chinh và anh Đào Văn T (SN 1988) là họ hàng và cùng trú tại thôn Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài Đức.

Ngày 23-1-2025, anh T đến dự đám cưới của gia đình chú họ là ông Đào Văn Thức ở cạnh nhà Chinh. Sau khi giúp làm cỗ, anh T đang cùng mọi người ngồi ăn cơm tại sân nhà.

 Bị cáo Nguyễn Viết Chinh. Ảnh: T.T

Bị cáo Nguyễn Viết Chinh. Ảnh: T.T

Khoảng 16h, khi Chinh nhìn thấy anh T ngồi ăn cỗ, Chinh nhớ đến chuyện cũ anh T đòi số tiền 60 triệu đồng mà Chinh đã vay và trả từ năm 2012, sau đó còn chửi Chinh trước mặt mọi người. Do đó, Chinh bực tức và vào trong bếp lấy con dao gọt hoa quả giấu vào trong người.

Bị cáo đi đến sau lưng anh T rồi dùng tay trái ấn đầu anh T nghiêng sang bên trái và đe dọa giết người họ hàng. Nói xong, Chinh cầm dao nhọn, bất ngờ đâm 1 nhát vào vùng cổ phía bên phải của anh T, gây ra vết thương sâu. Nạn nhân bị đâm sát mặt sau khí quản, gây thủng thành trước thực quản.

Bị tấn công bất ngờ, anh T đứng dậy, quay lại hỏi bị cáo tại sao đâm mình nhưng Chinh cầm dao, bỏ chạy ra cổng. Do được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên anh T không bị tử vong nhưng bị tổn hại 56% sức khỏe.

Sau khi phạm tội, Nguyễn Viết Chinh bỏ trốn vào Gia Lai và Trà Vinh làm công nhân. Năm 2017, Chinh về lại địa phương.

Ngày 26-4-2024, Chính bị Công an huyện Hoài Đức khởi tố bị can để điều tra về hành vi giết người. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo tự nguyện bồi thường cho nạn nhân tổng số 230 triệu đồng. Anh T nhận tiền, không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo.

BÙI TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/buc-tuc-vi-chuyen-doi-no-tu-3-nam-truoc-nguoi-dan-ong-gay-an-mang-post836095.html
Zalo